Người đàn ông bị tài xế xe chở F0 chém ở Bình Dương đã được nối tay thành công

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Dù người đàn ông khi được đưa đến khá muộn sau vụ việc kinh hoàng nhưng các bác sĩ vẫn khẩn trương kích hoạt báo động đỏ nối thành công bàn tay bị đứt lìa sau 6 giờ phẫu thuật căng thẳng.

Liên quan đến sự việc người đàn ông tên Vũ Đức Kiêm (49 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) bị tài xế xe chở F0 chém đứt lìa tay kinh hoàng, chiều ngày 30/8, đại diện BV Chợ Rẫy (TP.HCM) đã thông tin mới nhất về trường hợp của bệnh nhân.

Theo đó vào chiều ngày 29/8/2021, khoa Cấp cứu của BV đã tiếp nhận ông Kiêm đến trong tình trạng bị chém đứt lìa bàn tay phải.

Tay của người đàn ông bị tài xế chở F0 chém đứt lìa kinh hoàng ở Bình Dương đã được nối thành công - Ảnh 1.

Ông Vũ Đức Kiêm.

Ngay tại thời điểm tiếp nhận, dù luôn trong tình trạng quá tải do cùng lúc tiếp nhận nhiều bệnh nhân nhiễm COVID nặng từ các nơi chuyển về tuy nhiên đánh giá mức độ quan trọng của bệnh nhân nếu không xử lý kịp thời, các bác sĩ đã nhanh chóng kích hoạt quy trình báo động đỏ để không bỏ lỡ thời gian vàng điều trị.

BS CKI Đào Thanh Tú, khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình BV Chợ Rẫy, một trong những thành viên ekip tham gia phẫu thuật cho bệnh nhân chia sẻ, bệnh nhân được đưa đến BV đã là giờ thứ 4 của tai nạn.

Ngay khi bệnh nhân được đưa vào cấp cứu, ekip trực đã kích hoạt quy trình khẩn.

Tay của người đàn ông bị tài xế chở F0 chém đứt lìa kinh hoàng ở Bình Dương đã được nối thành công - Ảnh 2.

Bệnh nhân được thực hiện ca mổ khẩn, kéo dài trong 6 giờ.

Chưa đầy một tiếng sau khi nhập viện, bệnh nhân được đưa lên phòng mổ và tiến hành phẫu thuật nối chi.

Ca mổ diễn ra trong 6 tiếng đồng hồ và được đánh giá thành công bước đầu.

Đến hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Đầu ngón tay và ngón tay đều hồng, ấm có thể nhúc nhích nhẹ, dấu bấm móng tay hồng và bệnh nhân vẫn đang được tiếp tục theo dõi.

Tay của người đàn ông bị tài xế chở F0 chém đứt lìa kinh hoàng ở Bình Dương đã được nối thành công - Ảnh 3.

Ca mổ nối bàn tay đã thành công bước đầu.

Trong một diễn biến khác, Công an tỉnh Bình Dương cho biết sau khi phát thông báo truy tìm, sáng ngày 30/8 Trần Hoàng Huynh (27 tuổi, quê tỉnh Cà Mau), nghi can chém đứt lìa bàn tay của ông Vũ Đức Kiêm (49 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) đã đến cơ quan công an đầu thú.

Theo kết quả điều tra ban đầu vào khoảng 9 giờ ngày 29/8, Trần Hoàng Huynh điều khiển xe ô tô BKS 61F-001.89 và Đặng Quốc Hưng (44 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) điều khiển xe ô tô BKS 51B-152.39 chở bệnh nhân F0 nhiễm COVID-19 từ trường Tiểu học Thuận Giao (TP Thuận An) đến cách ly điều trị tại Trường Cao đẳng y tế Bình Dương (TP Thủ Dầu Một).

Trong quá trình đợi bệnh nhân xuống xe vào khu cách ly, ông Vũ Đức Kiêm (49 tuổi, quê tỉnh Thái Bình, tạm trú phường Phú Hòa) và Đặng Quốc Hưng có lời qua tiếng lại, xảy ra mâu thuẫn. Sau đó ông Kiêm có dùng gạch đá ném vào xe ô tô của Hưng và đánh nhau với Hưng.

Tay của người đàn ông bị tài xế chở F0 chém đứt lìa kinh hoàng ở Bình Dương đã được nối thành công - Ảnh 4.

Đối tượng Trần Hoàng Huynh.

Lúc này, đối tượng Trần Hoàng Huynh ngồi trên xe thấy vậy liền lấy mã tấu xuống chém 1 nhát làm ông Kiêm bị đứt lìa bàn tay phải.

Sau khi gây án, đối tượng Đặng Quốc Hưng điều khiển xe ô tô chở Trần Hoàng Huynh bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ông Kiêm được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đối tượng Đặng Quốc Hưng sau đó quay lại hiện trường để lấy phương tiện ô tô thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Quá trình xác minh ban đầu xác định, bị hại Vũ Đức Kiêm không có nghề nghiệp ổn định, sinh sống một mình trong nhà trọ gần hiện trường và có biểu hiện thần kinh không bình thường.

Trước đó ông Kiêm không có mâu thuẫn từ trước với đối tượng Trần Hoàng Huynh.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Chia sẻ