Người đàn ông 45 tuổi vẫn độc thân sau 100 lần xem mắt, tự tin mình có gương mặt búp bê trẻ trung nên được quyền yêu cầu khắt khe

Trung Hạ,
Chia sẻ

Mới đây, bà mối họ Vương hơn 70 tuổi ở Hàng Châu (Trung Quốc) đã chia sẻ một trường hợp mai mối đặc biệt của bà.

“Khách hàng” đặc biệt của bà là người đàn ông họ Phùng, sinh năm 1979, là kỹ sư xây dựng. Anh ta đã nhận dịch vụ mai mối của bà Vương hơn 10 năm nay, nhưng hiện tại vẫn chưa tìm thấy ý trung nhân, trong khi mình đã bước vào tuổi trung niên.

Điều khiến người ta kinh ngạc hơn là, cho dù đã trải qua hơn 100 lần xem mắt, nhưng anh Phùng vẫn không tìm thấy đối tượng ưng ý.

Theo bà mối Vương chia sẻ, Phùng có tật nói ngọng nhẹ khi nói chuyện, nhưng anh rất tự tin với điều kiện của mình, bao gồm cả kinh tế và ngoại hình, thái độ cũng vì thế mà hơi kiêu ngạo.

Người đàn ông 45 tuổi vẫn độc thân sau 100 lần xem mắt, tự tin mình có gương mặt búp bê trẻ trung nên được quyền yêu cầu khắt khe - Ảnh 1.

Trong việc lựa chọn đối tượng, anh Phùng cũng có những tiêu chí đặc biệt không kém. Anh không thích quen người bằng tuổi, chỉ thích những cô gái sinh sau 1990.

Do đó, những lần bà mối Vương giới thiệu những cô sinh năm 1985, mặc dù đối phương tốt ở nhiều phương diện, nhưng Phùng đều tìm đủ lý do để từ chối, bày tỏ sự bất mãn. “Nhan sắc không xuất chúng”, “Chưa đủ chín chắn”, “Mặt quá to”, “Ngoại hình quá già”...

Theo quan điểm của anh, vì bản thân sở hữu “mặt búp bê” nên trông trẻ hơn tuổi rất nhiều, nhìn không giống người sinh năm 1979. Đây chính là một ưu thế để anh tìm kiếm đối tượng và “có quyền để chọn lựa người xứng đáng với mình”.

Người đàn ông 45 tuổi vẫn độc thân sau 100 lần xem mắt, tự tin mình có gương mặt búp bê trẻ trung nên được quyền yêu cầu khắt khe - Ảnh 2.

Hiểu được tâm ý của Phùng, bà mối Vương đã tận tình sắp xếp buổi xem mắt cho anh với cô gái sinh năm 1990. Đối phương sở hữu nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng, có sự nghiệp và cá tính độc lập, nhưng kết quả vẫn không thành. Phùng cho rằng cô này là người ở tỉnh ngoài, cách biệt địa lý là điều khiến anh không thể chấp nhận được.

Còn một chi tiết khác, đó là cô cao 1m59, mà Phùng lại cho rằng bản thân đã cao 1m72 nên đối tượng ít nhất cũng phải cao 1m60, thiếu một cm cũng không đạt chuẩn. Anh yêu cầu về chiều cao rất khắt khe vì muốn con cái của mình nhận gen tốt, để chúng không bị quá thấp bé, thua thiệt người ta.

Bài chia sẻ về “ca mai mối” khó của bà Vương đã khiến dân mạng bàn tán xôn xao.

Nhiều người cho rằng anh Phùng bị mâu thuẫn trong cách đưa ra tiêu chí chọn bạn đời của mình.

“Chỉ thích cô gái sinh sau 1990 và cũng cần sự chín chắn. Đến khi giới thiệu người sinh năm 1985 đủ đầy sự trưởng thành thì lại chê quá già. Thật sự khó chiều”.

“Tìm đủ mọi cách để từ chối, rốt cuộc lại quy về một tiêu chí duy nhất là trẻ và đẹp. Mặc dù biết mỗi người có tiêu chuẩn khác nhau trong cách chọn bạn đời, nhưng nếu cứ khó tính như vậy thì có lẽ anh phải độc thân đến già”.

Không ít người nói anh Phùng đã quá tự tin vào bản thân, nên hạ thấp điều kiện một chút để dễ tìm được bạn đời.

“Tự nhận xét mình có gương mặt trẻ, lại thêm ưu thế về kinh tế, vậy tại sao lại không tìm được đối tượng? Vậy thì đã đến lúc nhìn nhận lại bản thân, nguyên nhân cũng từ mình mà ra”.

“Khó tính thì phải chấp nhận khó tìm được người ưng ý. Mỗi sự lựa chọn đều phải trả giá”.

Bà mối Vương cho biết hiện bản thân đã khá bất lực đối với trường hợp của anh Phùng, song vẫn cố gắng giúp đến cùng vì tuổi tác anh đã không còn nhỏ.

“Chỉ sợ tôi không còn ở trên đời nữa để giúp anh ta tìm vợ mà thôi”, bà Vương cười chia sẻ trong đoạn video.

Nguồn: Toutiao

Chia sẻ