Người đàn ông 41 tuổi hẹn hò với 15 cô gái cùng lúc

Vân Anh,
Chia sẻ

Từ một kẻ vô gia cư, người đàn ông 41 tuổi này đã giả danh giám đốc điều hành, tán tỉnh 15 cô gái trẻ, lừa đảo số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Một người đàn ông 41 tuổi, đến từ Hà Bắc, đã bị đưa ra xét xử tại tòa án Bắc Kinh  (Trung Quốc) hôm thứ ba vừa rồi về tội lừa đảo. Người đàn ông đã giả danh là một chàng trai 28 tuổi để hẹn hò với 15 cô gái cùng lúc và lừa vay họ số tiền 350.000 NDT (khoảng 1,2 tỷ đồng).

Ông Tian Fu-sheng, 41 tuổi, đã ly dị vợ, có một người con trai 17 tuổi. Hiện ông Tian đang thất nghiệp. Không làm ra tiền,, nghèo khổ, ông Tian tìm cách đi lừa đảo những phụ nữ nhẹ dạ. Để tán tỉnh các cô gái trẻ, ông Tian tự nhận mình là giám đốc điều hành một công ty lớn, đã có bằng thạc sĩ và từng theo học hai trường Đại học hàng đầu Trung Quốc.
 
Tian Fu-sheng ra tòa vì tội lừa đảo.

“Ông ấy đã giả danh là một người bạn trai thật sự tốt bụng.” – Ma, một trong những cô gái bị lừa, cho biết. “Nếu bạn đi xe bus cùng ông ấy, ông ấy sẽ chỉ cho bạn lên xe thế nào, xuống xe ở đâu và không quên nhắc nhở bạn phải cẩn thận. Hành động rất đẹp phải không?”.

Theo cơ quan điều tra, Tian đã hẹn hò với 15 cô gái cùng lúc. Một vài người học tại các trường đại học ở Bắc Kinh, Sơn Đông, Hà Bắc,… Tất cả bọn họ đã từng đến thăm nông trại của Tian ở Bắc Kinh và có quan hệ tình dục với ông ta.


Ông Tian năm nay 41 tuổi, đã giả danh là một giám đốc 28 tuổi để tán tỉnh 15 cô gái cùng lúc.

8 trong số 15 cô gái đã cho Tian vay số tiền lên đến 350.000 NDT trong vòng 4 năm. Một cô gái thậm chí còn bị lừa mất 200.000 NDT.

Thông thường, Tian lấy lý do về thăm mẹ bị bệnh nan y hoặc muốn thành lập một công ty mới để vay tiền các cô bạn gái. Số tiền đó, Tian dùng để trả nợ, ăn uống, mua xe ôtô và đánh bạc. Thỉnh thoảng, Tian cũng sẽ trả lại ít tiền cho bạn gái để lấy lòng tin.


Tian đã lừa đảo của 8 cô gái số tiền 350.000 NDT. Trong ảnh: Hai tờ giấy vay tiền giữa Tian và bạn gái.

Hầu hết bạn gái của Tian đều chưa từng hẹn hò. Họ hoàn toàn tin tưởng và nói cho Tian biết mọi thứ. “Nếu không cho ông ấy mượn tiền, ông ấy sẽ cư xử như thể bạn là một cô người yêu tồi.” – Ma nói thêm. Một cô gái thậm chí còn mang thai con của ông Tian.

Đứng trước tòa, Tian nói rằng: Những người phụ nữ đã tự nguyện cho ông ta tiền. Ông ta cũng chối biến mối quan hệ và nói rằng các cô gái không phải là người yêu của ông ta. Ông ta chỉ gặp họ qua thông qua bạn bè, người thân hoặc đơn giản là quen biết vì gọi nhầm số.

(Nguồn: Shanghaiist)
Chia sẻ