Người dân Nhật Bản thành kính tưởng niệm hàng chục nghìn nạn nhân thảm họa động đất, sóng thần

Đức Cường - Long Nguyễn,
Chia sẻ

Hôm nay (ngày 11/3), tại Nhật Bản, các hoạt động tưởng niệm nạn nhân trong thảm họa động đất, sóng thần tại vùng Đông Bắc nước này cách đây 10 năm đã diễn ra.

Thảm họa động đất, sóng thần lịch sử này đã tàn phá nhiều nhà cửa, khiến nhiều người dân ở đây phải chịu nỗi đau mất gia đình và người thân.

Lễ tưởng niệm dành cho hàng chục nghìn nạn nhân mất tích và thiệt mạng trong thảm họa động đất, sóng thần tại vùng Đông Bắc Nhật Bản đã diễn ra tại Nhà hát Quốc gia ở Tokyo. Lễ tưởng niệm có sự tham gia của Nhật hoàng Naruhito, Hoàng hậu Masako, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cùng nhiều thành viên Chính phủ. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số người tham dự đã được hạn chế và một số hoạt động khác như đặt hoa tại các địa điểm tưởng niệm trong thành phố đã bị hủy bỏ.

Vào 14h46, đúng thời điểm trận động đất diễn ra cách đây 10 năm, những người có mặt đã dành 1 phút mặc niệm cho các nạn nhân trong thảm họa kép này.

 - Ảnh 1.

Hàng chục nghìn người bị mất tích và thiệt mạng trong thảm họa động đất, sóng thần năm 2011 ở Nhật Bản. (Ảnh: AP)

Tại các địa phương thuộc vùng Đông Bắc Nhật Bản như Miyagi, Iwate và Fukushima, những địa phương phải chịu thiệt hại nặng nề nhất trong thảm họa kép cách đây 10 năm, người dân ở đây đã thức dậy ngay từ sớm để hướng ra biển và đến các địa điểm tưởng niệm để cầu nguyện cho người đã khuất, cũng như cầu mong cho cuộc sống bình thường có thể sớm trở lại trên quê hương của họ.

10 năm kể từ khi thảm họa động đất, sóng thần xảy ra tại vùng Đông Bắc Nhật Bản, đã có nhiều người dân trở về quê hương của họ và xây dựng lại cuộc sống. Tuy nhiên, công cuộc tái thiết vùng đất này để đưa cuộc sống tại đây trở lại bình thường sẽ còn mất rất nhiều thời gian.

Không chỉ động đất, sóng thần, cũng vào ngày này 10 năm trước, Nhật Bản đồng thời còn phải gánh chịu thảm họa rò rỉ hạt nhân tại nhà máy Fukushima, thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử Nhật Bản hiện đại. Gần 18.500 người đã thiệt mạng hoặc mất tích, nhưng sau những gì đã xảy ra thì theo một cách nào đó, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Chia sẻ