Ông Trịnh Đức Chinh (72 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) vừa tốt nghiệp Thủ khoa Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM.
Người đàn ông này chưa từng mong muốn trở thành một nhà toán học. Ông thờ ơ với môn học này, thậm chí còn bỏ học trung học để theo đuổi ước mơ trở thành nhà thơ. Nhưng tất cả thay đổi khi gặp được người đặc biệt đã đưa ông có được thành công như ngày hôm nay.
Tự ti giống như buộc chân bạn vào một hòn đá, nếu không tháo gỡ sẽ mãi mãi mang mệt mỏi bên mình.
Có những luật bất thành văn mà anh chị em công sở cần tinh tế để ý, từ đó chúng ta sẽ trở nên thanh lịch hơn nhiều đó!
Cuộc đời này không hề màu hồng, và nếu bạn nhận ra điều đó càng sớm, khả năng nắm bắt hạnh phúc thực sự của bạn càng cao.
Ở nhà tránh dịch quá nhàm chán, bạn chẳng biết làm gì cho nhanh chóng hết ngày, nhất là khi người yêu thì không có mà crush lại mãi chẳng thấy hồi âm. Hãy yên tâm và học hỏi chàng trai này nhé!
Không phải dân công sở nào cũng biết việc uống nước lạnh có ảnh hưởng xấu đối với cơ thể, đặc biệt trong mùa dịch covid-19 này.
Valentine là ngày lễ tình nhân nhưng người sếp này cũng muốn nhân viên của mình tri ân đến một nhân vật mà họ cho là đặc biệt trong công ty.
Dù không may mất đi một phần thân thể, họ vẫn tiếp tục sống lạc quan không bi lụy, đem lại nghị lực và tiếng cười cho tất cả mọi người.
Bên cạnh việc xem tuổi phù hợp để chọn người xông nhà, chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào những đặc điểm trong tính cách của nhân vật ấy!