Cả năm nay Thành theo đuổi nhưng tôi không động lòng, vậy mà chỉ một việc làm ý nghĩa của anh ấy với cô lao công đã làm tôi mềm lòng.
Thi thể gia đình Hàn Quốc qua đời ở đảo Wando đã được hỏa táng vào hôm 1/7.
Có lẽ hiện nay hiếm có ai dám mạo danh nhận mình là người gây ra một vụ tai nạn để cứu người khác như anh tài xế xe container Nguyễn Văn Lực đến từ Hải Dương.
Dù cảnh sát đã tích cực tìm cách giải cứu nhưng người bị nạn luôn có thái độ chống đối.
Sau khi được đội cứu hỏa giải cứu, cô bé 13 tuổi đã qua đời.
Trông ngầu thì rất ngầu nhưng nói vui thì họ cũng chính là những kẻ… phá hoại chính hiệu, điều này bắt nguồn từ cách hành nghề độc đáo.
Vào hồi 5h50 ngày 22/4 tại khu vực bếp của nhà nghỉ Hồng Nhung phường Phúc Diễn xảy ra một vụ hỏa hoạn, đám cháy xuất phát tại khu vực bếp tầng 1 khiến nhiều người mắc kẹt bên trong.
Sau 3 ngày chăm sóc người bị nạn, anh đã chọn kết cục đau thương bằng cách nhảy lầu tự vẫn.
Sự cố xảy ra đột ngột khiến cô gái 22 tuổi mất đi tất cả khiến ai cũng xót xa.