Gây tai nạn nhưng không bỏ trốn, người đàn ông nghèo chăm sóc người bị nạn, sau 3 ngày anh bất ngờ chọn cái kết thương tâm

Jia You,
Chia sẻ

Sau 3 ngày chăm sóc người bị nạn, anh đã chọn kết cục đau thương bằng cách nhảy lầu tự vẫn.

Trang Sohu đưa tin, vào 5 giờ 30 phút sáng ngày 16/4, người đàn ông 27 tuổi sống ở Tứ Xuyên, Trung Quốc đã nhảy lầu từ tầng 7 của một bệnh viện và tử vong tại chỗ. Sự việc sau đó đã thu hút nhiều sự chú ý và cũng được báo cáo cho cảnh sát. 

Được biết, nạn nhân từng vô tình gây ra tai nạn khiến bà lão bị thương. Sau khi gây tai nạn, người này không trốn chạy mà nhận trách nhiệm. Anh đã chăm sóc bà lão trong suốt 2 ngày liên tục, đến ngày thứ 3, anh bất ngờ nhảy lầu tự vẫn tại bệnh viện. Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì mà khiến người đàn ông kia nhận lấy kết cục như thế?

Gây tai nạn nhưng không bỏ trốn, người đàn ông nghèo tự mình chăm sóc người bị nạn, sau 3 ngày anh bất ngờ chọn cái kết thương tâm - Ảnh 1.

Theo điều tra của cảnh sát, người đàn ông 27 tuổi là người gốc Vân Nam. Anh đến Trùng Khánh làm việc được một thời gian. Ba ngày trước khi tự vẫn, anh đã đến Long Xương chẳng may gây tai nạn khiến một bà lão 74 tuổi họ Vương bị thương. 

Sau khi gây tai nạn, anh đã đưa bà Vương đến bệnh viện và trả phí nhập viện. Gia đình bà Vương yêu cầu thuê hộ lý, anh nói rằng để anh chăm sóc bà. Tuy nhiên, sau 3 ngày, anh đã chọn cái kết đau buồn khiến mọi người hoang mang. 

Theo lời bà Vương, sau khi được đưa vào bệnh viện, tình trạng sức khỏe của bà có chút nghiêm trọng. Cụ thể đầu gối và mông bị bầm tím khiến cử động khó khăn, tuy nhiên phần xương không bị tổn thương. 

Gây tai nạn nhưng không bỏ trốn, người đàn ông nghèo tự mình chăm sóc người bị nạn, sau 3 ngày anh bất ngờ chọn cái kết thương tâm - Ảnh 2.

Khi nhập viện, người đàn ông đã trả 1.000 nhân dân tệ (hơn 3,4 triệu đồng) cho chi phí y tế. Khi hỏi đến việc có thuê người chăm sóc bà Vương không, anh đã từ chối và nói rằng gia đình nghèo nên không có tiền thuê, anh sẽ tự chăm sóc bà. 

Một người cùng phòng bệnh chia sẻ, vào ngày 15/4 có nghe được con gái bà Vương nói với người đàn ông kia hãy chuẩn bị tiền để lo viện phí. Con số bao nhiêu thì họ không nghe được, phía gia đình bà Vương cũng không ép anh phải trả ngay. Trước tình huống này, nhiều người suy đoán con số viện phí phải trả không nhỏ nên đã ảnh hưởng đến tinh thần của người đàn ông.

Sự việc trước đó cũng đã được báo cáo cho cảnh sát và tiến tới hòa giải. Người đàn ông nói rằng anh sẽ đi làm và trả lại tiền bồi thường. Nhưng dường như sau đó anh biết số tiền viện phí có khả năng lên đến 10.000 nhân dân tệ (hơn 33 triệu đồng) thì tâm trạng có chút không ổn định. 

Gây tai nạn nhưng không bỏ trốn, người đàn ông nghèo tự mình chăm sóc người bị nạn, sau 3 ngày anh bất ngờ chọn cái kết thương tâm - Ảnh 3.

Áo khoác của người đàn ông vẫn ở trên ghế trong phòng bệnh.

Một người bệnh cùng phòng nói thêm, lúc 5 giờ 30 sáng ngày 16/4, cô phát hiện có người đứng bên ngoài cửa sổ. Lúc này cô đã gọi một vài người để chạy đến nhưng không kịp, người đàn ông đã gieo mình nhảy xuống từ tầng 7. 

Sau đó họ đã tìm y tá và gọi cảnh sát. Không ai có thể tưởng tượng được tâm lý mà người đàn ông này đã trải qua trong đêm trước khi tự vẫn. Hiện tại, cảnh sát đã vào cuộc để điều tra nguyên nhân cái chết của người đàn ông đáng thương kia.   

(Nguồn: Sohu)

Chia sẻ