Vụ cả gia đình mất tích ở Hàn Quốc: Người thân không tổ chức tang lễ, phát hiện thêm chi tiết liên quan đến tiền ảo

Thạch Anh,
Chia sẻ

Thi thể gia đình Hàn Quốc qua đời ở đảo Wando đã được hỏa táng vào hôm 1/7.

Theo Yonhap, thi thể Cho Yu-na cùng cha mẹ đã được hỏa táng sau khi kết thúc khám nghiệm tử thi vào hôm qua 1/7.

Theo công viên nghĩa trang Yeongnak tại Gwangju, thi thể cả gia đình được chuyển từ nhà tang lễ đến lò hỏa táng vào khoảng 2h chiều giờ địa phương. Trong suốt quá trình, không ghi nhận bất kỳ tang quyến nào của người bị nạn xuất hiện.

Vào hôm 29/6 vừa qua, thi thể gia đình Cho đã được phát hiện bên trong chiếc xe Audi của gia đình nằm ngoài khơi cảng Songgok, đảo Wando, sau 1 tuần nỗ lực tìm kiếm của cảnh sát. Thi thể sau đó được chuyển đi khám nghiệm tử thi để phục vụ điều tra và mang tới nhà tang lễ.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin cặp đôi nhà Cho không hòa thuận với người thân vì các rắc rối trong quan hệ gia đình. Những người đồng ý giao thi thể gia đình bị nạn cho phía cảnh sát và trung tâm hỏa táng không muốn xuất hiện vì sợ gây sự thu hút của công chúng.

Tang quyến cũng quyết định tiến hành hỏa táng ngay sau khi quy trình khám nghiệm và mọi thủ tục khác hoàn tất mà không tổ chức tang lễ. Họ cũng yêu cầu tro cốt của gia đình được tạm lưu trữ tại đài hỏa thiêu trong 30 ngày trước khi chọn được địa điểm an táng.

Vụ cả gia đình nghi tự tử ở Hàn Quốc: Người thân không tổ chức tang lễ, phát hiện thêm chi tiết liên quan đến tiền ảo - Ảnh 2.

Cảnh sát khi trục vớt chiếc xe và phát hiện thi thể cả gia đình. Ảnh: Yonhap.

Trước đó, gia đình bé Cho Yu-na 10 tuổi và bố mẹ cùng ở độ tuổi 30 đến từ Gwangju đã mất tích gần 1 tháng. Vào ngày 17/5, cha mẹ của Cho đã báo với trường học của bé rằng họ sẽ có một chuyến đi kéo dài 1 tháng đến đảo Jeju từ ngày 19/5 đến ngày 15/6.

Nhưng Cho vẫn nghỉ học sau thời gian trên và gia đình em không liên lạc được qua điện thoại, điều này đã khiến các viên chức nhà trường tìm tới nhà họ thăm hỏi. Thấy hộp thư chứa đầy thư chưa mở và không có ai ở nhà, họ đã trình báo cảnh sát một vụ mất tích vào ngày 22/6. Cả gia đình được nhìn thấy lần cuối hôm 30/5.

Vào hôm qua, Sở Cảnh sát Gwangju Nambu cũng thông báo cho hãng tin Yonhap rằng mặc dù cặp đôi đã đầu tư vào "hàng tá tài sản bao gồm Bitcoin", đồng LUNA được họ tìm kiếm trên mạng liên tục không nằm trong lịch sử giao dịch.

Các sĩ quan cảnh sát giải thích rằng cặp đôi đã thực hiện "hàng chục" lệnh gửi và rút tiền trên một sàn giao dịch tiền điện tử nội địa chưa rõ tên từ tháng 3 đến tháng 5 năm nay. Cặp đôi chịu khoản lỗ trị giá hơn 15.000 USD (350 triệu đồng) trong khoảng thời gian 3 tháng.

Cha của Cho thất nghiệp và đã đóng cửa một doanh nghiệp nhỏ vào năm ngoái.

Người mẹ - 35 tuổi - gần đây đã được kê đơn thuốc ngủ tại một phòng khám y tế gần nhà của gia đình ở thành phố Gwangju sau khi phàn nàn về chứng mất ngủ.

Trước khi mất tích, người phụ nữ đã được kê đơn 2 tuần.

Cảnh sát cho biết thêm, lịch sử tìm kiếm trên internet của cặp vợ chồng bao gồm các truy vấn về "lựa chọn cực đoan" và vai trò của thuốc ngủ trong việc tự tử.

Vụ cả gia đình nghi tự tử ở Hàn Quốc: Người thân không tổ chức tang lễ, phát hiện thêm chi tiết liên quan đến tiền ảo - Ảnh 3.

Hình ảnh ô tô nhà Cho được trục vớt.

Khám nghiệm tử thi ban đầu trên các thi thể chưa có kết quả, và các điều tra viên chưa thể xác định nguyên nhân cái chết.

Những hình ảnh về chiếc ô tô bị lật úp, được kéo lên từ dưới biển ở độ sâu 10m sau khi được tìm thấy, lần đầu được đăng tải trên các phương tiện truyền thông Hàn Quốc vào ngày 29/6.

Nguồn: Yonhap, Cryptonews

Chia sẻ