Khi nghe tiếng khóc của Theo vào khoảng 7 giờ sáng, Michal không nhận thấy có phản ứng nào từ vợ mình. Anh vội vàng chạy lên tầng, thấy cô nằm bất động trong phòng ngủ.
Trên đường đến bệnh viện, người phụ nữ bỗng tím tái rồi ngừng tim, gia đình đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nhưng sau đó bệnh nhân được các bác sĩ cứu sống.
Người đàn ông 47 tuổi ở Quảng Nam đã ngưng tim, thân tím tái được gia đình đưa từ TP. HCM về quê để lo hậu sự. Tuy nhiên, về đến gần nhà người vợ phát hiện còn cử động chân tay nên đưa thẳng vào bệnh viện và được các bác sĩ cứu sống.