Ngỡ ngàng với sắc trắng tinh khôi của hoa mận Pác Bó
Những ngày này, khắp các nẻo đường của Cao Bằng đều ngập tràn màu trắng. Sắc trắng tinh khôi và mơ màng của hoa mận đủ làm rung động cả những người khô khan nhất.
Những vườn hoa mận trắng muốt bạt ngàn nở dọc con đường đi vào Pác Bó (xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, Cao Bằng) khiến cho ai vô tình đi qua cũng phải ngẩn ngơ lòng. Hoa mận bạt ngàn trải dài khắp các triền đồi vùng núi cao tạo nên những tấm lụa trắng tinh khôi chạy dài đến tận cuối chân trời khiến du khách như lạc vào chốn tiên cảnh.
Hoa mận như những dải lụa trắng tuyệt đẹp trải dài khắp miền sơn cước.
Sắc trắng tinh khôi của hoa mận.
Lẫn trong sắc phớt hồng nụ hoa.
Tới Pác Bó đúng thời điểm hoa mận nở rộ, du khách sẽ bị mê hoặc bởi màu trắng tinh khôi tuyệt đẹp. Lạc giữa vườn hoa, bạn sẽ cảm nhận được hương thơm ngát nhưng tinh khôi rất đặc trưng của loại hoa núi rừng này.
Hoa mận làm say lòng các thiếu nữ...
Và "say" cả những chú ong đến hút mật.
Hoa mận nở trắng trời báo hiệu một mùa mận bội thu.
Những ngôi nhà chìm trong sắc trắng của mận tam hoa.
Hoa mận nở nhiều và đẹp nhất vào tháng 1 đến tháng 2 âm lịch và đây cũng là một trong những thời điểm tuyệt vời nhất để bạn cùng bạn bè và người thân thăm thú mảnh đất Cao Bằng. Màu trắng tinh khôi và hương thơm của hoa mận sẽ là những trải nghiệm thú vị để rồi sau chuyến đi, mỗi người đều có những kỉ niệm đáng nhớ và có thêm những nguồn năng lượng mới cho những ngày làm việc thật hiệu quả.
Cùng mãn nhãn ngắm nhìn những sắc hoa xuân tháng 3 của Hà Nội