Ngỡ ngàng trước quan điểm tình yêu của bạn gái Lâm Tây khiến ta phải có cách nhìn khác về cô nàng sexy này

Kẹo ,
Chia sẻ

"Đừng hỏi mình về Đặng Văn Lâm, hãy nhớ đến mình là một huấn luyện viên Gym", Yến Xuân chia sẻ.

Tôi có dịp gặp và nghe được câu chuyện của cô ấy vào lúc đêm muộn, khi Sài Gòn vẫn nhộn nhịp và huyên náo, giữa ánh đèn đường lung linh, đằng sau những bức hình nóng bỏng phô ra trên Facebook mà người ta vẫn nghĩ rằng "loại" con gái như cô nhiều nhan nhản. Kết thúc một ngày làm việc tích cực, cô ấy bắt đầu bữa tối của một huấn luyện viên bận rộn. Đúng là khoảng cách từ màn hình Facebook đến đời thường xa vời quá. Cô ấy thật không tầm thường như người ta vẫn tưởng.

Mấy ngày gần đây, hình ảnh của Yến Xuân bên chàng thủ thành điển trai tràn lan trên các mặt báo. Họ gọi cô là "người tình tin đồn" của thủ môn Đặng Văn Lâm nhưng cô ấy lại mỉm cười bình thản trước mọi bình phẩm từ dư luận.

Ngỡ ngàng trước quan điểm tình yêu của bạn gái Lâm Tây khiến ta phải có cách nhìn khác về cô nàng sexy này - Ảnh 1.

Ngỡ ngàng trước quan điểm tình yêu của bạn gái Lâm Tây khiến ta phải có cách nhìn khác về cô nàng sexy này - Ảnh 2.

Cô hiện là huấn luyện viên Gym

"Đừng hỏi mình về Đặng Văn Lâm, hãy nhớ đến mình là một huấn luyện viên Gym"

Yến Xuân là một cô nàng năng động, cách đây không lâu đã có màn lột xác ngoạn mục khi đang từ một cô gái mũm mỉm trở thành hotgirl quyến rũ, vạn người ghen tị. Không ngại khoe vóc dáng trên mạng xã hội, ai cũng nghĩ cô nàng này chắc hẳn sẽ dễ dãi trong chuyện tình yêu. Nhưng Yến Xuân lại có một quan điểm rất khác người: "Mình là huấn luyện viên Gym mà, khoe cũng là một cách giúp các bạn có động lực tập luyện. Bản thân mình thích ăn mặc sexy nhưng không phản cảm, phải đúng lúc, đúng chỗ. Nhìn qua cách ăn mặc, nhiều người nghĩ rằng mình dễ dãi. Nhưng nhờ sở thích này mà mình có thể thử lòng đàn ông. Họ nghĩ mình dễ nên cứ 'chơi bài ngửa' với mình và vậy là mình cũng dễ dàng lựa chọn hơn. Đàn ông chẳng ai hiền cả, nên cách họ đối xử với bạn ban đầu như thế nào, đủ để đánh giá con người họ".


22448472_1570862346365467_3651577428621052363_n
22448472_1570862346365467_3651577428621052363_n
43687654_2174955922622770_2035491954850004992_n
43687654_2174955922622770_2035491954850004992_n

Nói đến tin đồn yêu đương với thủ môn Đặng Văn Lâm, Yến Xuân không phủ nhận cũng không khẳng định. Với cô: "Tình yêu là một chặng đường dài chứ không thể nói hết trong ngày 1 ngày 2. Mình quan trọng độ bền thực sự của tình yêu và cảm giác hạnh phúc đã có khi hai người ở bên nhau chứ không phải mấy câu chuyện được trưng bày trên truyền thông. Mình luôn muốn mọi người nhớ đến mình là một huấn luyện viên Gym".

Yến Xuân cũng đã từng trải qua những mùi vị ngọt ngào, cay đắng, đau khổ của tình yêu nên đối với cô, mọi khoảnh khắc bên nhau đều là giây phút đáng trân trọng. Việc phải chia tay người đàn ông mà mình từng cho rằng sẽ cùng nhau đi đến cuối đời khiến Xuân hiểu ra: "Trên đời này chẳng có điều gì là bất biến. Mình nghĩ, khi đã làm tất cả mọi thứ vì tình yêu nhưng tình yêu ấy vẫn đổ vỡ thì ta không còn cách nào là phải giải thoát cho bản thân. Với mình, tình đầu không phải là một nỗi đau để dằn vặt mà là một kinh nghiệm quý báu, để sau này mình không lặp lại điều đấy với người yêu mới".

Yêu người của công chúng là phải chấp nhận "rủi ro"

Về quan điểm khi yêu một người đàn ông tài giỏi, đẹp trai và là người của công chúng, Yến Xuân cũng rất thẳng thắn: "Vì họ có nhiều ưu điểm nên họ có nhiều sự lựa chọn, việc yêu một hotgirl hay cô nàng bình dân chẳng có gì là khó hiểu vì tình yêu không có lý do. Còn khi mình đã yêu người của công chúng thì phải sẵn sàng nghe tất cả những khen - chê, bình phẩm. Vì bạn đã yêu và chấp nhận trở thành một người bạn đồng hành thì không có lý do gì để kêu ca".

Xuân cũng tâm sự: "Sau khi có nhiều bài báo nói mình là người yêu thủ môn Đặng Văn Lâm, rất nhiều fan của anh ấy gửi tin nhắn khiếm nhã cho mình, thậm chí là xúc phạm. Nhưng mình không trách họ, làm sao trách người khác nghĩ sai về mình được".

Đàn ông trăng hoa không đáng trách vì...

Các cô nàng vẫn nghĩ yêu một chàng điển trai đồng nghĩa với việc vừa tự hào, vừa lo sợ. Nhưng nói về vấn đề này, Yến Xuân đánh giá: "Mình không sợ yêu một người đẹp và tài. Mình đủ tự tin vào tình cảm và con người mình. Phụ nữ thường trách đàn ông trăng hoa nhưng mình không nghĩ thế. Đàn ông nào cũng có sự 'tham lam' nhưng khác nhau ở chỗ họ có cơ hội không và tình yêu của họ dành cho mình có đủ lớn không thôi.


cau-thu6
cau-thu6
cau-thu4
cau-thu4

Nếu rơi vào cảnh ấy mình sẽ không trách móc. Vì tình yêu là thứ thuộc về cảm xúc. Chứ không phải ràng buộc bởi pháp lý hay một cam kết nào cả. Cứ yêu cho trọn vẹn.

Nếu anh ấy rời đi thì cũng không có gì phải hối tiếc vì người ta đánh mất mình mà Họ mới là người thiệt thòi.

Với mình, chỉ cần lúc yêu là yêu hết lòng thì ra đi cũng sẽ không có sự oán than nào cả. Mình tìm tình yêu thật sự của đời mình, chứ không phải tìm một nơi nương tựa hay một người chịu trách nhiệm. Người phụ nữ nào cũng có giá trị riêng, xứng đáng để yêu và được yêu chứ không phải là sự lựa chọn".

Khoe tình yêu trên mạng xã hội - cứ thoải mái miễn đừng hối hận

Khi việc khoe tình yêu thời nay đã trở thành một trào lưu, một cách thể hiện tình cảm trên mạng xã hội quá thân thuộc với muôn hình muôn vẻ thì người ta lại nhận về những kết cục khác nhau. Người tiếp tục rạng rỡ trong lễ cưới, kẻ lại vội vã xóa ảnh rồi than vãn bản thân đã lầm. Nhưng khổ nỗi, không khoe thì các cô, các anh lại bảo yêu trong bóng tối, lấm lét để người yêu thiệt thòi. Mà khoe ra lúc nhận gạch đá, khi cãi vã, trở mặt với nhau lại làm trò cười cho thiên hạ.

Cô nàng Yến Xuân đưa ra quan điểm: "Mỗi người có một suy nghĩ, mỗi cặp đôi lại có từng hoàn cảnh, câu chuyện khác nhau. Về việc công khai tình yêu trên mạng xã hội không thể đánh giá đó là đúng hay sai. Bởi nếu họ hạnh phúc thực sự, họ thích thì họ khoe, đời chỉ một lần được sống, sao phải dùng dằng. Cứ hết mình làm những thứ mình muốn, nhưng tuyệt đối không được hối hận.

Còn việc không đăng ảnh lên Facebook không phải là chàng trai ấy không yêu mình nghiêm túc. Quan trọng là trước gia đình, bạn bè, ở nơi công cộng hay trong từng tình huống, anh ấy thể hiện tình yêu, tôn trọng mình như thế nào".

Ngỡ ngàng trước quan điểm tình yêu của bạn gái Lâm Tây khiến ta phải có cách nhìn khác về cô nàng sexy này - Ảnh 5.

Xuân cho biết, hiện tại cô rất hài lòng với chàng trai của mình. Mặc dù đã ở độ tuổi "báo động" nhưng cô nàng lại không hề sốt ruột chuyện lập gia đình. "Ở Việt Nam mình hay thích cưới sớm với quan điểm muốn ổn định. Nhưng mọi người quên mất giá trị thật sự của 2 chữ 'gia đình' phải dựa trên nền tảng tình yêu. Mình tìm một người bạn đồng hành để cùng chia sẽ niềm vui, nổi buồn trên chặng đường đời. Chứ không phải một người để trói buộc nhau bởi hai tiếng 'vợ chồng'", Yến Xuân chia sẻ.

Những quan điểm về tình yêu của Yến Xuân rất thực tế nhưng không kém phần sâu sắc, thú vị. Cô ấy làm cho tôi quên đi mục đích của cuộc trò chuyện này là chàng cầu thủ đang hot kia. Có lẽ cô ấy nói đúng, yêu ai không quan trọng bằng việc sau tất cả, khi đã gom hết thảy những ngọt bùi, xuôi ngược, của vô vàn những điều chông chênh, bụi bặm ở cuộc đời này, mình vẫn hài lòng với lựa chọn đi cùng người đàn ông ngày hôm nay.

Chia sẻ