Nghi can chôn sống cháu bé ở Bình Thuận chính là mẹ ruột

Thiên Kim,
Chia sẻ

Theo đó, người phụ nữ hai con tên T.T.A.Kh (40 tuổi, ngụ xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân) được cho là đã chôn sống chính con ruột của mình. Khi mang thai con thứ ba, người phụ nữ này thường xuyên bị chồng chửi vì nghi ngờ ngoại tình.

Chiều 30/5, lãnh đạo huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) cho biết sau nhiều ngày điều tra, lực lượng công an đã bước đầu xác định được nghi can chôn sống bé trai sơ sinh tại từng tràm ở khu vực thôn Phò Trì, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân ngày 26/5.

Theo đó, người phụ nữ hai con tên T.T.A.Kh (40 tuổi, ngụ xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân) được cho là đã chôn sống chính con ruột của mình. Người này khai đã có chồng và hai con. Khi mang thai con thứ ba, người phụ nữ này thường xuyên bị chồng chửi vì nghi ngờ ngoại tình.

Nghi can chôn sống cháu bé ở Bình Thuận chính là mẹ ruột - Ảnh 1.

Bé trai bị chôn sống ở Bình Thuận có vết thương dài ở mặt.

Đối tượng cho biết thời điểm xảy ra sự việc, Kh. chuyển dạ nhưng cả chồng con đều không hay biết. Lúc sinh con xong Kh. ra sau nhà, đến vườn tràm gần nhà đào một hố sâu khoảng 10cm rồi chôn sống đứa bé. Sau khi hành động, nghi can trở về nhà và xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Kể cả lúc người dân gần đó phát hiện và cứu sống con ruột, Kh. vẫn tỏ ra rất bình thường

Dự kiến sau khi khai thác đầy đủ lời khai, cơ quan chức năng sẽ đưa người mẹ đến BV để làm thủ tục nhận con.

Nghi can chôn sống cháu bé ở Bình Thuận chính là mẹ ruột - Ảnh 2.

Nhờ phát hiện kịp thời, bé may mắn sống sót.

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Văn Anh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi (tỉnh Bình Thuận) cho biết đến thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận được thông tin nào từ phía cơ quan chức năng báo việc bàn giao đứa trẻ cho mẹ ruột.

Hiện phía bệnh viện đã tiến hành cách ly đứa bé, hạn chế cho người lạ vào thăm tại khoa Sản để tập trung chăm sóc và bảo vệ bệnh nhi.

Trước đó vào sáng 26/5, một phụ nữ tên Trúc đã phát hiện bé trai dưới đất trong tình trạng thoi thóp thở, còn nguyên dây rốn, bánh nhau, mặt có vết thương sâu và dài 4cm. Bé sau đó được người dân đưa đưa đến BV cấp cứu và may mắn sống sót.

Chia sẻ