BÀI GỐC Hì hục nấu bát canh ngao đãi sinh nhật mẹ chồng nhưng bị chính bà hất đổ mà tôi không hiểu lý do

Hì hục nấu bát canh ngao đãi sinh nhật mẹ chồng nhưng bị chính bà hất đổ mà tôi không hiểu lý do

Em sửng sốt, bàng hoàng rồi bật khóc trước hành động cũng như lời nói của mẹ chồng.

1 Chia sẻ

Ngay lần đầu đến nhà anh chơi, em đã choáng khi thấy cách cư xử của ba anh em nhà anh

Hướng Dương,
Chia sẻ

Nhưng anh em của anh hình như không thương bố mẹ mình. Em ở lại hai ngày, thấy tất cả mọi việc đều do bố mẹ anh làm cả.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Thân gửi chị Hướng Dương

Em đang rất rối bời vì không biết phải trả lời ra sao với lời đề nghị tổ chức đính hôn của người yêu. Tụi em yêu nhau đã 3 năm rồi nhưng vì kinh tế không ổn định nên đến tận bây giờ mới đề cập đến chuyện này chị ạ. Lẽ ra em phải vui lắm nhưng không, em đang phân vân, bối rối.

Gia đình người yêu em cách nhà em tới 300km. Anh bỏ quê vào làm ở quê em rồi tụi em gặp nhau, yêu nhau. Vì ở xa nên em mới ra nhà anh chơi vào cuối tuần trước. Ngay lần đầu tiên đến nhà anh chơi, em đã choáng váng và bất mãn khi thấy cách cư xử của cả ba anh em nhà anh.

Bố mẹ anh đều già cả rồi chị ạ. Nhưng họ rất hiền lành, chân chất, thật thà. Biết em ra, họ dọn sẵn cho em một phòng để nghỉ ngơi. Họ còn làm gà thết đãi em. Em thấy thương họ nhiều.

Ngay lần đầu đến nhà anh chơi, em đã choáng khi thấy cách cư xử của ba anh em nhà anh - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Nhưng anh em của anh hình như không thương bố mẹ mình. Em ở lại hai ngày, thấy tất cả mọi việc đều do bố mẹ anh làm cả. Nhà anh nuôi mấy con bò, bố anh mỗi ngày đều phải ra đồng cắt cỏ về cho bò ăn. Em nhìn thấy bác ấy vác bao cỏ đầy nặng trịch mà xót xa. Hay bác ấy lụi cụi làm chuồng gà một mình cả ngày chủ nhật. Vừa cưa gỗ vừa tự kê gỗ, khoan đục…Thế mà anh em nhà anh vẫn cứ thản nhiên ngồi bấm điện thoại.

Chuyện nhà cửa thì do mẹ anh làm hết. Từ nấu ăn, dọn dẹp phòng ốc, rửa chén bát. Anh em anh đi làm cả ngày, về thì chơi game hay đi chơi. Đến chuyện dọn cơm ăn cũng đợi bác gái dọn sẵn rồi xuống ăn thôi. Tự nhiên em thấy nếu em về làm dâu, chắc chắn em sẽ khổ lắm.

Về nhà anh chơi, em còn phát hiện người yêu em thật lười biếng và vô tâm. Anh ấy không thương cha mẹ thì sao thương được cha mẹ em, sao chăm lo được cho gia đình sau này. Thế nên giờ anh hối cưới, em lại phân vân. Mong chị cho em lời khuyên. (Mai Vân)

Ngay lần đầu đến nhà anh chơi, em đã choáng khi thấy cách cư xử của ba anh em nhà anh - Ảnh 3.

Mai Vân thân mến,

Chuyện hôn nhân cả đời của em, Hướng Dương chỉ có thể khuyên em thế này: hãy suy nghĩ cho thật kĩ trước khi quyết định.

Đọc qua câu chuyện của em, Hướng Dương thấy rành rành trước mắt rằng nếu như em về làm dâu, em không chỉ làm dâu bố mẹ chồng, có lẽ em phải làm dâu cả hai người em của chồng em đó.

Việc anh em của người yêu em thấy bố mẹ làm khổ như thế mà không phụ, có lẽ đã trở thành chuyện thường ngày. Về lý mà nói, chắc Hướng Dương không nói ra sự thật, thì em cũng nhận biết được rồi. Đó là em sẽ khổ nếu chấp nhận cưới anh ấy làm chồng.

Chính Hướng Dương cũng thấy xót xa giùm cho bố mẹ anh ấy khi phải một thân một mình làm hết mọi việc trong khi tuổi già sức yếu. Nhưng họ chấp nhận mình khổ mà không kêu con cái phụ giúp, chứng tỏ họ cũng chiều chuộng, bảo bọc con cái rất kĩ. Như thế nếu em làm vợ, em cũng khó nhờ vả chồng. Bởi em nhờ vả là làm trái ý bố mẹ chồng. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ mẹ chồng-nàng dâu ngay em à.

Điều cần bàn nữa là thái độ của người yêu em đối với chính bố mẹ mình. Em đã suy nghĩ tới rồi nên Hướng Dương cũng không muốn đào sâu thêm. Tuy nhiên, Hướng Dương vẫn muốn em suy nghĩ cho kĩ. Một người đàn ông không biết thương yêu, xót xa bố mẹ ruột mình thì cũng không thể thương yêu bố mẹ vợ được. Nếu em xác định làm vợ anh ấy, em sẽ chịu khổ tâm lý rất nhiều.

Hướng Dương chỉ định hướng để em đưa ra quyết định đúng nhất cho tương lai. Còn quyết định thuộc về bản thân em. Nếu em thấy vẫn còn yêu anh ấy nhiều, vẫn muốn chung nhà thì em hãy tâm sự với anh ấy về những trăn trở của mình. Em hãy dành cho anh ấy thêm một thời gian để anh ấy thay đổi. Trong thời gian đó, em hãy về nhà anh ấy thêm vài lần nữa cũng như đưa anh ấy về nhà mình thêm vài lần nữa. Nếu anh ấy thay đổi, hãy lựa chọn gắn bó cả đời.

Thân gửi em.

Chia sẻ