Ngày đầu năm ghé thăm những góc nhỏ dịu dàng sắc hoa trong căn nhà ấm cúng của bà mẹ trẻ Hà Nội

Nhật Ánh/ĐV,
Chia sẻ

Yêu vẻ đẹp rực rỡ tràn đầy sức sống của các loài hoa, yêu hương thơm ngọt ngào thoảng nhẹ của từng "tác phẩm" thiên nhiên, bà mẹ trẻ Hà Nội đã chọn cách dành chút thời gian trong ngày để trang trí căn nhà của mình bằng cách trồng và cắm hoa.

Vốn là người yêu thích thiên nhiên, sống gần gũi và bình dị, chị Xuân Hoa (38 tuổi) luôn cảm thấy yêu đời, cuộc sống được cân bằng khi mỗi ngày chị đều dành thời gian để chọn lựa những cành hoa mình yêu thích và cắm trang trí cho tổ ấm. Căn hộ trong một khu chung cư ở quận Tây Hồ, Hà Nội của gia đình quanh năm đều đẹp đẽ như mùa xuân với những điểm nhấn nhẹ nhàng từ hoa tự tay chị cắm.

Chị Hoa tâm sự: "Người đầu tiên dạy mình cắm hoa chính là mẹ. Bà là người rất khéo tay, thêu thùa may vá và đam mê cắm hoa. Mình hay quan sát cách decor bố cục, phối màu, chọn hoa… của bà, thế nhưng đến lúc bắt tay vào tự cắm thì lại khác. 

Hoặc nhiều khi nhìn thấy ai đó có một bình hoa rất đẹp, trong đầu cũng nảy ý định "bắt chước", mình cũng chuẩn bị nguyên liệu y như họ… nhưng kết quả thì hoàn toàn khác hẳn. Thế nên với cá nhân mình, cắm hoa hoàn toàn là cảm hứng sáng tạo và mắt nhìn nghệ thuật của chính bản thân là cơ bản".

Ngày đầu năm ghé thăm những góc nhỏ dịu dàng sắc hoa trong căn nhà ấm cúng của bà mẹ Hà Nội - Ảnh 1.

Chị Xuân Hoa thêm yêu cuộc sống, yêu tổ ấm hơn khi những lọ hoa yêu thích luôn hiện diện mỗi ngày.

Ngày đầu năm ghé thăm những góc nhỏ dịu dàng sắc hoa trong căn nhà ấm cúng của bà mẹ Hà Nội - Ảnh 2.

Bình hoa cúc mang nắng ấm vào nhà.

Ngày đầu năm ghé thăm những góc nhỏ dịu dàng sắc hoa trong căn nhà ấm cúng của bà mẹ Hà Nội - Ảnh 3.

Cả đất trời như gói gọn vào bình hoa tràn ngập sắc xuân.

Ngày đầu năm ghé thăm những góc nhỏ dịu dàng sắc hoa trong căn nhà ấm cúng của bà mẹ Hà Nội - Ảnh 4.

Chị yêu thích cắm hoa và trồng hoa.

Đối với chị Xuân Hoa, hoa là tặng vật của thiên nhiên ban cho con người. Người ta vẫn thường nói "thương hoa, tiếc ngọc", chẳng ai lại không "say" những bông hoa đẹp. Hoa góp vui, chia buồn, làm cho tình người thêm đẹp, cuộc sống thêm tươi.

Cắm hoa cũng giúp chị có thêm một cách để cân bằng cảm xúc, tự mình tô màu cho cuộc sống bằng những bình hoa trong trẻo, rực rỡ sắc màu... Bên cạnh đó, cắm hoa giúp bà mẹ trẻ học cách kiên nhẫn, thư giãn và tĩnh tâm. Cả những lúc tâm trạng rối bời nhất, những bông hoa xinh đẹp cũng đủ sức mang lại niềm vui ý nghĩa.

Mỗi ngày cắm hoa, chị Xuân Hoa lại học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm để tạo nên một "tác phẩm" đẹp. Mỗi lần mua hoa về, chị thường tỉa bớt lá, cắt gốc rồi ngâm dưỡng nước khoảng 30 phút đến 1 tiếng. Tùy mỗi loại hoa mà cách dưỡng cũng sẽ khác nhau. Ví dụ như hoa sen thân rỗng rất nhanh bị héo, nên khi mua về chị hay dốc ngược hoa xuống, xả nước thẳng vào thân cây sen.

Ngày đầu năm ghé thăm những góc nhỏ dịu dàng sắc hoa trong căn nhà ấm cúng của bà mẹ Hà Nội - Ảnh 5.

Vẻ đẹp rạng ngời của những lọ hoa tự tay chị cắm.

Ngày đầu năm ghé thăm những góc nhỏ dịu dàng sắc hoa trong căn nhà ấm cúng của bà mẹ Hà Nội - Ảnh 6.

Hoa làm đẹp từng góc nhỏ.

Ngày đầu năm ghé thăm những góc nhỏ dịu dàng sắc hoa trong căn nhà ấm cúng của bà mẹ Hà Nội - Ảnh 7.

Không gian rực rỡ sắc màu.

Ngày đầu năm ghé thăm những góc nhỏ dịu dàng sắc hoa trong căn nhà ấm cúng của bà mẹ Hà Nội - Ảnh 8.

Tự tay cắm hoa chính là cách chị Xuân Hoa thêm trân trọng, nâng niu vẻ đẹp ngọt ngào của thiên nhiên ban tặng.

Chị Xuân cho biết thêm: "Khi cắm, nhiều người có thói quen đổ nước thật đầy bình vì nghĩ rằng như vậy sẽ giữ được cho cành hoa ngập nước tươi lâu, nhưng cách này đôi khi lại có tác dụng ngược lại. Chẳng hạn như với các loại hoa thân mềm như hoa cúc, hoa thược dược, hoa violet, mao lương… nếu ngâm nước sâu sẽ bị thối cuống chóng tàn. 

Hoa sẽ hút nước từ chân cuống, thế nên chỉ cần cắm nước vừa bình và thay nước hàng ngày sẽ giúp hoa tươi lâu. Đối với những bình/ lẵng hoa cắm xốp thì cần phải ngâm xốp đủ nước trước khi cắm và đảm bảo không để xốp bị khô nước".

Ngày đầu năm ghé thăm những góc nhỏ dịu dàng sắc hoa trong căn nhà ấm cúng của bà mẹ Hà Nội - Ảnh 10.

Ngày đầu năm ghé thăm những góc nhỏ dịu dàng sắc hoa trong căn nhà ấm cúng của bà mẹ Hà Nội - Ảnh 11.

Ngày đầu năm ghé thăm những góc nhỏ dịu dàng sắc hoa trong căn nhà ấm cúng của bà mẹ Hà Nội - Ảnh 12.

Ngày đầu năm ghé thăm những góc nhỏ dịu dàng sắc hoa trong căn nhà ấm cúng của bà mẹ Hà Nội - Ảnh 13.

Ngày đầu năm ghé thăm những góc nhỏ dịu dàng sắc hoa trong căn nhà ấm cúng của bà mẹ Hà Nội - Ảnh 14.

Ngày đầu năm ghé thăm những góc nhỏ dịu dàng sắc hoa trong căn nhà ấm cúng của bà mẹ Hà Nội - Ảnh 15.

Ngày đầu năm ghé thăm những góc nhỏ dịu dàng sắc hoa trong căn nhà ấm cúng của bà mẹ Hà Nội - Ảnh 16.

Ngày đầu năm ghé thăm những góc nhỏ dịu dàng sắc hoa trong căn nhà ấm cúng của bà mẹ Hà Nội - Ảnh 17.

Để có được một bình hoa đẹp, bên cạnh công đoạn dưỡng hoa, chăm hoa, chị Xuân Hoa cũng chú ý đến việc chọn bình, kết hợp bình. Chị chia sẻ thêm: "Bình cắm hoa cũng đa dạng và cách lựa chọn cũng phụ thuộc vào thẩm mỹ mỗi người. Mình thường sẽ chọn các bình gốm cho các loại hoa thuần Việt như sen, cúc, ly, đào, tuyết mai… 

Các loại hoa hồng, tulip, mẫu đơn, zum…thì hay được cắm vào các bình thủy tinh trong hoặc những loại bình lọ có phong cách hơi Âu một chút. Dáng bình cũng quyết định nhiều đến tác phẩm của bạn, nếu bạn muốn cắm một vài cành hoa, hãy sử dụng dạng bình thon, miệng nhỏ. Còn nếu có ý định cắm một bó hoa lớn thì nên chọn bình rộng, miệng loe. 

Tỉ lệ chiều cao của bình với hoa thì tùy theo loại hoa mà bạn muốn cắm, nhưng với các loại hoa thông dụng như hồng, cúc, loa kèn,… thì chiều cao của bình thường bằng nửa thân cây. Có một điều lưu ý là nếu như loại bình được chọn có màu sắc quá nổi bật hoặc có quá nhiều họa tiết rườm rà thì dễ bị làm "lu mờ" vẻ đẹp của hoa. Những bình như vậy chỉ nên để bày trang trí riêng mình nó mà thôi".

Ngày đầu năm ghé thăm những góc nhỏ dịu dàng sắc hoa trong căn nhà ấm cúng của bà mẹ Hà Nội - Ảnh 19.

Ngoài mua hoa về cắm, chị Xuân Hoa còn trồng thêm các loại hoa khác làm đẹp ban công, nơi mọi người trong gia đình yêu thích ra ngoài hóng gió, ngắm cảnh thành phố từ trên cao.

Ngày đầu năm ghé thăm những góc nhỏ dịu dàng sắc hoa trong căn nhà ấm cúng của bà mẹ Hà Nội - Ảnh 20.

Ngày đầu năm ghé thăm những góc nhỏ dịu dàng sắc hoa trong căn nhà ấm cúng của bà mẹ Hà Nội - Ảnh 21.

Ngày đầu năm ghé thăm những góc nhỏ dịu dàng sắc hoa trong căn nhà ấm cúng của bà mẹ Hà Nội - Ảnh 22.

Ngày đầu năm ghé thăm những góc nhỏ dịu dàng sắc hoa trong căn nhà ấm cúng của bà mẹ Hà Nội - Ảnh 23.

Ngày đầu năm ghé thăm những góc nhỏ dịu dàng sắc hoa trong căn nhà ấm cúng của bà mẹ Hà Nội - Ảnh 24.

Ngày đầu năm ghé thăm những góc nhỏ dịu dàng sắc hoa trong căn nhà ấm cúng của bà mẹ Hà Nội - Ảnh 25.

Ngày đầu năm ghé thăm những góc nhỏ dịu dàng sắc hoa trong căn nhà ấm cúng của bà mẹ Hà Nội - Ảnh 26.

Những góc nhỏ dịu dàng với hoa tự trồng ở ban công.

Chị Hoa đặc biệt thích cắm hoa theo phong cách Vintage, phối nhiều loại hoa và thật nhiều lá phụ, nhưng đây cũng là kiểu cắm hoa khó định hình phong cách nên đòi hỏi cần phải có sự tinh tế và khéo léo trong cách kết hợp màu sắc của các loại hoa. 

Mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu, chị Hoa luôn mong muốn được trở về nhà, nhấp một ngụm trà ấm và tận hưởng vẻ đẹp sắc màu và hương thơm dịu ngọt của loài hoa mình cắm. Thói quen ấy, sở thích ấy đủ để giúp cuộc sống của chị thêm nhiều niềm vui ý nghĩa.

Chúng tôi đứng về phía Văn Mai Hương.

Phụ nữ phải được tôn trọng và bảo vệ quyền an toàn dù ở bất cứ đâu. Phát tán những hình ảnh riêng tư và nhạy cảm của phụ nữ, dù bất cứ lý do gì đều không được chấp nhận. Chúng ta hãy cùng đứng về phía Văn Mai Hương và chung tay bảo vệ phụ nữ, vì một xã hội văn minh hơn.

Ngày đầu năm ghé thăm những góc nhỏ dịu dàng sắc hoa trong căn nhà ấm cúng của bà mẹ trẻ Hà Nội - Ảnh 30.

Chia sẻ