Ngày cưới cận kề, một quyết định của bố tôi khiến anh cảm thấy choáng váng nên quyết định hủy hôn
Đến ngày thứ 3 thì anh nhắn cho tôi một tin vỏn vẹn 4 chữ: "Mình hủy hôn đi".
Tôi và Quyền yêu nhau 3 năm, đính hôn nửa năm, và chỉ còn đúng 10 ngày nữa là cưới. Đám cưới đã đặt nhà hàng, mời khách, may áo cưới, chụp ảnh, thiệp gửi đi rồi. Nhưng chỉ trong một buổi tối, mọi thứ như tan vỡ chỉ vì một quyển sổ đỏ.
Chẳng là tháng trước, bố mẹ đưa tôi đi sang tên sổ đỏ mảnh đất ông bà mua từ chục năm trước, vẫn dự định làm của hồi môn cho tôi. Bố muốn sang tên trước, rồi đến hôm cưới thì lên trao trước mặt họ hàng hai bên.
Bố bảo tôi sau khi kết hôn mà không muốn sống với bố mẹ chồng thì bàn với chồng xây nhà trên đó. Tôi biết bố mẹ thương tôi nên mới có ý như vậy. Tôi rất cảm động vì chuyện này.
Tôi kể lại chuyện đó cho Quyền khi anh đến đón đi chơi vào tối hôm sau. Nghĩ là anh sẽ vui vì không ngờ bố mẹ vợ trao quà cưới to như thế, ở khu tôi, mấy người đã được như vậy đâu. Thế mà anh im lặng rất lâu, sau đó bất ngờ hỏi: "Vì sao bố mẹ em không để sau đám cưới mới sang tên? Lúc ấy thì cả hai vợ chồng cùng đứng tên, như vậy có phải càng đẹp mặt hơn không? Tại sao bố mẹ em lại thiên vị em và đề phòng anh như thế? Bố mẹ em không coi anh là con cái trong nhà phải không?".

Ảnh minh họa
Tôi sững người, không nghĩ anh lại suy diễn theo hướng ấy.
"Phải rồi, anh dù sao cũng chỉ là con rể, là người ngoài, bố mẹ em cho mình em, họ không tin anh, đề phòng anh cũng là chuyện bình thường", anh cười khẩy.
Tôi sững sờ nhìn anh: "Anh đang nói gì vậy? Đó là bố mẹ em. Anh nghĩ họ xấu đến thế sao? Bố mẹ em chỉ nghĩ cho em thì cũng là cho anh, ai đứng tên thì cũng là của 2 vợ chồng mình thôi".
Anh cũng đứng dậy, mắt đỏ lên. "Đó là bố mẹ em nên em nghĩ như vậy. Nhưng em thử đặt lại vào trường hợp bố mẹ anh cho anh mảnh đất nhưng giấu em, không cho em biết, thì sao? Em có ấm ức, có tủi thân, có oán trách không?".
Tôi trả lời một cách dứt khoát: "Nếu trước khi kết hôn, bố mẹ anh cho anh nhà cửa đất đai, thì em cũng không có ý kiến gì, vì đó là phần anh đáng được hưởng".
Anh lắc đầu trả lời: "Vì chuyện không xảy ra nên em mới nói nhẹ nhàng thế thôi".
Anh không đưa tôi đi chơi nữa, chở tôi về nhà và không nói thêm một câu nào. Tôi cố nhắn tin, gọi điện, nhưng liền 2 ngày, anh không nhắn lại, không nghe điện thoại. Đến ngày thứ 3 thì anh nhắn cho tôi một tin vỏn vẹn 4 chữ: "Mình hủy hôn đi". Tôi giật mình vì không thể tin được. Chỉ một chuyện nhỏ như vậy mà anh định hủy hôn. 3 năm yêu đương, lại thêm đám cưới sắp đến, khách mời thì sao?
Giờ tôi phải làm sao để thuyết phục Quyền? Có nên thêm anh vào sổ đỏ luôn không?