Ngày 3 lần mang cơm giúp bác hàng xóm và cái kết bất ngờ

Dung Nguyen,
Chia sẻ

Bác hàng xóm muốn tôi có thêm thu nhập mỗi tháng nên đã tạo cho tôi việc làm.

Sau nhiều năm dành dụm, cuối cùng vợ chồng tôi đã mua được ngôi nhà của chính mình và từ nay chúng tôi thoát khỏi cảnh thuê phòng trọ.

Nơi chúng tôi sống, mọi người rất bận rộn, sáng ai cũng đi làm, tối về đóng kín cổng, chẳng ai qua lại với nhau. Sống với nhau nửa năm mà tôi quen biết mỗi bác Huệ, còn những người hàng xóm khác tôi không biết tên.

Cách đây 4 tháng, bác Huệ gọi tôi qua nhà nói là có việc cần nhờ. Bác bảo con cái thì ở xa, không thể giúp bác ấy tuổi già. Bác có tiền để thuê người giúp việc nhưng bác không muốn. Nhiều tháng nay bác quan sát, biết vợ chồng tôi là người tốt. Tôi thì nuôi con nhỏ, không có thu nhập, thế nên bác Huệ muốn tạo việc làm cho tôi. 

Bác bảo sống một mình, chuyện ăn uống cũng đơn giản lắm, chỉ cần gia đình tôi ăn gì thì cho bác ăn vậy. Ngày 3 bữa mang cơm qua cho bác ấy là đủ. Mỗi tháng bác Huệ sẽ trả tôi 4 triệu tiền thức ăn và 3 triệu tiền công.

Thấy bác Huệ đi lại khó khăn, tôi bảo mỗi tháng chỉ cầm 2 triệu mua đồ nấu ăn giúp bác ấy và không lấy tiền công. Vậy là ngày nào tôi cũng mang đồ ăn cho bác Huệ. Những lúc rảnh, tôi cũng tranh thủ dọn dẹp nhà bác ấy cho sạch sẽ gọn gàng.

Ngày hôm qua, tôi rất ngạc nhiên khi nhà bác Huệ có khách. Bác ấy vui vẻ giải thích, đó là gia đình người con trai mới từ nước ngoài về chơi.

Bác Huệ cũng thật thà giới thiệu tôi với vợ chồng con trai bác. Anh ấy rất cảm ơn tôi những tháng qua đã tận tình giúp đỡ mẹ mình.

Sau đó anh Quang hỏi vợ chồng tôi đang làm gì? Khi biết chồng tôi làm nghề sửa chữa ô tô, anh ấy hỏi có muốn cho chồng đi xuất khẩu lao động không? Nếu muốn thì anh ấy sẽ giúp.

Buổi tối, tôi nói ra ý định của anh hàng xóm, chồng tôi cũng rất muốn đi để đổi đời. Anh Quang nói nếu chồng tôi qua đó làm, thu nhập sẽ gấp 3 - 4 lần ở nhà. Anh ấy sẽ chịu trách nhiệm quản lý chồng tôi, còn tôi chăm sóc bác Huệ giúp. Tôi đang phân vân, không biết có nên đồng ý cho chồng ra nước ngoài làm việc không nữa?

(builinh...@gmail.com)

Chia sẻ