BÀI GỐC Tôi vẫn đau đớn vì "quá khứ huy hoàng" của vợ

Tôi vẫn đau đớn vì "quá khứ huy hoàng" của vợ

Năm 13 tuổi, em đã yêu và dâng hiến tất cả cho một chàng trai cùng xã. Đến khi gặp tôi thì em cũng đã yêu và qua tay với 4 người đàn ông khác.

6 Chia sẻ

Nếu không quên được "quá khứ huy hoàng" của vợ thì chia tay

,
Chia sẻ

Nếu anh không thể làm được điều tốt ngay bây giờ (là tha thứ) thì hãy làm một điều có vẻ như không tốt (là chia tay) để rồi thời gian sẽ làm cho nó tốt dần lên. Chúc anh có được quyết định đúng đắn.

Chào anh Hoài Nam, tôi đã đọc bài viết của anh và xin nói đôi điều với anh.

Lời khuyên thì bao giờ cũng có hai lời khuyên: tha thứ hoặc là chia tay. Bây giờ tôi khuyên anh hãy nghĩ cho thật là kĩ càng. Trước đây anh đã có một quyết định theo tôi là thiếu chín chắn, đó là lấy chị vợ của anh khi mà anh chưa thể quên quá khứ của người ta. Vì thế bây giờ anh phải nghĩ thật kĩ để không phạm thêm một sai lầm nữa.
 

Trước hết nói về tha thứ, theo tôi anh tha thứ được thì rất là tốt. Chắc chắn sẽ nhiều người khen ngợi và nể phục anh, kể cả tôi là đàn ông tôi cũng sẽ nể phục. Vợ anh đã thành tâm hối lỗi và làm tất cả mọi thứ để mong xoá đi sự đau đớn trong lòng anh. Anh hãy nghĩ đến cả gia đình hai bên và con anh, nếu như anh tha thứ được thì anh sẽ có được tất cả và không mất đi thứ gì.
 
Tuy nhiên tôi nói thật là để làm được điều này chắc chắn không nhiều người đâu. Và sự tha thứ phải xuất phát từ tâm, thật sự tha thứ được thì hãy tha thứ. Chứ còn mồm nói mà lòng bất an thì đó không phải là tha thứ đâu anh ạ.
 

Còn nếu không tha thứ được thì sao? Trên đời có nhiều thứ người ta muốn mà không thể làm được, cố đến mấy nhưng không làm được là không làm được. Có rất nhiều trường hợp như vậy rồi. Vì thế nên theo tôi nếu anh không thể quên nổi thì tôi thấy cũng không đánh trách, nhưng như thế thì anh cần phải chia tay vợ anh. Chia tay để giải thoát chính anh khỏi sự ám ảnh và cho vợ anh cơ hội tìm một người mới có thể thông cảm với quá khứ của chị ấy.
 
Chia tay thì đau đớn đấy, nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ trôi qua thôi, còn hơn là cứ níu giữ mà cuộc sống u ám, sống cùng nhau mà cứ như tra tấn nhau. Xã hội đổi mới rồi, người ta nhìn chuyện ly hôn cũng nhẹ nhàng hơn. Con anh sống cùng ai thì cũng tốt, hơn là phải sống trong ngôi nhà mà bố mẹ không đồng lòng với nhau.
 

Tôi viết bài này ngắn thôi, không có nhiều thứ để viết nhưng quan trọng là tôi muốn cho anh hiểu một điều rằng: Anh chia tay vợ anh thì cũng không có nhiều người trách anh đâu, vì ít ra anh chỉ bị dằn vặt tâm lý chứ anh không làm điều gì có lỗi, không đánh đập chửi rủa, chì chiết quá khứ vợ anh, và anh cũng không ngoại tình để trả đũa, như thế có thể nói anh cũng đã tốt lắm rồi. Nhưng nếu anh không tha thứ mà lại cứ níu giữ hôn nhân để rồi cả hai cùng khổ thì quả thực anh là người đàn ông rất tồi, không ai nể phục cả. Sống đến cuối đời vẫn không thanh thản.
 

Vì thế hãy suy nghĩ thật kĩ, nếu anh không thể làm được điều tốt ngay bây giờ (là tha thứ) thì hãy làm một điều có vẻ như không tốt (là chia tay) để rồi thời gian sẽ làm cho nó tốt dần lên. Chúc anh có được quyết định đúng đắn.

Chia sẻ