Nàng dâu rơi lệ khi mẹ chồng “vẽ đường” bảo ly hôn

T.H,
Chia sẻ

Hết mực thương con trai nhưng nhiều mẹ chồng vẫn khiến các nhiều người “phục sát đất” khi chủ động đề nghị “giải thoát” con dâu khỏi cảnh gia đình không còn hạnh phúc.

Đã lấy chồng mới và cuộc sống gia đình yên ấm, nhưng Hoài Thu (Hải Dương) vẫn không khỏi nỗi bùi ngùi khi nhắc tới cuộc hôn nhân đầu tiên, đặc biệt là sự nể phục về mẹ chồng cũ. 

Mình lấy chồng từ khi còn quá trẻ, mới 18 tuổi đầu còn chưa hiểu rõ về sự đời là gì. Mình gặp anh ấy và trót dại mang bầu nên phải cưới. Bố chồng mất sớm, ngày về làm dâu, mẹ chồng là người duy nhất mình có thể trò chuyện được vì mình xấu hổ không dám ra khỏi nhà hay gặp gỡ hàng xóm với cái bụng chửa vượt mặt. Hai mẹ con không đến nỗi quá thân thiết nhưng cũng chẳng mấy khi có khúc mắc gì bởi bà là người hiểu chuyện, tính tình cởi mở và đặc biệt rất thương con quý cháu” - Thu tâm sự.

Nàng dâu rơi lệ khi mẹ chồng “vẽ đường” bảo ly hôn 1
Mẹ chồng là người duy nhất Thu có thể trò chuyện khi về làm dâu (ảnh minh họa).

Bước vào cuộc sống chung chưa lâu, Hoài Thu đã ngã ngửa khi phát hiện ra chồng mình vốn là một con bạc khát nước và vũ phu. “Mình đã tha thứ và cho anh ta không biết bao nhiêu cơ hội để sửa chữa lỗi lầm nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Xe máy, laptop, hai chiếc kiềng vàng của hồi môn bố mẹ mình cho cũng bị chồng mang đi cắm lấy tiền chơi bời cả, không ngày nào là hai đứa không cãi vã, anh ta thậm chí còn đánh đập mình không tiếc tay. Có những đêm, chồng mình thua bạc về nhà, anh ta uống say, kiếm cớ gây sự rồi đuổi vợ ra khỏi nhà để rồi hôm sau lại đến nhà ngoại xin lỗi và đón vợ về. Những chuyện đó, mẹ chồng mình đều biết cả. Thương con dâu nhưng bất lực, bà chỉ biết đứng nhìn và thở dài. Đến tận khi con mình được 6 tháng, mình vẫn phải sống trong chốn tù ngục ấy và stress trầm trọng, đêm nào mình cũng khóc ướt gối” - Thu kể lại quãng thời gian khủng khiếp tại nhà chồng cũ.

Đỉnh điểm là một ngày, Thu đang ở nhà trông con thì chồng về đòi tiền, khi thấy vợ bảo không có thì bắt vợ lột nốt chiếc nhẫn cưới đang đeo trên tay để đi bán. Thu kháng cự thì chồng cô lao vào đánh đập dã man, đến mức phải nhập viện. Không thể tiếp tục chịu đựng, mọi người đều khuyên cô ly dị để giải thoát cho bản thân và tìm cách nuôi con. Bất ngờ thay, người đầu tiên ủng hộ Thu làm việc này lại chính là mẹ chồng. 

Hôm ấy, khi vào thăm mình trong bệnh viện, bà rơm rớm nước mắt khi thấy cảnh con dâu thâm tím mặt mày, đau đớn đến không ăn nổi cơm. Ngồi được một lúc thì bà cầm tay mình và nói phải ly dị sớm đi, phải tránh xa con trai bà thì mới mong thoát khỏi cảnh tủi nhục này. Mẹ chồng mình sống thật thà lắm, không biết nói văn vẻ gì với con dâu, cứ gọi mày xưng mẹ thôi. Nhưng lúc ấy, mình cũng chẳng biết nói lại câu gì, nước mắt chảy ra, hai mẹ con cùng khóc. Một tuần sau, mình làm đơn ly dị và dọn về nhà mẹ đẻ sống. Thú thật, mình chia tay mà không luyến tiếc chồng, chỉ thấy có lỗi với mẹ chồng. Ai nấy đều hiểu bà thương con trai như thế nào nhưng vẫn nhất quyết giải thoát con dâu vì sợ mình khổ. Mình biết ơn bà lắm, ngày ấy nếu không có bà cho mình thêm động lực thì chắc gì giờ này mình đã có thể tìm lại được ý nghĩa cuộc đời và gặp được người tốt như chồng mình bây giờ” - Hoài Thu xúc động khi nhắc lại chuyện cũ, đôi mắt đỏ hoe vì khóc.

Cũng không gặp may mắn trong cuộc hôn nhân đầu tiên như trường hợp của Hoài Thu, Phương Mai (Quảng Ninh) đã không ít lần phải khốn khổ vì trót lấy phải ông chồng có tính trăng hoa, mải mê gái gú mà chẳng đoái hoài đến vợ con. “Cuộc sống của tôi từng rơi vào cảnh bế tắc đến không tưởng tượng nổi. Có ai đời, làm vợ mà nuôi bố mẹ chồng, nuôi con, lại còn suốt ngày rình rập bắt quả tang chồng vụng trộm với gái như tôi không? Đi làm được bao nhiêu tiền, anh ta đem bao gái đi ăn, đi chơi, đi nhà nghỉ, còn nhà cửa thế nào thì để mặc vợ. Vợ chồng đã không còn tình cảm, đã mấy lần tôi muốn ly dị nhưng nghĩ thương con nhỏ dại không cha và cũng muốn cố gắng níu giữ hạnh phúc gia đình nhưng cuối cùng vẫn vô ích, 'mèo lại hoàn mèo' cả!” - Mai kể.

Nàng dâu rơi lệ khi mẹ chồng “vẽ đường” bảo ly hôn 2
Nghĩ thương con nhỏ dại không cha và cũng muốn cố gắng níu giữ hạnh phúc gia đình nên cô chưa quyết định ly hôn (Ảnh minh họa).

Chán nản cảnh chồng lăng nhăng, nhưng Mai may mắn còn có nhà chồng hiểu chuyện và thông cảm. “Mẹ chồng tôi bắt gặp mấy lần anh ta đưa gái đi ăn uống, bà giận lắm, có khi còn chửi té tát cả anh lẫn ả ngoài đường không thương tiếc. Khi về nhà lại hết ngọt nhạt rồi đến mắng mỏ con nhưng vẫn không ăn thua, tính gái gú chồng tôi đã ngấm vào máu rồi. Lần cuối cùng tôi đi tìm chồng, bà còn theo tôi đến tận nhà nghỉ, khi tôi chưa kịp làm gì thì bà đã làm ầm ỹ cả lên, mắng chồng tôi ngay trước mặt mọi người là đồ vô ơn, cái Mai nó đã làm lụng sớm hôm nuôi cả nhà, vậy mà mày còn nỡ đối xử với vợ con mày như thế. Xong rồi bà kéo tôi về, chính bà khuyên tôi nên làm đơn ly dị và bảo đó là cách duy nhất giải thoát cho tôi. Bà bảo bà hiểu tính con trai bà, một khi đã sa đà vào đâu thì không thể nào thay đổi được nữa. Lúc ấy tôi mới nhận ra, dù có thế nào thì bà vẫn luôn bênh vực tôi trước mọi sự can ngăn của họ hàng nhà chồng” - Mai ngậm ngùi cho hay.

Đến giờ, khi đã không còn là dâu con trong nhà nhưng Phương Mai vẫn hết mức tôn trọng bố mẹ chồng vì những gì họ đã làm khiến cô thực sự nể phục. “Tôi vẫn cho con gái qua chơi với ông bà nội, thi thoảng tôi vẫn cho tiền và quà vì biết ông bà cũng khó khăn, không làm gì ra tiền trong khi con trai thì vẫn lêu lổng như thế. Quả thực, dù mẹ chồng tôi không giúp đỡ gì cho mẹ con tôi nhưng tôi vẫn hết sức tôn trọng bà. Tôi mất chồng nhưng bù lại vẫn được nhà chồng hiểu, chẳng may rơi vào nhà khác, gặp bà mẹ chồng khác thì có lẽ tôi đã phải gói ghém quần áo ra đi trong tủi nhục rồi” - Mai tâm sự.
Chia sẻ