Nản "toàn tập" vì chồng lăng nhăng như cơm bữa

Thái An,
Chia sẻ

Cứ thỉnh thoảng, tôi phát hiện chồng tôi luôn có những cuộc điện thoại và tin nhắn bất thường. Và cứ điều tra vụ nào thì đều thấy chồng tôi trăng hoa và lăng nhăng với rất nhiều cô gái...

Đã không biết bao lần chồng tôi trêu ghẹo gái ở ngoài rồi bị tôi bắt được nhưng vẫn chối cãi đến cùng. Đến khi không thể chối cãi được nữa thì anh lại thừa nhận là trêu cho vui, chẳng biết cô ấy là ai... rồi nếu cùn quá thì anh lại tự cho đó là chuyện rất bình thường của đàn ông. Đó là bản tính của chồng tôi.


Từ khi mới sinh con trai đầu lòng chưa đầy 1 tháng tôi đã phát hiện chồng tôi luôn có những cuộc điện thoại và tin nhắn bất thường. Tôi điều tra ra thì được cô bé đó cho biết là đã có bầu với chồng tôi 2 tháng... Nhưng chồng tôi chối bay chối biến chuyện đó và đổ cho tôi làm gì đến mức cô bé đó tức giận nên mới nói như thế. Rồi được sự hòa giải của mẹ chồng cùng sự hứa hẹn của chồng nên tôi cho qua.

Nhưng khi con trai tôi tròn 1 tuổi thì tôi lại phát hiện ra chồng tôi cặp với cô bé phục vụ ở quán nhậu. Hôm đó chồng tôi đi làm về sớm hơn mọi ngày (Chồng tôi rất ít khi đi làm về là về nhà ngay mà toàn lấy lý do nọ kia, công việc để đi về muộn) thì cô bé đó gọi điện thoại cho chồng tôi rồi tra hỏi xem đang ở đâu. Chồng tôi cố giải thích là đang ở nhà với vợ con nhưng cô ấy không tin.

Rồi 2 người nói chuyện rất lâu, hễ tôi đi đến gần thì chồng tôi lại tìm cách đi chỗ khác rồi vào nhà vệ sinh. Lúc chồng tôi nói chuyện xong, tôi hỏi thì chồng tôi nói đó là bạn. Tôi cố gặng hỏi thì chồng tôi nói gọi nhầm máy, không biết cô bé kia là ai... Và tôi cứ tra hỏi đến cùng thì anh cũng phải thừa nhận cặp kè với cô bé đó và còn thề thốt với tôi đủ điều. Tôi đành lại bỏ qua 1 lần nữa.

Nhưng anh không dừng ở đó, chỉ cách lần đó chưa đầy 1 tháng, lúc này đã hơn 11h đêm, có 1 số điện thoại với tên A.Huong gọi đến cho chồng tôi và chồng tôi không dám nghe. Tôi truy hỏi thì anh chối cãi không chịu nhận, anh nói là 1 anh bạn làm ăn nào đó. Khi tôi gọi lại số máy đó thì thấy 1 người con gái bắt máy nói chuyện với tôi.


Nhưng khi biết tôi là vợ anh thì người con gái ấy lại nói tránh sang chuyện khác là đang làm chung dự án với chồng tôi rồi tắt máy ngay. Lúc này chồng tôi ấm ớ nhưng vẫn chối là không biết ai. Tôi bắt anh ấy gọi lại cho cô ấy để chứng minh rằng anh không quen cô ấy như lời anh nói thì chồng tôi không chịu. Và cuộc điện thoại đã được thực hiện mở loa ngoài lên, cô gái bên kia biết là đã bị lộ nên nói là em nhầm máy, có nhiều người tên trùng nhau, sau đó còn nói là em tưởng anh chưa có vợ...

Chồng tôi đã thú nhận với tôi là chỉ trêu đùa mà thôi... rồi nói tôi cả nghĩ linh tinh, trêu đùa tụi nó là chuyện bình thường có gì đâu. Tôi nghe mà đau lòng vì chồng tôi coi đó chẳng là gì cả.

Hai vợ chồng tôi cãi nhau rồi chồng tôi bỏ đi. Tôi thì chán và ghê sợ chồng tôi trước bao nhiêu chuyện gây ra cho tôi mà anh vẫn coi là bình thường, không có thái độ gì hết. Tôi phải làm sao bây giờ, tôi rất muốn ly dị cho xong nhưng nghĩ đến con trai tôi thì tôi lại suy nghĩ và nấn ná. Song nếu cứ thế này thì tôi không biết sẽ phải chịu bao nhiêu lần trăng hoa hay lăng nhăng của chồng nữa.


Từ ngày sinh con, tôi không hề lên được 1kg nào mà vẫn như ngày chưa mang bầu. Ấy vậy mà chồng tôi chẳng thấy thương vợ phải thức đêm chăm con mà còn gây ra biết bao nhiêu nỗi buồn. Những lúc nhắn tin cho tôi thì cộc lốc mặc dù tôi đã đánh động chồng bằng những tin nhắn rất tình cảm, thậm chí ngày xưa khi yêu nhau tôi cũng ít khi nhắn những tin như thế.

Rồi khi tôi bị stress thì chồng tôi nói tại tôi suy nghĩ linh tinh chứ chẳng hề xem phải làm thế nào để cho vợ khỏi stress. Khi con tôi ốm, sốt thì chồng tôi đi nhậu rồi đi đâu đó đến 2 giờ sáng mới về mặc kệ cho tôi lo cho con thế nào thì lo. Nhưng trước mặt mọi người chồng tôi lại tỏ ra rất thương yêu con và còn nói 2 bố con ở với nhau không cần mẹ.

Rồi còn vô vàn lời nói khác của chồng làm tôi cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Cứ mở mồm ra là chồng tôi nói tôi bị điên à, hâm à hay thần kinh à? Và tôi đã nói với chồng tôi rất nhiều là tôi không muốn chồng tôi nói những lời lẽ như thế nhưng đều không được chồng tôi sửa chữa mà nói là quen miệng mất rồi...


Mong các anh chị em chia sẻ cùng với tôi nỗi buồn này để tôi có được cuộc sống bình yên, không còn thường xuyên bị stress nữa. Thời gian gần đây tôi rất hay bị stress trầm trọng và cộng thêm những chuyện chồng tôi gây ra khiến tôi càng thêm nặng nề. Sự hồi âm sớm của các anh chị và các bạn sẽ là động lực sống đối với tôi nên mong được sự ưu tiên chia sẻ. Xin chân thành cảm ơn!

Chia sẻ