Năm đầu ăn Tết nhà chồng, con dâu xởi lởi mừng tuổi mẹ chồng 2 triệu mà vẫn bị chê là đồ keo kiệt, bức xúc cô đáp lại khiến tất cả "im hơn thóc"

Nhật Quỳnh,
Chia sẻ

Bỗng dưng Giang cảm thấy việc mua sắm của mình trở nên thừa thãi vô cùng. Biết trước như thế này cô đã chủ động đưa tiền mặt cho mẹ chồng để bà tự sắm sửa theo ý bà có phải tốt hơn không?

Vợ chồng Giang đám cưới từ cuối tháng 10 âm lịch. Đây là năm đầu tiên ăn Tết ở nhà chồng nên Giang định sẽ mua sắm, lo lắng hết mọi thứ trong nhà để không làm bố mẹ chồng thất vọng. Cô hồ hởi lên mạng rồi hỏi han đồng nghiệp từ những thứ nhỏ nhất, mua những gì, đồ cúng bái chuẩn bị ra làm sao?

Giang tâm sự, lúc cô còn yêu Long lần nào về nhà người yêu chơi cũng được bố mẹ anh tiếp đón nồng nhiệt, thậm chí mẹ Long còn tỏ vẻ thân thiết, quý mên cô lắm. Cưới xong vợ chồng cũng chỉ ở nhà mấy ngày rồi khăn gói lên thành phố làm việc nên mẹ chồng – nàng dâu cũng chưa có nhiều thời gian tiếp xúc. Tính đến thời điểm hiện tại thì tình cảm giữa cô và mẹ chồng có thể nói là "hòa bình, quý trọng".

Chiều 28 Tết, vợ chồng Giang gọi 1 chiếc taxi chở nặng đồ từ Hà Nội về Nam Định (quê chồng). Vừa ra đến cổng, mẹ chồng cô tay bắt mặt mừng quở: "Mua làm gì mà nhiều thế hả con, mang vác khổ cái thân. Ở quê cái gì chả có, chỉ sợ thiếu mỗi tiền, con đưa tiền thì tiên mẹ cũng mua được".

Năm đầu ăn Tết nhà chồng, con dâu xởi lởi mừng tuổi mẹ chồng 5 triệu mà vẫn bị chê là đồ keo kiệt, bức xúc cô đáp lại khiến tất cả "im hơn thóc" - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Nụ cười trên môi Giang tắt ngấm sau câu nói của mẹ chồng. Chẳng biết bà có ý gì không nhưng cô vẫn thấy chạnh lòng ghê gớm. Vào nhà, mẹ chồng Giang ngồi "kiểm chứng" từng món, đến cái gì bà cũng hỏi: "Cái này hàng ngoại hay Việt hả con? Bao nhiêu tiền?".

Bỗng dưng Giang cảm thấy việc mua sắm của mình trở nên thừa thãi vô cùng. Biết trước như thế này cô đã chủ động đưa tiền mặt cho mẹ chồng để bà tự sắm sửa theo ý bà có phải tốt hơn không?

Sáng hôm sau, Giang dậy thật sớm giục chồng đi mua cây hoa đào. Cô hỏi mẹ chồng xem nhà còn thiếu thứ gì để mua luôn cả thể. Biết ý định của con dâu, mẹ chồng Giang cười to: "Úi giời, đào với quất làm gì cho phí tiền. Thế con định mua cây đào bao nhiêu?".

"Con đưa anh Long 2 triệu, chắc cũng chỉ tầm ấy là mua được cây vừa phải rồi mẹ nhỉ?".

"Đưa mẹ 2 triệu, rồi mẹ mua cho cây đúng ý con".

Tưởng thế nào, bà đi hơn 1 tiếng thì quay về với cành đào nhỏ cắm vừa đúng một lọ hoa. Giang mắt tròn mắt dẹt muốn thắc mắc nhưng bị chồng ngăn cản: "Thôi kệ mẹ đi em, tính bà tiết kiệm, giờ em mà hỏi bà lại cho là tính toán với mẹ thì không hay".

Vậy là Giang ngậm ngùi nghĩ lại câu "tiền vào tay mọ, cọ không ra" đúng thật.

Đêm Giao thừa, chuẩn bị đồ cúng xong xuôi, Giang vào phòng thấy chồng đang nằm chơi game. Cô kéo tay Long hỏi nghiêm túc: "Anh! Em mừng tuổi cho bố mẹ bao nhiêu thì được nhỉ?".

"Bao nhiêu chả được, mừng tuổi chỉ là lấy may mắn, quan trọng gì đâu em".

"Nhưng năm đầu em về làm dâu, ít quá cũng lo, mà nhiều quá thành ra cũng lố. Không biết em gái anh mừng tuổi bố mẹ chồng cô ấy thế nào nhỉ?", Giang lại đắn đo.

Chồng cô thật thà đáp: "Haha, cái Hoa hả? Nó làm gì có tiền mà mừng với mọt. Từ ngày nó lấy chồng chưa bao giờ thấy nó mừng tuổi cho ai, kể cả bố mẹ mình. Mà thôi, em làm gì mà lo lắng thế?".

Không nghe chồng nói, Giang tự mình bỏ 4 triệu vào 2 bao lì xì để chút nữa mừng tuổi bố mẹ chồng. Cô tự nghĩ như thế là tươm tất lắm rồi, chắc bố mẹ chồng sẽ hài lòng lắm.

Năm đầu ăn Tết nhà chồng, con dâu xởi lởi mừng tuổi mẹ chồng 5 triệu mà vẫn bị chê là đồ keo kiệt, bức xúc cô đáp lại khiến tất cả "im hơn thóc" - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Không ngờ mọi chuyện không như cô nghĩ. Chiều mùng 1 sau khi cùng chồng đi chúc Tết về, Long rủ vợ qua nhà anh bạn chơi nhưng Giang mệt nên bảo chồng đi một mình, còn cô vào phòng nằm nghỉ. Lúc sau mẹ chồng về cùng mấy bà hàng xóm sang chơi. Tưởng con dâu không có nhà nên các bà thi nhau "tám" chuyện con dâu. Một bà hỏi mẹ chồng cô:

"Con dâu chị lì xì bao nhiêu, chắc cả năm không lo thiếu tiền nhỉ?".

"Úi giời, mang tiếng con dâu làm công ty nước ngoài mà keo kiệt lắm các chị ạ! Mừng tuổi cho mẹ chồng được vài đồng bạc lẻ, chả bõ mua bộ quần áo".

Vì không chốt cửa phòng nên Giang nghe được toàn bộ câu chuyện. Nóng mặt, cô bật dậy đi thẳng ra phòng khách. Sau màn chào hỏi, cô hỏi thẳng mẹ chồng: "Mẹ ơi, con không biết quần áo mẹ mặc lại đắt đỏ đến vậy. Nếu biết thì con đã mừng tuổi mẹ nhiều hơn 2 triệu rồi. Chồng con bảo con gái mẹ từ ngày đi lấy chồng chưa bao giờ mừng tuổi cho ông bà thông gia, nếu là mẹ thì không biết cô ấy sẽ được đánh giá là ki bo đến mức nào!".

Mẹ chồng Giang mặt đỏ gay cúi đầu im lặng, mấy bà hàng xóm mỗi người nói mỗi câu: "Đấy, con dâu mừng tuổi 2 triệu mà chị bảo mấy đồng lẻ, đến chịu chị luôn".

Giang không muốn nghe nên quay mặt về phòng. Cô lắc đầu ngao ngán, 1 cái Tết không vui vẻ, 1 cái Tết không trọn vẹn ở nhà chồng không biết bao giờ mới kết thúc.

Chia sẻ