Nam ca sĩ gọi nạn nhân đến giới thiệu cho Châu Việt Cường cảm thấy rất hối hận: "Lần cận giỗ em, tôi cũng đã về nhà em nói chuyện"

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Anh Đoàn Quý Nguyên (tức ca sĩ Nam Khang, SN 1985, trú tại phố Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, Hà Nội) chính là người được Châu Việt Cường gọi đến nhà Thế sau đó anh này gọi 2 bạn gái (trong đó có nạn nhân) đến để tham dự cuộc chơi.

Sáng 7/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ nam ca sĩ Nguyễn Việt Cường (sinh năm 1978, ở Quảng Ninh, tức ca sĩ Châu Việt Cường) bị truy tố về tội "Giết người" theo quy định tại khoản 2, Điều 123 BLHS và bị can Phạm Đức Thế về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy theo điểm 0, khoản 2, Điều 249 BLHS. Phiên xét xử đã rời sang chiều cùng ngày. 

Tại tòa, ca sĩ Nam Khang được triệu tập đến với tư cách là nhân chứng, khai nhận trong ngày 5/3 có sử dụng ma tuý cùng nhóm của Cường, đây cũng là lần đầu tiên anh sử dụng ma túy. 

Nam ca sĩ gọi nạn nhân đến giới thiệu cho Châu Việt Cường cảm thấy rất hối hận: Lần cận giỗ em, tôi cũng đã về nhà em nói chuyện - Ảnh 1.

Nam Khánh đến tòa với tư cách là nhân chứng

Chia sẻ với PV trong giờ nghỉ giữa buổi xét xử, Nam Khang kể, thời điểm xảy ra sự việc anh không có mặt vì đã đi diễn. Tuy nhiên, khi cơ quan công an triệu tập bản thân anh cũng đã trực tiếp đến để lấy lời khai. 

Theo Nam Khánh, ngay sau khi xảy ra sự việc, anh bị tạm giữ tại cơ quan công an trong vòng 24h. 

"Trong thời gian ở cơ quan công an, trên một số trang mạng đăng tải thông tin chưa chính xác khiến tôi rất áp lực và bạn bè xôn xao. Một số người đồn rằng tôi tham gia sử dụng ma túy rồi quan hệ tập thể. Thời điểm đó công việc tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Do là ca sĩ nên khổ cái cứ có việc gì mọi người lại đem ra mổ xẻ câu view, nói sai sự thật để rồi gia đình, địa phương, bạn bè, người hâm mộ nhìn tôi với con mắt kỳ thị.

Nam Khánh nói thêm: "Sau đó, tôi đã yêu cầu những trang tin viết không đúng về mình phải cải chính. Thông tin không đúng trên mạng sau cũng được xóa đi nhưng thông tin sai đã được nhiều người đọc rồi. Khi lên sân khấu biểu diễn tâm lý tôi như có rào cản gì đó, cảm thấy tự ti. Tôi đã phải tạm dừng công việc ca hát mất 10-15 ngày để bình tĩnh lại", ca sĩ Nam Khang chia sẻ. 

Nam ca sĩ gọi nạn nhân đến giới thiệu cho Châu Việt Cường cảm thấy rất hối hận: Lần cận giỗ em, tôi cũng đã về nhà em nói chuyện - Ảnh 2.

Người thân nạn nhân rất đau xót bên cạnh di ảnh

Nam ca sĩ gọi nạn nhân đến giới thiệu cho Châu Việt Cường cảm thấy rất hối hận: Lần cận giỗ em, tôi cũng đã về nhà em nói chuyện - Ảnh 3.

Rất nhiều đồng nghiệp của Châu Việt Cường có mặt tại phiên tòa

Thanh niên này tỏ ra hối hận và nhận lỗi lầm và cho biết, kể từ sau khi vụ việc xảy ra tới nay bản thân anh cũng từng 3 lần đến nhà chị H. để thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình. "Tôi cũng muốn làm việc gì đó thay cho những gì anh Cường đã gây ra. Lần gần đây nhất là ngày cận giỗ của em tôi cũng đã trực tiếp về nhà nói chuyện. Sự việc anh Cường gây ra rất đáng tiếc và đau lòng, người ta bảo thường lắm tài nhiều tật, ai cũng có sai lầm nhưng sai lầm của anh lớn quá. Tôi mong sao HĐXX cho anh bản án đúng tội nhưng khoan hồng để anh có cơ hội làm lại cuộc đời, để anh có trách nhiệm với gia đình nạn nhân".

Theo Khánh, sau vụ việc trên, nhiều người hâm mộ biết chuyện cũng đã đón nhận trở lại nên anh bắt đầu lại công việc.

Nam ca sĩ gọi nạn nhân đến giới thiệu cho Châu Việt Cường cảm thấy rất hối hận: Lần cận giỗ em, tôi cũng đã về nhà em nói chuyện - Ảnh 4.

Phương Anh trả lời tại tòa

Trong khi đó Phương Anh (người đi cùng với nạn nhân do Khánh gọi đến) dự phiên toàn với tư cách là người làm chứng, cho rằng, lúc xảy ra sự việc chị đang ở dưới nhà và thấy Cường chạy xuống lấy tỏi. 

Một lúc sau khi chạy lên thì đã thấy Cường đang ngồi trên bụng của nạn nhân, với tinh thần hoảng loạn. Còn Thế thì đang đứng nhìn, chị sợ quá nên chạy ra ngoài luôn.

Nam ca sĩ gọi nạn nhân đến giới thiệu cho Châu Việt Cường cảm thấy rất hối hận: Lần cận giỗ em, tôi cũng đã về nhà em nói chuyện - Ảnh 5.

Châu Việt Cường tỏ vẻ rất bình tĩnh tại tòa

Trước đó, khi được trả lời trước tòa, Cường cho biết, dự định hôm sau nếu không xảy ra sự việc, Cường sẽ đi Sài Gòn, tối hôm đó bị cáo gọi cho Nguyên (tức ca sĩ Nam Khang) để đi ăn. 

Sau cuộc nhậu, Cường gọi điện cho Thế hỏi xem có nhà không thì xin đến ngủ nhờ. Khi đến, chỉ có Thế đang ở nhà, Cường cùng Nam Khang ở lại, một lúc sau Nam Khang khoe có 2 đứa bạn (tức Trần Mỹ Huyền và cô gái khác tên Đỗ Phương Anh), thấy Cường đồng ý, Nam Khang gọi 2 cô này đến.

Nam ca sĩ gọi nạn nhân đến giới thiệu cho Châu Việt Cường cảm thấy rất hối hận: Lần cận giỗ em, tôi cũng đã về nhà em nói chuyện - Ảnh 6.

Thế liên tục cúi gằm sau những câu trả lời của Cường

Tại đây, Thế đưa ma túy dạng ketamin cho tất cả cùng sử dụng. Một lúc sau, Huyền ngồi vào lòng bị cáo nói rằng cô rất hâm mộ Cường. Quá trình sử dụng ma túy, Cường và nạn nhân có quan hệ tình dục và lặp lại nhiều lần.

Đỉnh điểm của sự việc, nạn nhân bất ngờ lên cơn ảo giác nói với Cường: "Con à, bà đây". Cường hỏi lại "bà nào". Lúc này nạn nhân nhắc lại: "Bà cô tổ".

Theo Cường, lúc này nạn nhân xoa đầu bị cáo, nhắc đi nhắc lại rằng "bà thương con lắm" và nói chuyện tâm linh. Rồi sau đó nạn nhân lại nói thêm "Thầy ơi cứu con".

Nam ca sĩ gọi nạn nhân đến giới thiệu cho Châu Việt Cường cảm thấy rất hối hận: Lần cận giỗ em, tôi cũng đã về nhà em nói chuyện - Ảnh 7.

Cường cho rằng chỉ có tỏi mới trừ tà được nên đã sử dụng rất nhiều nhét vào miệng nạn nhân

Nam ca sĩ gọi nạn nhân đến giới thiệu cho Châu Việt Cường cảm thấy rất hối hận: Lần cận giỗ em, tôi cũng đã về nhà em nói chuyện - Ảnh 8.

Mẹ của nạn nhân bức xúc vì trong một năm qua phía Cường không có người đến hỏi thăm

Nghĩ rằng nạn nhân bị ma nhập nên Cường bảo Thế đi lấy tỏi về cho cô gái ăn để trừ tà, bản thân Cường cũng ăn tỏi.

Nam ca sĩ cho rằng việc nhét tỏi vào miệng cô gái dẫn đến tử vong là việc ngoài ý muốn, bản thân bị cáo không có ý định đó. Bị cáo khẳng định không quen biết cô gái nói trên, đây là lần gặp đầu tiên.

Chia sẻ