Châu Việt Cường khẳng định tại thời điểm gây án vẫn nhận thức được hành vi

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Tại tòa, Cường xin phép được kể lại toàn bộ diễn biến hành vi gây án khiến chị Trần Mỹ H. (SN 1998) tử vong: "Thấy nạn nhân vái hàng trăm lần, tôi nghĩ ma nhập và chỉ có tỏi mới trừ được".

Sáng nay, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ án xảy ra cách đây đúng 1 năm, kẻ gây án là ca sĩ Châu Việt Cường (tức Nguyễn Việt Cường). Nạn nhân là chị Trần Mỹ H. (SN 1998).

Đến dự phiên tòa với tư cách là người làm chứng có anh Đoàn Quý Nguyên (tức ca sĩ Nam Khang), Phạm Văn Thăng và chị Đỗ Phượng Anh (SN 1995, quê Sơn La).

Phía bị hại có bà Nguyễn Thị Hường (SN 1971, ở Chương Mỹ, Hà Nội) và bà ngoại của nạn nhân. Ngay từ khi vừa bước vào phòng xử án, Cường cùng Thế phải ngồi trước vành móng ngựa để chờ làm các thủ tục. Thi thoảng Cường ngoái lại tìm người quen. Thấy vậy, bà Hường đang ôm di ảnh con gái, khóc thảm thiết liền thốt lên "Châu Việt Cường ơi mày ác quá. Con tao làm gì mày, mày mang con gái trả lại cho tao".

Cường khẳng định không có động cơ gây án

Cùng với đó, khi thấy di ảnh nạn nhân phía sau lưng, anh ta tối sầm mặt, chắp tay gửi lời xin lỗi rồi nhanh ngoảnh mặt về phía trước.

"Tôi không có bố, mới học hết lớp 9 thì đi hát"

Đến phần xét hỏi về nhân thân, Châu Việt Cường cho biết, bản thân không có bố và cũng không biết mặt bố, hiên tại chỏ có mẹ già. Sau khi học hết lớp 9, do có năng khiếu ca hát nên làm quen và đi hát tự do cho đến hôm gây án là khoảng 20 năm trong nghề. Cường cho biết, anh ta hai đời vợ, mỗi người sinh cho anh ta một đứa con nhỏ, vợ trước có ly hôn và hiện tại đang sống cùng vợ thứ hai.

Châu Việt Cường khẳng định tại thời điểm gây án vẫn nhận thức được hành vi - Ảnh 2.

Phiên tòa ngày 7/3

Tại phần xét hỏi, Cường xin phép kể lại toàn bộ diễn biến, bị cáo khẳng định hoàn toàn nhận thức được hành vi cho đến khi mọi chuyện đã muộn.

Châu Việt Cường tường trình lại quá trình thực hiện hành vi nhét tỏi vào miệng nạn nhân

Theo Cường, dự định hôm sau nếu không xảy ra sự việc, Cường sẽ đi Sàn Gòn, tối hôm đó bị cáo gọi cho Nguyên (tức ca sĩ Nam Khang) để đi ăn. Sau cuộc nhậu, Cường gọi điện cho Thế hỏi xem có nhà không thì xin đến ngủ nhờ. Khi đến, chỉ có Thế đang ở nhà, Cường cùng Nam Khang ở lại, một lúc sau Nam Khang khoe có 2 đứa bạn (tức Trần Mỹ Huyền và  cô gái khác tên Đỗ Phương Anh), thấy Cường đồng ý, Nam Khang gọi 2 cô này đến.

Tại đây, Thế đưa ma túy dạng ketamin cho tất cả cùng sử dụng. Một lúc sau, Huyền ngồi vào lòng bị cáo nói rằng cô rất hâm mộ Cường. Quá trình sử dụng ma túy, Cường và nạn nhân có quan hệ tình dục và lặp lại nhiều lần.

Đỉnh điểm của sự việc, nạn nhân bất ngờ lên cơn ảo giác nói với Cường: "Con à, bà đây". Cường hỏi lại "bà nào". Lúc này nạn nhân nhắc lại: "Bà cô tổ".

Châu Việt Cường khẳng định tại thời điểm gây án vẫn nhận thức được hành vi - Ảnh 4.

Châu Việt Cường khẳng định cho nạn nhân ăn tỏi chỉ vì để trừ tà

Theo Cường, lúc này nạn nhân xoa đầu bị cáo, nhắc đi nhắc lại rằng "bà thương con lăm" và nói chuyện tâm linh. Rồi sau đó nạn nhân lại nói thêm "Thầy ơi cứu con".

Nghĩ rằng nạn nhân bị ma nhập nên Cường bảo Thế đi lấy tỏi về cho cô gái ăn để trừ tà, bản thân Cường cũng ăn tỏi. 

Nam ca sĩ cho rằng việc nhét tỏi vào miệng cô gái dẫn đến tử vong là việc ngoài ý muốn, bản thân bị cáo không có ý định đó. Bị cáo khẳng định không quen biết cô gái nói trên, đây là lần gặp đầu tiên.

"Trong suy nghĩ của bị cáo cho chị Huyền ăn tỏi để trừ tà. Còn hành vi buông thả của bị cáo đã làm chị Huyền tử vong. Thời điểm đó, bị cáo chưa bao giờ biết ăn tỏi có thể chết gây chết người. Bị cáo chỉ biết tỏi có thể trừ tà ma và chữa được bệnh, càng ăn tỏi nhiều càng tốt. Lúc đó chị Huyền kêu "thầy ơi cứu con" thì bị cáo nghĩ chị Huyền bị ma nhập nên bị cáo đi tìm tỏi và cho chị Huyền. ăn. Sau khi ăn xong thấy chị Huyền. nằm im thì bị cáo nghĩ rằng mình đã chữa trị đúng cách" – bị cáo Cường khai nhận tại phiên xét xử.

Khi biết nạn nhân đã tử vong, Cường cầm theo con dao chạy xuống dưới đường có ý định tự tử. Tuy nhiên, do kịp thời ý thức được rằng mình đã vi phạm pháp luật thì phải chịu trách nhiệm.

"Tôi chạy vào cửa hàng cắt tóc ở gần đó nhờ điện thoại để gọi điện thoại cho vợ đến. Chủ quán không cho mượn nhưng khách ở đấy cho mượn điện thoại để gọi vợ đến".

Châu Việt Cường khẳng định tại thời điểm gây án vẫn nhận thức được hành vi - Ảnh 5.

Phương Anh được triệu tập đến tòa, cô thừa nhận cùng sử dụng ma túy với nhóm bạn

Nữ nhân chứng Phương Anh cho biết, lúc xảy ra sự việc chị đang ở dưới nhà và thấy Cường chạy xuống lấy tỏi. Một lúc sau khi chạy lên thì đã thấy Cường đang ngồi trên bụng của nạn nhân, với tinh thần hoảng loạn. Còn Thế thì đang đứng nhìn, chị sợ quá nên chạy ra ngoài luôn.

Châu Việt Cường khẳng định tại thời điểm gây án vẫn nhận thức được hành vi - Ảnh 6.

Nam Khánh là người gọi hai cô gái đến nhà Thế

Cũng tại tòa, Nam Khánh cho biết, mọi diễn biến phía sau gần như anh không được chứng kiến, mà trước đó Khánh lấy lý do nhà có việc và đi về trước. Nam ca sĩ này cũng thừa nhận có sử dụng ma tuy cùng "bữa tiệc" trong đêm tại nhà Thế.

Về phía gia đình nạn nhân, bà Nguyễn Thị Hường (mẹ của nạn nhân T.M.H) cho biết, sau khi xảy ra vụ việc bà nhận được số tiền 100 triệu của gia đình Cường bù đắp tinh thần, số tiền ấy gia đình dùng để lo tang lễ cho con gái.

"Tôi từng có đơn miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho Cường nhưng giờ, tại toà tôi rút đơn, yêu cầu toà xử lý đúng quy định pháp luật. Tôi yêu cầu bị cáo bồi thường thêm cho gia đình tôi số tiền 200 triệu đồng. Tôi rất bức xúc bởi vì từ ngày con tôi mất, con tôi 50 ngày, 100 ngày không có một người thân nào của Cường đến thắp cho con tôi nén hương", mẹ cô gái bức xúc.

HĐXX hỏi bị cáo Cường có chấp nhận không? Bị cáo Cường đã chấp nhận yêu cầu đền bù thêm 200 triệu.

Châu Việt Cường khẳng định tại thời điểm gây án vẫn nhận thức được hành vi - Ảnh 7.

Người thân của nạn nhân đau buồn trước sự việc

Châu Việt Cường khẳng định tại thời điểm gây án vẫn nhận thức được hành vi - Ảnh 8.

Luật sư phía nạn nhân

Châu Việt Cường khẳng định tại thời điểm gây án vẫn nhận thức được hành vi - Ảnh 9.

Khi nghe đồng nghiệp trả lời tại tòa, Thế liên tục gật đầu xác nhận lời nói của người bạn là đúng sự thật

Châu Việt Cường khẳng định tại thời điểm gây án vẫn nhận thức được hành vi - Ảnh 10.

Hai bị cáo tỏ ra hối hận

Châu Việt Cường khẳng định tại thời điểm gây án vẫn nhận thức được hành vi - Ảnh 11.

Thế và Cường tại phiên tòa

Châu Việt Cường khẳng định tại thời điểm gây án vẫn nhận thức được hành vi - Ảnh 12.

Bạn bè của Châu Việt Cường đến theo dõi phiên tòa từ rất sớm


Theo cáo trạng, rạng sáng ngày 5/3/2018, Châu Việt Cường cùng Thế, Nguyên, Đỗ Phượng Anh và Trần Mỹ H. (SN 1998) đến nhà Thế. Tại đây, cả nhóm dùng ma túy.

Đến khoảng 8h sáng hôm sau, cả Cường và chị H. đều có biểu hiện bị ảo giác do sử dụng ma túy. Cả hai ngồi nói chuyện, khóc lóc và vái lạy nhau.

Nghĩ chị H. bị ma nhập, cần dùng tỏi để đuổi ma, trong khi chị H ngồi khóc, Châu Việt Cường cùng Thế và Phượng Anh chạy đi mua tỏi. Cường bốc một vốc tỏi loại nguyên củ chạy lên phòng, ném vào người chị H.

Sau đó, Cường tiếp tục nhặt tỏi cho vào miệng ăn và nhét 1 củ tỏi còn nguyên, chưa bóc, có kích thước (4,5x6 cm) vào trong khoang miệng của chị H.

Khi nạn nhân nằm xuống đệm, Châu Việt Cường tiếp tục lấy tỏi ăn và liên tục nhét tổng cộng 33 nhánh tỏi vào trong khoang miệng của bạn gái cho đến khi nạn nhân chết vì ngạt cơ học do bít tắc hoàn toàn đường hô hấp.


Chia sẻ