Muốn tâm tình đời sống công sở ngày cuối năm, cô gái trẻ không ngờ bị dân mạng nhắc nhở điều này

Old Fashioned,
Chia sẻ

Thật bất ngờ là ngoài những lời an ủi chân tình, rất đông người khác đã nhanh tay nhắc nhở nàng công sở một điều bên lề tưởng không liên quan mà lại liên quan không tưởng.

Cuối năm có lẽ là thời điểm tốt nhất để mỗi cá nhân công sở tự nhìn nhận lại mình trong suốt 365 ngày qua. Cái gì chưa như ý thì cố gắng cho năm mới, cái gì đạt được rồi thì tự thưởng cho bản thân và nhắc nhở mình hãy duy trì phong độ.

Tuy nhiên, xoay quanh câu chuyện tâm tình đời công sở ngày cuối năm này có một cô gái trẻ đang cảm thấy vô cùng chán nản. Cô đăng đàn than thở trong một hội nhóm chuyên “tám” chuyện văn phòng rất lớn trên MXH như sau:

Muốn tâm tình đời sống công sở ngày cuối năm, cô gái trẻ nào ngờ bị dân mạng nhắc nhở điều này - Ảnh 1.

“Chia sẻ chuyện trò tí không các cậu?

Tết nhất đến nơi rồi mà vẫn đau đầu vì công việc quá. Một năm nay mình nhảy việc 3 lần rồi các cậu ạ, có khi lại sắp lần 4. Trong đó một nơi thì nợ lương, một nơi thì giải thể. Việc bây giờ cũng kiếm tạm nhưng nhiều việc và oải quá. Nghĩ đi làm từ sáng đến chập tối mới về nhà. Full thứ 2 đến thứ 7 hết cả thời gian chơi bời, hẹn hò. Đã thế đầu lúc nào cũng nghĩ đến công việc chán quá.

Hôm nay chỉ muốn buôn chuyện với các cậu. Các cậu sinh năm bao nhiêu và bây giờ lương/thu nhập đang được bao nhiêu một tháng vậy? Muốn so sánh chút để biết năng lực trung bình của mình đến đâu. Có lẽ mọi người cũng cần biết, hoặc là để phấn đấu hoặc là buông xuôi như tớ (đang định tìm việc khác nhẹ nhàng, lương thấp hơn)”.

Muốn tâm tình đời sống công sở ngày cuối năm, cô gái trẻ nào ngờ bị dân mạng nhắc nhở điều này - Ảnh 2.

Quả thật, đời sống công sở mà, không có ai giống ai 100% cả, có người sự nghiệp suốt năm hanh thông gặp nhiều thuận lợi nhưng cũng có không ít cá nhân trắc trở trăm bề. Cố gắng đấy nhưng dường như chưa gặp được may mắn. Và có lẽ như cô gái trẻ nhân vật chính trong câu chuyện trên đang rơi vào trường hợp thứ hai. 

Để an ủi cô nàng, rất đông dân mạng đã nhanh chóng sẻ chia đôi điều đại loại như: “Các cụ hay bảo khổ trước sướng sau, ráng lên nào”, “không có ai là sung sướng hoàn toàn cả, lúc này lúc khác, biết đâu năm sau công việc của bạn thuận lợi”, “buồn hay vui thì chuyện cũng qua rồi, cố gắng năm mới khởi sắc hơn thôi”,...

Ấy vậy, thật bất ngờ là ngoài những lời an ủi chân tình như trên, rất đông người khác đã nhanh tay nhắc nhở cô nàng một điều bên lề và chỉ cho bản thân cô ấy thấy rằng mình thực sự vẫn chưa là một dân công sở “chuyên nghiệp”, đúng hơn là “gà mờ” nên lắm khi những bất trắc từ đây mà ra. 

Muốn tâm tình đời sống công sở ngày cuối năm, cô gái trẻ nào ngờ bị dân mạng nhắc nhở điều này - Ảnh 3.

“Mạng xã hội tai vách mạch rừng, chưa kể công khai lương thưởng các kiểu là điều rất nhạy cảm. Bạn xúi mọi người chia sẻ lương thu nhập khác nào hại mọi người, đồng nghiệp rình mò thấy là không chừng ngày mai ăn ngay một biên bản phạt vì dám cả gan tiết lộ lương ra ngoài đấy”.

“Thật chẳng chuyên nghiệp gì cả, comment ‘khoe’ lương với bạn xong mai thấy báo mail đuổi việc à? Trên mạng mà bạn thế này chắc ngoài đời không hiếm khi bạn đi hỏi mọi người xung quanh “lương tháng bao nhiêu?” nhỉ? Kém tinh tế thế này không làm gì ra hồn đâu”.

Muốn tâm tình đời sống công sở ngày cuối năm, cô gái trẻ nào ngờ bị dân mạng nhắc nhở điều này - Ảnh 4.

Thật ra, chuyện này không có gì đáng phải gay gắt như những bình luận trên, tuy nhiên cũng chẳng thừa khi nhắc nhở nàng công sở nhân vật chính. Đôi khi sự nghiệp của mỗi người có thuận lợi hay không, không đơn thuần chỉ nhờ vào năng lực mà còn phụ thuộc phần nào vào khả năng giao tiếp cũng như là những phép hành xử tinh tế cơ bản. Biết đâu cái chuyện cô nàng trên nhảy việc liên tù tì cũng vì lý do này thì sao?

Muốn tâm tình đời sống công sở ngày cuối năm, cô gái trẻ nào ngờ bị dân mạng nhắc nhở điều này - Ảnh 5.

 

Chia sẻ