Mùa hè đến, có ai không nghẹn ngào nhớ những phút chia tay?

Hương Thu ,
Chia sẻ

Sau những màn nhảy flash mod sôi động là giờ phút những học sinh khối 12 THPT Lê Hồng Phong phải rời mái trường. Những cái ôm thật chặt, những giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt học trò ngày bế giảng.

hocsinh5
Sáng 20/5, dưới mái trường cổ kính Lê Hồng Phong (Q.5, TP.HCM) đã diễn ra lễ bế giảng năm học và tri ân dành cho học sinh lớp 12. Buổi lễ bắt đầu bằng việc trao thưởng, hát những ca khúc quen thuộc về thầy cô, trường lớp do học sinh biểu diễn. Ngay sau đó, nhà trường đã tặng những chiếc bánh mừng sinh nhật mừng tuổi 18 cho các em với mong ước thế hệ học sinh Lê Hồng Phong sẽ vươn xa khi bước vào đời.

hocsinh2
Dưới sân trường, học sinh chuyền tay nhau những dòng lưu bút. "Mỗi dòng mình viết về những bạn bè trong lớp gắn bó suốt 3 năm qua đều chan chứa cảm xúc, đôi khi thật khó để viết thành dòng", em Khánh Linh (lớp 12 chuyên văn) chia sẻ.

hocsinh1
Nhiều học sinh ký tên, viết lời nhắn cho nhau lên bộ đồng phục, như một cách ghi dấu lại kỉ niệm thời áo trắng.

hocsinh4
Nự cười hồn nhiên, nét tinh nghịch tuổi học trò. Trong ảnh, em Nguyễn Tôn Nữ Thanh Hà cười tươi khi bạn bè nghịch tóc. 

hocsinh8
Năm nay Phạm Tường Lan Thy, nữ sinh được gọi là "hot girl ống nghiệm" cũng ra trường. Không chỉ xinh xắn, Thy còn học giỏi, đạt nhiều giải thưởng về học tập, phong trào cộng đồng... Thy chia sẻ, em đã nhận được một xuất học bổng du học bên Nhật nên sẽ sang nước ngoài học tập.

hocsinh9
Ngay sau các phần lễ, trao giải... sân trường Lê Hồng Phong náo nhiệt bởi màn nhảy flashmob của toàn thể học sinh khối 12.

hocsinh10
Trên nền nhạc sôi động, màn nhảy flashmob diễn ra tưng bừng trong suốt 20 phút.

hocsinh13
Dường như không còn sự phân cách lớp này, lớp kia mà toàn thể học sinh khối 12 đều cùng nhau "quẩy" hết mình.

hocsinh11
Ai cũng vui tươi trong ngày lễ bế giảng.

hocsinh14
Tuy nhiên, sau những màn nhảy hết mình, những nụ cười vang, không học sinh nào tránh khỏi phút rưng rưng khi biết sắp phải xa bạn bè, thầy cô, mái trường và cả tuổi học trò thơ ngây.

hocsinh15
"Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỉ niệm".

hocsinh6
"Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô..."

hocsinh20
Những cái ôm thật chặt dành cho nhau.

hocsinh17
Có những nụ cười thật tươi.

hocsinh16
Và cả giọt nước mắt.

hocsinh19
Dù là con trai nhưng bạn Đình Tùng (lớp 12 chuyên Ly) không thể cầm được nước mắt.

hocsinh7
Sau cùng, tất cả mọi thứ chỉ còn là những kỷ niệm thân thương tuổi học trò.

Chia sẻ