Một sản phụ gốc Việt bị bác sĩ bỏ quên gạc phẫu thuật trong cơ thể

Lê Minh (Theo Dailymail) ,
Chia sẻ

Một người mẹ mới sinh đã kể về nỗi đau mà cô phải chịu đựng khi một bác sĩ để lại miếng gạc phẫu thuật có kích thước cỡ bàn tay bên trong cơ thể cô gần hai tuần.

Theresa Nguyễn, 28 tuổi, ởWellington, (New Zealand) đã sinh đứa con đầu tiên và đặt tên truyền thống Việt Nam là Quỳnh. Vì dây rốn của bé Quỳnh quấn quanh cổ nên bác sĩ phải thực hiện phẫu thuật dẫn đến việc làm rách tầng sinh môn của Theresa.

Trong ngày sinh của bé Quỳnh, bác sĩ đặc biệt bận rộn khi phải làm việc với 5 người phụ nữ. Ông đã khâu cho cô trước khi đến với các bệnh nhân khác. “Thật không may, bác sĩ đã không tính số lượng gạc phẫu thuật ông đã sử dụng”, Theresa cho biết.

Một sản phụ gốc Việt bị bác sĩ bỏ quên gạc phẫu thuật trong cơ thể 1
Theresa Nguyễn và con gái Quỳnh của cô

Một sản phụ gốc Việt bị bác sĩ bỏ quên gạc phẫu thuật trong cơ thể 2
Miếng gạc phẫu thuật mắc kẹt bên trong cơ thể của Theresa

Trải qua bốn ngày trong bệnh viện rồi về nhà, khi thuốc giảm đau đã hết tác dụng, Theresa bắt đầu cảm thấy đau. “Tôi cảm thấy như có cái gì đó đào bới bên trong tôi, đó là một nỗi đau như bị dao đâm”, cô nói. 

Theresa không thể đi bộ lên cầu thang, không thể ngồi mà không đau hoặc thậm chí không thể thức dậy trong đêm để chăm sóc bé Quỳnh. Chồng cô đã mất thêm một tuần nghỉ việc vì cô không thể chăm sóc con gái của họ một mình.

“Tôi nói chuyện với một người bạn và nói về tình trạng khó chịu của tôi và cô ấy nói phải mất một tháng để phục hồi. Tôi nghĩ có lẽ tình trạng này cũng bình thường thật”, cô cho biết.

Gần hai tuần sau khi sinh mà cơn đau vẫn dai dẳng, Theresa quyết định đi gặp bác sĩ và sau khi kiểm tra tổng quát các bác sĩ cho rằng cô có một “u nang lớn màu trắng”. Một bác sĩ khác thì cho rằng hình như có cái gì đó mắc kẹt trong cơ thể của cô.

Bác sĩ đã dùng kẹp để lấy miếng gạc phẫu thuật ra, một thủ thuật mà cô mô tả là “thực sự đau đớn, giống như một lần sinh nở mà không có các cơn co thắt”. Miếng gạc phẫu lớn hơn một nửa bàn tay, nó có kích cỡ như miếng băng vệ sinh cuộn lại và nó đã nở rộng ra vì máu.

Theresa được cho uống thuốc kháng sinh mạnh và đang chờ kết quả xét nhiệm để chắc rằng cô không bị nhiễm trùng. Cô đã nhận được lời xin lỗi từ hai quan chức cao cấp từ bệnh viện.

Các bác sĩ rất chuyên nghiệp và đáng yêu. Tôi không đổ lỗi cho bác sĩ vì ông ấy đã làm việc dưới quá nhiều áp lực”, cô nói.

Hai ngày sau khi đã lấy miếng gạc phẫu thuật ra, Theresa cảm thấy khá hơn và giờ đây cô có thể tập trung chăm sóc con gái mình.


Chia sẻ