BÀI GỐC Bố mẹ bạn trai đã từng ép chia tay nay lại đòi hai đứa cưới nhau khi biết số tiền trong tài khoản của em

Bố mẹ bạn trai đã từng ép chia tay nay lại đòi hai đứa cưới nhau khi biết số tiền trong tài khoản của em

Giờ thì chia tay hay cưới, chính em cũng không biết nữa.

2 Chia sẻ

Mỗi lần cãi nhau, ngay trước mặt tôi người yêu lại lấy điện thoại gọi cho người cũ khiến tôi không thể dung thứ

Hướng Dương,
Chia sẻ

Tôi cảm thấy bị xúc phạm nặng nề và không còn muốn cưới nữa.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Gửi chị Hướng Dương

Tôi năm nay 32 tuổi, tên Hoàng Hùng và đang làm kĩ sư của một công ty nước ngoài. Nói về lương, tôi có thể khẳng định mức lương của tôi dư dả để nuôi sống vợ con mà cô ấy không phải làm gì. Người yêu tôi cũng hay nói may mắn khi có anh chàng người yêu tốt tính, hào phóng như tôi.

Trước khi đến với nhau, chúng tôi đều đã có những mối tình khác. Nhưng với tôi, người yêu hiện tại mới quan trọng còn những người khác đều đã là quá khứ. Để tránh dây dưa mất lòng tin, tôi còn cắt đứt với những cô bạn gái cũ.

Nhưng người yêu tôi thì không làm được như tôi. Cô ấy nói người cũ là bạn bè, không gặp nữa không có nghĩa là phải cắt đứt hoàn toàn. Nhưng Hướng Dương biết không, mỗi khi hai chúng tôi cãi nhau, cô ấy lại gọi điện cho người cũ khóc kể.

Mỗi lần cãi nhau, ngay trước mặt tôi người yêu lại lấy điện thoại gọi cho người cũ khiến tôi không thể dung thứ  - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Mấy lần đầu biết chuyện, tôi còn bỏ qua vì cô ấy hối lỗi, xin lỗi, năn nỉ tôi. Nhưng những lần sau này, cô ấy càng lúc càng lấn tới. Thậm chí chỉ cần tôi to tiếng, cô ấy sẽ rút điện thoại gọi ngay cho người cũ ngay trước mặt tôi.

Hôm qua, chúng tôi cãi nhau vì việc lựa chọn váy cưới. Tôi không thích người yêu mặc váy quá hở hang giữa tiết trời giá lạnh. Cô ấy thì bảo cưới hỏi phải mặc nổi mới đẹp. Tôi gắt gỏng bảo nếu lấy váy đó thì không cưới nữa.

Thế là cô ấy gọi điện cho người cũ, khóc lóc ngay tại tiệm váy cưới, tố tôi gia trưởng, hẹp hòi. Tôi tức giận giật cái điện thoại trên tay cô ấy, cô ấy còn hét lên: "Tôi hối hận khi yêu anh". Tôi điên quá, đập luôn điện thoại rồi bỏ về.

Đến giờ, tôi vẫn không thể nguôi giận được dù chỉ còn hai tuần nữa là cưới rồi. Tôi có nên suy nghĩ lại chuyện cưới hỏi không Hướng Dương?

Mỗi lần cãi nhau, ngay trước mặt tôi người yêu lại lấy điện thoại gọi cho người cũ khiến tôi không thể dung thứ  - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn

Bạn Hoàng Hùng mến,

Hướng Dương thông cảm với những trăn trở, suy tư của bạn. Rõ ràng giữa hai bạn chưa có sự đồng nhất, hiểu nhau. Một đám cưới mà không có nền tảng niềm tin vững chắc rất dễ lung lay và đổ sụp. Bạn suy nghĩ cũng là điều dễ hiểu.

Hướng Dương thấy bạn nên chủ động hẹn gặp vợ sắp cưới và nói rõ ràng, dứt khoát chuyện nên hay không khi cứ cãi nhau là gọi điện khóc lóc với người yêu cũ. Cái gì cũ thì không nên để nó xen vào mối quan hệ hiện tại nữa. Bởi nó tiềm ẩn quá nhiều mối hiểm họa mà bạn không thể lường trước được.

Có thể người yêu bạn đúng khi nói dù đã chia tay vẫn có thể làm bạn, không cần cắt đứt. Nhưng hành động của cô ấy lại sai trầm trọng. Việc gọi cho người cũ khi hai bạn đang cãi nhau chứng tỏ cô ấy chưa đủ trân trọng, niềm tin vào mối quan hệ hiện tại. Lâu dần, nó sẽ trở thành thói quen khó bỏ.

Khi về chung nhà, mâu thuẫn càng nhiều, phụ nữ càng dễ yếu lòng và cơ hội cho người cũ xen vào càng cao. Vì thế, bạn cần dứt khoát ngay từ bây giờ. Hãy nói cô ấy chọn: một là bạn và cuộc hôn nhân, hai là người cũ. Nếu đã chọn bạn, cô ấy không được phép gọi điện khóc kể với người cũ nữa.

Vợ chồng mâu thuẫn là chuyện hiển nhiên, quan trọng là tìm được cách giải quyết, tìm được tiếng nói chung chứ không phải hành động theo cảm tính như vậy được.

Thân gửi bạn.

Chia sẻ