Mỗi đêm xuống, tôi phát điên vì chồng nhưng lại nén tiếng thở dài, để nước mắt chảy tràn trên gối

Hướng Dương,
Chia sẻ

Tôi không biết phải làm sao để thoát ra khỏi thứ cảm xúc tội lỗi ấy!

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Chào chị Hướng Dương,

Tôi nhớ đã đọc một bài báo viết rằng: "Tình dục hòa hợp quyết định 80% hạnh phúc vợ chồng". Vậy nên, sau 1 năm trời vật vã giữa cái gọi là sở thích tình dục và tình cảm vợ chồng, tôi mới dám viết những dòng tâm sự này gửi đến chị.

Tôi năm nay 35 tuổi, khỏe mạnh, trẻ trung và có nhu cầu cao. Trước đây tôi luôn thích đàn ông lớn tuổi, vì cảm thấy họ trưởng thành và đáng tin cậy. Chính vì vậy, tôi đã chọn yêu chồng tôi, người hơn tôi 12 tuổi.

Ngay từ khi bắt đầu cuộc sống vợ chồng, nhu cầu của anh ấy ít đến mức cả tháng chúng tôi mới vui vẻ được một lần. Anh ấy bị yếu sinh lý và thường xấu hổ khi tôi hỏi han để tìm cách giải quyết. Thuốc tôi mua về anh ấy không uống. Những món ăn bổ dưỡng tôi nấu anh ấy còn cố tình không ăn.

Mỗi đêm xuống tôi phát điên vì chồng nhưng lại nén tiếng thở dài, để nước mắt chảy tràn trên gối - Ảnh 2.

Tôi muốn được chồng gần gũi nhưng anh không thể. (Ảnh minh họa)

Chúng tôi vẫn may mắn có 1 đứa con trai. Tôi khát khao có thêm con, nhưng mãi không có bầu thêm lần nào nữa. Quá đáng hơn, hơn 1 năm gần đây, chồng tôi ngày càng không có chút ham muốn nào với vợ. Dù anh vẫn yêu thương vợ con, kiếm tiền tốt và giúp đỡ tôi việc nhà, nhưng tôi thấy mình bí bách lắm.

Mỗi tối khi tắt đèn, tôi lại cảm thấy thèm khát phát điên được anh ôm ấp, vuốt ve, được làm chuyện ấy với chồng. Nhưng đáp lại tôi là ông chồng hờ hững rồi vờ ngủ say để trốn tránh. Tôi đành nén tiếng thở dài, nhiều khi khóc ướt cả gối trong lúc chồng ngủ.

Tôi đã thủ giải tỏa bằng cách tập gym, bơi lội nhưng dường như nhu cầu càng thôi thúc hơn. Tôi không muốn tìm đến người đàn ông khác, vì nếu không có tình yêu tôi không thể làm chuyện ấy được. Giờ tôi biết phải làm sao?

Đến nhà người yêu chơi thấy em có con riêng, tôi chưa hết sốc đã bị nhận thêm yêu cầu khó đỡ từ mẹ em - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn.

Gửi chị,

Hướng Dương hiểu cảm giác của chị. Phụ nữ Việt Nam mình thiệt thòi vì không thể thử lửa chuyện ấy trước hôn nhân, dẫn đến chuyện lệch pha về nhu cầu chăn gối sau khi kết hôn.

Anh nhà hơn chị 12 tuổi, ở tuổi này phần nhiều nam giới đã gặp trục trặc về sinh lý. Đặc biệt đối với những người đã có vấn đề như anh mà không chú trọng chữa trị dứt điểm, việc tăng ham muốn là rất khó, nhưng không phải là không thể.

Như chị nói, chị không thể làm chuyện ấy với người không yêu, vì đạo đức, vì tình cảm hay vì điều gì đi nữa, thì cũng cho thấy chị vẫn còn yêu chồng và trân trọng sự hiện diện của anh ấy bên cuộc đời mình. Vậy nên, chị hãy thẳng thắn trao đổi với anh ấy thật nghiêm túc để cùng đi khám bác sĩ chuyên khoa tại những bệnh viện uy tín.

Nếu anh không thể cải thiện trình trạng hiện tại hoặc bất hợp tác dẫn đến bất hòa trong gia đình, chị có thể tìm hiểu sử dụng sextoy. Đồ chơi tình dục tuy ít người ở lứa tuổi của chị biết đến, nhưng nó thực sự là giải pháp hữu ích để người phụ nữ giải quyết việc ham muốn cao, đồng thời giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Chị đang còn trẻ, tập thể thao đều đặn thì việc nhu cầu tăng cao là rất bình thường. Chị vẫn nên duy trì việc tập luyện, vì sức khỏe của chính mình chị nhé.

Thân gửi chị.

Chia sẻ