BÀI GỐC Về nhà vợ chúc Tết thì bất ngờ khi ông bà chia tài sản, vợ con tôi được thừa kế những thứ khiến tôi kinh ngạc khó tin

Về nhà vợ chúc Tết thì bất ngờ khi ông bà chia tài sản, vợ con tôi được thừa kế những thứ khiến tôi kinh ngạc khó tin

Tôi đâu ngờ bố mẹ vợ lại giàu có tới mức này!

6 Chia sẻ

Mở miệng hỏi xin chồng 50 triệu để khám bệnh cho mẹ, anh đưa 200 triệu nhưng kèm điều kiện khiến tôi muốn ly hôn

Mỹ Hạnh,
Chia sẻ

Tôi vừa hỏi xin chồng tiền khám bệnh cho mẹ thì anh cười mỉa, nói một câu chua chát.

Chồng tôi là lao động chính trong nhà. Anh ấy làm IT, lên được chức trưởng phòng, lương trung bình từ 50-55 triệu/tháng. Tôi làm ở một công ty tư nhân, lương thấp hơn chồng rất nhiều. Vì làm lương cao nên chồng tôi có suy nghĩ gia trưởng, cho rằng việc nhà, chăm con đều là của phụ nữ. Anh bảo công việc của mình áp lực đầu óc, chiều tan làm chỉ muốn được thư giãn, nghỉ ngơi. 

Thương con, tôi cố gắng gồng gánh mọi chuyện nhà cửa, chăm sóc con nhỏ. Nhiều lúc mệt mỏi quá, lại không nhận được sự chia sẻ của chồng nên tôi muốn phát điên. Mà tôi mở miệng nhờ vả chồng là anh lại cáu gắt, bảo tôi không hoàn thành trách nhiệm của người vợ, người mẹ. Anh nói bằng thái độ rất khó chịu, sâu cay.

Mỗi tháng, chồng đưa cho tôi 25 triệu để chi tiêu gia đình. Số tiền còn lại, anh dùng để đầu tư và thu lợi nhuận riêng. Tôi không được quyền biết đến số tiền đó. Nhưng vài lần nghe chồng nói chuyện với đồng nghiệp, tôi nhẩm tính anh cũng phải có vài tỷ trong tài khoản chứ không ít.

Năm ngoái, mẹ tôi thường than vãn đau lưng, khó ngủ, xây xẩm mặt mày. Dịp cận Tết, tôi có chở mẹ đi khám thì bệnh viện chẩn đoán mẹ bị suy thận. Tết năm nay, gia đình tôi ăn Tết trong buồn lo vì không biết bệnh của mẹ như thế nào. Tôi dự định sẽ đưa mẹ đến bệnh viện tuyến cao hơn để thăm khám và điều trị.

Mở miệng hỏi xin chồng 50 triệu để khám bệnh cho mẹ, anh đưa 200 triệu nhưng kèm điều kiện khiến tôi tức giận, muốn ly hôn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hôm qua, tôi hỏi xin chồng 50 triệu để đưa mẹ đi khám. Mở miệng hỏi xin tiền chồng, tôi cũng ngại ngùng ghê lắm. Nhưng tôi chỉ còn 20 triệu trong tài khoản, sợ là không đủ chi phí. Chồng tôi cười mỉa, bảo: "Có hiếu quá, xin tiền chồng để chữa bệnh cho mẹ".

Tôi chưa biết đáp lời thế nào thì chồng đã vứt 200 triệu lên bàn cùng điều kiện: "Khi nào bố mẹ chia đất, nhớ để tôi cùng đứng tên sổ đỏ".

Tôi sửng sốt với yêu cầu ngắn gọn nhưng đầy sự tính toán của chồng. Khi nhà chồng chia đất, họ lấy lý do: "Con dâu là người ngoài" để không cho tôi cùng đứng tên sổ đỏ. Bây giờ chồng lại yêu cầu tôi phải để anh ta cùng đứng tên mảnh đất rộng hơn 400m2 mà bố mẹ sắp cho. Đúng là tham lam.

Tôi nổi điên, cầm xấp tiền vứt trả lại rồi nói thẳng, tôi quá sợ con người tính toán của chồng rồi, tôi sẽ ly hôn sau khi đưa mẹ đi khám bệnh về. Tôi không cần một người chồng độc đoán, chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân như anh ta nữa.

Từ hôm qua đến nay, vợ chồng tôi không ai nói chuyện với ai. Tôi chán nản, hụt hẫng về cách ứng xử của chồng mình. Có nên ly hôn thật để giải thoát cho nhau không?

Chia sẻ