Vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô và 5 xe máy ngay trên đường Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng khiến một sản phụ bị thương, phải mổ bắt con.
Người mẹ vừa cất tiếng hát ngọt ngào, da diết vừa chờ đợi bác sĩ mổ bắt con trai chào đời khiến mọi người vừa bất ngờ vừa xúc động.
Liên quan đến thông tin sản phụ 11 tuổi sinh con tại Trung tâm y tế huyện Hướng Hoá (tỉnh Quảng Trị), đại diện UBND xã Ba Tầng vừa xác nhận lại năm sinh của người phụ nữ này.
Thời khắc trước khi sản phụ nhiễm COVID-19 chuyển viện vì trở nặng, các bác sĩ đã làm tất cả để kịp thời chuyển bức hình đứa con đầu lòng theo hành trang của mẹ, hi vọng tình mẫu thiêng liêng có thể giúp cô gượng dậy.
2 bé trai sinh đôi lần lượt nặng 2,6kg và 3,3kg đã cất tiếng khóc chào đời an toàn trong niềm vui mừng của người mẹ nhiễm COVID-19 và ekip các bác sĩ tại một bệnh viện ở TP.HCM.
Từ tối hôm qua đến sáng nay 8/8, mạng xã hội lan truyền chóng mặt thông tin một vị bác sĩ tên Khoa đã rút ống thở khi mẹ mắc COVID-19 diễn tiến nặng để cứu một sản phụ chuẩn bị sinh gây xôn xao dư luận.
Cuộc mổ bắt con diễn ra với sự phối hợp của bác sĩ 2 bệnh viện khi sản phụ 39 tuổi nhiễm COVID-19 nặng, suy hô hấp và có dấu hiệu suy thai.
Bác sĩ nhiều chuyên khoa trong trang phục bảo hộ kỹ đã đưa con gái nặng 3.400 gram của sản phụ dương tính SARS-CoV-2 chào đời an toàn.
Bé trai có cân nặng 5,2 kg, con của một sản phụ 33 tuổi đã chào đời khỏe mạnh trong sự bất ngờ và vui mừng của ekip mổ.
Vợ chồng sản phụ cho rằng bác sĩ tại Bệnh viện phụ sản Mêkông (TP. HCM) đã tự ý chuyển từ phương pháp gây mê sang gây tê tủy sống khi mổ bắt con khiến bệnh nhân bị biến chứng liệt nửa người.