Mẹ vợ giàu có, đỉnh nhất phim Việt hiện tại: Nói 1 câu làm cả triệu người vỗ tay, "quay xe" ghét luôn nữ chính

Su,
Chia sẻ

Nhân vật mẹ vợ trong bộ phim "Người vợ đáng thương" nhận hàng ngàn lời khen từ khán giả vì điều này.

Dù chỉ mới lên sóng nhưng webdrama Người vợ đáng thương đã gây bão mạng xã hội bởi loạt tình tiết đầy drama. Nội dung phim xoay quanh Thủy - cô gái tội nghiệp vừa tỉnh dậy trong bệnh viện đã nhận tin chồng (tên Hùng) bị chết cháy. Đúng lúc này, mẹ chồng là bà Xuân từ ngoài xông vào, đánh mắng Thủy rất nặng lời và vu cho cô tội giết chồng. 

Trong quá trình cho lời khai để điều tra về cái chết của Hùng, Thủy hồi tưởng lại những ngày tháng trước khi lấy chồng. Lúc đó, Thủy là tiểu thư con nhà quyền quý, còn Hùng chỉ là dân quê lên tỉnh, tiền không có, công việc ở mức vừa phải, thu nhập không cao. Khi Hùng đưa bà Xuân sang gặp bố mẹ Thủy để nói chuyện cưới xin, mẹ Thủy có những phát ngôn gây nức lòng khán giả.

Mẹ vợ giàu có, đỉnh nhất phim Việt hiện tại: Nói 1 câu làm cả triệu người vỗ tay, "quay xe" ghét luôn nữ chính - Ảnh 1.

Mẹ vợ giàu có, đỉnh nhất phim Việt hiện tại: Nói 1 câu làm cả triệu người vỗ tay, "quay xe" ghét luôn nữ chính - Ảnh 2.

Mẹ vợ giàu có, đỉnh nhất phim Việt hiện tại: Nói 1 câu làm cả triệu người vỗ tay, "quay xe" ghét luôn nữ chính - Ảnh 3.

Mẹ Thủy tức giận khi bà Xuân đưa Hùng sang hỏi cưới Thủy nhưng tiết kiệm cả miếng trầu cau

Dù lúc này Thủy và Hùng chưa làm đám cưới nhưng mẹ Thủy đã nhận ra được chuyện Hùng là người nhu nhược, kém cỏi, có ý lợi dụng gia đình Thủy và chỉ biết nghe lời bà Xuân. Mẹ Thủy nói thẳng với con gái rằng phải lấy chồng môn đăng hộ đối, bà không cần sự cân xứng về tiền bạc vì tiền có thể làm ra được nhưng bà muốn 2 gia đình phải có sự tương đồng ở phông văn hóa. Chưa hết, mẹ Thủy còn chỉ thẳng mặt Hùng và nói rằng đàn ông yêu ai thì sẽ đặt tiền ở người đó. Hùng keo kiệt, cắt bớt sính lễ, đến cả trầu cau còn cắt bớt thì làm sao chứng minh được anh ta thật lòng thật dạ đối tốt với Thủy.

"Rõ ràng nó không tôn trọng con và gia đình mình nên mới làm thế. Nghèo đến đâu mà không mua được chục bánh cốm với ít trầu cau qua tặng cho nhà gái? Keo kiệt thế này thì sau này con về chung sống biết làm sao", mẹ Thủy nói. 

Mẹ vợ giàu có, đỉnh nhất phim Việt hiện tại: Nói 1 câu làm cả triệu người vỗ tay, "quay xe" ghét luôn nữ chính - Ảnh 4.

Mẹ vợ giàu có, đỉnh nhất phim Việt hiện tại: Nói 1 câu làm cả triệu người vỗ tay, "quay xe" ghét luôn nữ chính - Ảnh 5.

Mẹ Thủy phản đối gia đình Hùng vì cho rằng anh không có sự tương đồng về phông văn hóa, tài chính với con gái mình

Mẹ Thủy nhiều lần tỏ ý cấm cản, không cho con gái lấy Hùng. Xem cách mẹ Thủy đối đáp cùng bà Xuân, khán giả vỗ tay đen đét vì chí lý, hiện đại và vô cùng thực tế. Một số khán giả cho rằng cách nói này tuy hơi phũ nhưng chạm đúng thực tế cuộc sống, nhiều cô gái cứ cho rằng lấy chồng không cần môn đăng hộ đối trong phông văn hóa, cuối cùng vỡ mộng, nhận cái kết vô cùng bẽ bàng, chua xót.

Dẫu vậy, vẫn có không ít ý kiến cho là mẹ Thủy ỷ thói nhà giàu nên hách dịch, xem thường người khác. Dù bà Xuân và Hùng có hơi keo kiệt nhưng việc mẹ Thủy mắng xa xả vào mặt ngay trong ngày gia đình 2 bên gặp mặt là điều hơi khó chấp nhận.

Mẹ vợ giàu có, đỉnh nhất phim Việt hiện tại: Nói 1 câu làm cả triệu người vỗ tay, "quay xe" ghét luôn nữ chính - Ảnh 6.

Hùng nhu nhược, chỉ biết nghe lời mẹ còn Thủy thì vì yêu cứ đâm đầu, bất chấp cả sự cấm cản từ mẹ ruột

Một số bình luận từ khán giả:

- Mẹ vợ đỉnh nhất phim Việt là đây chứ đâu, vừa giàu vừa hiểu chuyện.

- Có mẹ như thế này mà Thủy vẫn ngu, sao có thể vì yêu mà đâm đầu vào gã chồng hãm thế chứ.

- Đúng, môn đăng hộ đối không phải chỉ đến từ tiền, nó còn đến từ sự tương đồng ở phông văn hóa. Không cùng phông văn hóa thì khổ cả đời.

- Xem phim mà thích nhất mẹ vợ, cảm thấy ghét nữ chính luôn đó. Yêu gì mà yêu ngu.

- Phim gì mà mẹ chồng hãm, nữ chính hãm, nam chính hãm nốt, chỉ có mẹ vợ là đỉnh.

- Mẹ vợ nói hay quá, phải sống thực tế như vậy đó chứ toàn đi theo tiếng gọi con tim rồi sầu khổ, rồi ly hôn.

- Đàn ông không dám chi tiền cho mình, đến cả chuyện cưới xin còn cắt xén bớt thì thôi em gái ơi, em vứt đi cho đỡ rách việc.

- Nếu nghe lời mẹ ngay từ đầu thì nữ chính đâu có lấy chồng, đâu có chịu khổ vì nhà chồng. Xem mà tức nữ chính quá. 

Chia sẻ