Phim Việt nhận bão phẫn nộ: Bật chế độ “mỏ hỗn” khi xem nhưng lại mong ngóng từng tập

Su,
Chia sẻ

Loạt tình tiết trọng nam khinh nữ phi lý trong phim "Người vợ đáng thương" đang là chủ đề bàn luận sôi nổi của khán giả.

Dù chỉ mới lên sóng nhưng phim Người vợ đáng thương đã gây bão dư luận vì loạt tình tiết phi lý, khó lòng chấp nhận được. Phim mở đầu bằng tình tiết nhân vật Thủy tỉnh lại trong bệnh viện và nhận tin chồng vừa qua đời. Lúc này, mẹ chồng từ bên ngoài xông vào phòng bệnh và đánh, mắng Thủy vì cho rằng cô đã hại chết chồng.

Sau đó, công an đến gặp Thủy để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra. Trong quá trình cho lời khai, Thủy nhớ lại những chuyện kinh hoàng khi sống cùng chồng và mẹ chồng. Nhân vật chồng tên Hùng được xây dựng là người nghe lời mẹ, nhu nhược. Còn mẹ chồng - bà Xuân thì vô cùng cay nghiệt, trọng nam khinh nữ và có những hành động, lời nói vô cùng quá đáng với con dâu.

Phim Việt nhận bão phẫn nộ: Bật chế độ “mỏ hỗn” khi xem nhưng lại mong ngóng từng tập - Ảnh 1.

Phim Việt nhận bão phẫn nộ: Bật chế độ “mỏ hỗn” khi xem nhưng lại mong ngóng từng tập - Ảnh 2.

Phim Việt nhận bão phẫn nộ: Bật chế độ “mỏ hỗn” khi xem nhưng lại mong ngóng từng tập - Ảnh 3.

Cảnh Thủy bị sảy thai gây ức chế cho khán giả

Đỉnh điểm, ở những tập gần đây, Người vợ đáng thương đẩy cao sự tức giận bằng việc đưa vào phim tình tiết Thủy bị sảy thai. Cụ thể, sau khi biết tin Thủy mang thai con gái, cả Hùng lẫn bà Xuân đều tỏ ra không hài lòng. Đặc biệt, bà Xuân khó chịu ra mặt, bày kế cho Hùng đưa Thủy về nhà mẹ đẻ: “Nếu đứa này nó sinh ra là con gái thì con nói với nó cho về nhà mẹ đẻ mà ở cữ”, “Con gái như bát nước hất đi chứ làm cái gì mà to mồm”...

Hàng loạt câu thoại thể hiện tư tưởng lạc hậu, trọng nam khinh nữ, gây ức chế cho khán giả đã xuất hiện trong phim Người vợ đáng thương. Không những vậy, khi biết Thủy không khỏe phải ở nhà một mình, bà Xuân còn cố ý khóa trái cửa bên ngoài, dẫn đến chuyện Thủy đau bụng sảy thai nhưng không thể chạy ra ngoài kịp để đi bệnh viện.

Đến lúc Thủy thực sự mất con, cả bà Xuân lẫn Hùng đều tỏ ra bình thản, chẳng hề đau đớn hay lo lắng cho Thủy.

Phim Việt nhận bão phẫn nộ: Bật chế độ “mỏ hỗn” khi xem nhưng lại mong ngóng từng tập - Ảnh 4.

Phim Việt nhận bão phẫn nộ: Bật chế độ “mỏ hỗn” khi xem nhưng lại mong ngóng từng tập - Ảnh 5.

Những cảnh đối thoại giữa mẹ chồng với nàng dâu cũng gây khó chịu vì quá drama

Việc làm quá các tình tiết để tạo kịch tính cho phim là điều dễ hiểu, tuy nhiên cách đoàn phim Người vợ đáng thương câu khách bằng chuyện xây dựng nhân vật mẹ chồng quá quắt là điều mà khán giả khó lòng chấp nhận.

Trên mạng xã hội, nhiều người thể hiện sự bất bình, thậm chí là chỉ trích đoàn phim cố tình tạo tranh cãi để câu view. Dẫu vậy, vẫn có không ít khán giả bênh vực, cho rằng đoàn phim chỉ muốn thể hiện một thực tế đau lòng trong đời thực đó là tình trạng trọng nam khinh nữ của một số người.

Phim Việt nhận bão phẫn nộ: Bật chế độ “mỏ hỗn” khi xem nhưng lại mong ngóng từng tập - Ảnh 6.

Phim Việt nhận bão phẫn nộ: Bật chế độ “mỏ hỗn” khi xem nhưng lại mong ngóng từng tập - Ảnh 7.

Nhân vật Hùng được xây dựng là gã chồng nhu nhược, trọng nam khinh nữ và chỉ biết nghe lời mẹ

Một số bình luận từ khán giả:

- Có bà mẹ chồng hãm ghê. Nhìn mẹ chồng là tự dưng bật chế độ mỏ hỗn.

- Phim này làm ra như xúc phạm người xem, ức chế không thua kém Mẹ lao công học yêu.

- Phim hay mà, đầu tư chỉn chu, nghiêm túc dù chỉ chiếu trên mạng.

- Phim xem thấy tức quá nhưng cuốn vô cùng.

- Mọi người cứ chê cho lắm, ngoài đời thực có nhiều cô vợ khổ hơn thế này nữa cơ.

- Cũng từ thực tế cuộc sống mà ra thôi. Phim ảnh có thể thêm thắt tình tiết nhưng cũng hợp lý mà, chuyện trọng nam khinh nữ đâu có gì mới, ở đời thực còn ghê gớm hơn nhiều.

- Làm sao để xem tiếp nhỉ? Mỗi tập có vài phút xem không đủ luôn đó. Xem 1 chút là hết mất rồi. 

Chia sẻ