Sau hơn 40 phút nghẹt thở triển khai giải cứu từ tầng 11, các chiến sĩ cứu hộ mới đưa được anh Lưu vào trong nhà an toàn qua ô cửa sổ. Dù giữ được mạng sống, người thợ may mắn này đã bị kiệt sức và hoảng loạn tinh thần nghiêm trọng.
Thước đo của một lộ trình đúng đắn ở lứa tuổi tiểu học không nằm ở độ nổi tiếng của các trung tâm luyện thi hay tấm vé vào trường chuyên bằng mọi giá, mà là việc giữ được niềm vui học tập và năng lượng bền bỉ cho đứa trẻ.
Một nam sinh lớp 8 tại Trung Quốc đã dùng toàn bộ 120.000 NDT (khoảng 460 triệu đồng) số tiền gia đình tích cóp cho ca phẫu thuật của mẹ để mua điện thoại, quần áo và nạp game.
"Cô ơi, ngày mai Ngô Mậu Khang xin nghỉ học một hôm nhé, nó bị cảm lạnh rồi" - Một dòng tin nhắn ngắn ngủi, không một chút run rẩy, vừa để che giấu tội ác, vừa để kéo dài thời gian lẩn trốn.