Mẹ trẻ Hà Nội kiếm tiền triệu mùa dịch nhờ móc đồ phụ kiện dễ thương cho mẹ và bé, đã xinh đẹp còn khéo léo khiến chị em mê mệt

Lynk, designer: Mĩ Mĩ,
Chia sẻ

Những set mũ - túi trái cây baby xinh xắn hoặc mũ đôi mẹ bé do Thạch Thảo làm ra đều bán chạy vô cùng, mỗi chiếc giá chỉ khoảng 100-200k nhưng cũng đủ đem lại thu nhập khá cao cho Thảo trong thời điểm nghỉ dịch.

Vốn nổi tiếng khéo tay và đam mê những thứ nhỏ xinh, từ hồi tiểu học cô bé Trần Thạch Thảo (sinh năm 1994) đã giỏi làm đồ handmade khiến bạn bè ngưỡng mộ. Trong khi các bạn nữ bằng tuổi vất vả học môn thủ công, Thảo đã biết đan khăn móc mũ khéo như người lớn. Chưa bao giờ Thảo nghĩ rằng tài đan lát ấy có thể giúp cô chạm đến mơ ước thuở bé, đó là mở một cửa hàng bán đồ phụ kiện xinh xinh bằng chính thu nhập từ việc móc mũ tại nhà.

Mẹ trẻ Hà Nội kiếm tiền triệu mùa dịch nhờ móc đồ phụ kiện dễ thương cho mẹ và bé, đã xinh đẹp còn khéo léo khiến chị em mê mệt - Ảnh 1.

Sau 4 năm kết hôn thì công việc chủ yếu của Thạch Thảo là làm mẹ toàn thời gian. Nhiều người nghĩ Thảo ở nhà ôm con suốt ngày sẽ thấy buồn, khó chịu, bí bách, đợt cách ly xã hội do dịch này lại càng mệt mỏi hơn vì chẳng được ra ngoài chơi. Tuy nhiên, sự thật là cuộc sống hàng ngày của Thảo rất vui vẻ, nếu không nói là cực kỳ hài hước, bởi trong nhà lúc nào cũng có một chú hề nhí ngộ nghĩnh tên Bon.

Ngoài việc mua vui cho cả nhà thì Bon còn là "trợ thủ" khá đắc lực của mẹ Thảo trong việc kiếm tiền mùa dịch, bởi cậu nhóc thường xuyên giúp mẹ làm mẫu nhí, diện các loại phụ kiện do mẹ làm ra từ mũ, túi cho đến đồ đôi mẹ bé. Phải nói rằng Thảo bán đắt hàng chủ yếu là nhờ công của Bon, món đồ nào do cậu nhóc mặc cũng được mọi người khen cute rồi hỏi mua ầm ầm.

Thảo tâm sự: "Từ bé đến giờ em chỉ móc nghịch chơi thôi, thi thoảng làm quà tặng người thân bạn bè nữa. Đến khi nghỉ sinh ở nhà chăm con thì em hay móc mũ áo len cho Bon. Rồi một lần nhìn thấy chiếc mũ cói khá xinh, em mua sợi về để móc cho Bon 1 chiếc, sau đó khoe ảnh con đội mũ lên chơi mà mấy chục người vào hỏi mua. Em rảnh rỗi nên nhận đơn hàng móc cho vui, không ngờ người nọ giới thiệu người kia đặt mua mũ liên tục, ở xa cũng nhờ ship bưu điện cho nên em bén duyên với nghiệp bán mũ móc từ đấy".

Giờ đây, móc mũ túi đã trở thành công việc chính của Thảo, ngày nào ít đơn cũng túc tắc khoảng 5-10 người đặt. Mỗi chiếc mũ em bé có giá khoảng 100k, mũ túi cho mẹ thì khoảng 200-250k tùy kích cỡ và độ cầu kỳ, nên thu nhập của Thảo khá ổn định. Trừ chi phí mua nguyên liệu như sợi móc, ruy băng, nơ trang trí... thì Thảo lãi khoảng vài trăm nghìn mỗi ngày, hôm nào chăm chỉ đông khách thì cũng sơ sơ triệu bạc. Bà mẹ trẻ có cả album ảnh sưu tập hàng trăm mẫu mũ túi do cô tự sáng tạo ra, được ưa chuộng nhất là các set mũ túi hình trái cây ngộ nghĩnh đủ sắc màu dành cho em bé và mũ đôi mẹ bé.

"Hàng handmade không có sẵn nên em thường hẹn khách nhận đồ sau 3-5 ngày. Đan theo số đo khách đặt nên hầu như em chưa bao giờ bị chê đồ xấu hay sai cỡ, khách hàng toàn là những mẹ bỉm sữa rất dễ thương hoặc các cô dì mua quà tặng cháu nhỏ, mua đồ đôi cho mẹ con, rồi giới thiệu thêm khách cho em nữa. Bị bom hàng thì cũng có, nhưng chỉ 1-2 lần gì đó không đáng kể. Một số người kì kèo mặc cả chê đắt dù biết rõ là đồ handmade thì em cũng xin phép không bán.

Từ trước đến giờ em vẫn bán mũ túi khá đều, nhưng chắc đợt này nghỉ dịch ở nhà nên các bố mẹ có thời gian online ngắm đồ cho bé nhiều hơn, trộm vía đơn hàng của em cũng nhiều hơn. Trừ thời gian làm việc nhà, nấu ăn, chăm con thì mỗi ngày em làm được khoảng 5-6 chiếc mũ em bé, đồ cho mẹ thì móc lâu hơn một xíu thôi.

Bé Bon nhà em 3 tuổi rồi nên cũng biết mẹ móc đồ bán kiếm tiền, rất thích phụ mẹ đi lấy sợi, ngồi chơi ngoan cho mẹ làm việc. Nhờ Bon làm mẫu chụp ảnh, bé cũng rất hợp tác. Chồng em đợt dịch này vẫn phải đi làm nhưng cũng luôn cố gắng giúp đỡ vợ những việc trong nhà nữa. 2 bố con tối trước khi đi ngủ còn đấm lưng cho mẹ đỡ đau vì ngồi cả ngày cơ. Thế nên em mới có động lực để chăm chỉ hơn mỗi ngày".

Mẹ trẻ Hà Nội kiếm tiền triệu mùa dịch nhờ móc đồ phụ kiện dễ thương cho mẹ và bé, đã xinh đẹp còn khéo léo khiến chị em mê mệt - Ảnh 6.

Ngoài việc móc mũ túi thì mẹ Bon còn móc cả áo cho chị em, bán hàng xách tay, pyjama... để kiếm thêm thu nhập. Vì tính cách thân thiện, giao đồ nhanh, lại chụp ảnh đẹp nên Thảo rất đắt hàng, được nhiều người ngưỡng mộ. Làm bà nội trợ ở nhà nhưng Thảo cũng sở hữu tài khoản không thua kém dân công sở là bao.

Sau mùa dịch này, Thảo dự định sẽ mở một shop bán đồ phụ kiện nhỏ xinh, bởi đó là tâm huyết, đam mê từ bé của cô nàng. Được chồng và gia đình ủng hộ, cô nàng rất hồi hộp chờ đến ngày ước mơ thành sự thật. Trong mắt nhiều người thì Thảo thực sự rất may mắn và có cuộc sống mà bao chị em ao ước, tuy không giàu có đại gia gì, nhưng cô nàng có thể thoải mái làm những điều mình thích, tận hưởng mỗi ngày êm đềm cùng chồng con và kiếm tiền từ chính đôi tay khéo léo của mình.

Mẹ trẻ Hà Nội kiếm tiền triệu mùa dịch nhờ móc đồ phụ kiện dễ thương cho mẹ và bé, đã xinh đẹp còn khéo léo khiến chị em mê mệt - Ảnh 9.

 

Chia sẻ