Nhật ký hơn 2 tháng "mắc kẹt ở quê vui hết sảy" của gia đình Sài Gòn: Sáng thức dậy nhờ tiếng chim hót, trưa tối ăn toàn món đạm bạc mà thấy ngon lạ thường

Nhân Mã,
Chia sẻ

Hơn 2 tháng rời xa phố thị mãi từ dịp Tết Nguyên Đán cho đến nay đã giúp gia đình chúng tôi có nhiều kỷ niệm và sự thay đổi mới mẻ mà sẽ không bao giờ quên.

Chúng ta đang ở trong những tháng ngày chưa từng có - cả đất nước được động viên hãy ở yên trong nhà, ít ra ngoài để giảm bớt khả năng lây lan của đại dịch Covid-19. Với nhiều người, lúc này hẳn sẽ là thời điểm khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần do bị giới hạn khá nhiều. Tuy nhiên, đổi ngược lại thì việc có một khoảng lặng đáng nhớ trong chuỗi thời gian bận rộn của đời người kể cũng rất đáng nâng niu và trân trọng mọi người nhỉ?

Từ Tết Nguyên Đán, lúc Covid-19 còn chưa có dấu hiệu rõ ràng ở Việt Nam, hai vợ chồng cô nhân viên văn phòng Đặng Xuân Uyên ở Sài Gòn đã được về quê ở Bà Rịa – Vũng Tàu để nghỉ ngơi cho đến nay vẫn chưa thể về lại Sài Gòn vì lệnh cách ly toàn xã hội. Ở đó, một khu vườn nhỏ với ngôi nhà nằm cạnh bờ sông thơ mộng đã đón chào những con người ở nơi phố thị trở về bằng tất cả sự yên bình và chậm rãi.

Nhờ sự thấu hiểu và hỗ trợ của công ty mà hai vợ chồng được tạo điều kiện cho làm việc tại nhà để tránh dịch.

Mảnh đất nhà Uyên mua khá lâu rồi, ở Châu Đức, Bà Rịa – cách Sài Gòn một tiếng rưỡi lái xe. Và mặc dù cách xa trung tâm với sự thiếu thốn nhiều về tiện nghi và bếp núc nhưng bù lại nhà Uyên lại có vườn rau quả và không khí thiên nhiên rộng rãi, yên bình. Đặc biệt, chỗ này rất thích hợp cho sáng tạo, vui chơi và nấu nướng theo kiểu dân dã.

“Lúc gia đình mình quyết định mua nhà ở đây là vì nó không quá xa Sài Gòn, như vậy mới có nhiều thời gian để chơi chứ xa quá thì chỉ hứng thú lúc đầu, về sau nếu ngại đi thì bỏ phí lắm. Hai vợ chồng cứ cuối tuần là chở con cái về đây để thư giãn, tạm gác lại những hối hả ở nơi thành thị để hòa mình với thiên nhiên nhiều nhất có thể. Bọn trẻ con vì thế mà dạn dĩ và khỏe mạnh lắm”, Uyên chia sẻ.

Căn nhà ở Bà Rịa của gia đình Uyên rất gần gũi với thiên nhiên, cây cỏ.

Vì sự tiện lợi đó nên vợ chồng Uyên chẳng có lý do gì lại từ chối được việc cùng nhau về đây ở để tránh dịch cả. Đã nhiều tuần nay, các bé hầu như đều chơi ở trong nhà, trong vườn nhưng cũng chưa thấy chán. Uyên thì chịu trách nhiệm hậu cần chính cho gia đình nên cứ 4 ngày đi chợ một lần để mua đồ tươi và rau củ, còn lại thì cứ nhặt nhạnh trong vườn có cái gì thì chế biến cái đó. Cuộc sống cứ đơn thuần như vậy thôi mà ngày 3, 4 bữa ăn rồi thì mẹ làm việc, con học online cũng hết ngày nhanh chóng.

Chuỗi ngày nghỉ dịch về quê làm vườn, vừa nằm nghe tiếng chim vừa học bài của gia đình Sài Gòn - Ảnh 3.

Gia đình Uyên sống đúng kiểu ở quê, nhà có gì ăn nấy.

Chuỗi ngày nghỉ dịch về quê làm vườn, vừa nằm nghe tiếng chim vừa học bài của gia đình Sài Gòn - Ảnh 4.

Thế mà những bữa cơm cũng khá cầu kỳ, đẹp mắt.

Về Bà Rịa rảnh rỗi hơn và bản thân Uyên lại là một bà mẹ thích học hỏi, luôn mong muốn hướng các con đến những điều tự nhiên, tốt đẹp, Uyên còn làm thêm cả một kênh Youtube để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của chuỗi ngày hiện tại. Cô cùng các con thu hái hoa quả, nấu ăn bằng những nguyên liệu sạch. Bữa cơm hàng ngày nhờ vậy mà có nhiều niềm vui và ngon miệng hơn hẳn.

Những món ăn mà Uyên chế biến được biến tấu mới lạ như sáng tạo bánh bò, bánh bèo màu tím bằng hoa đậu biếc, sushi, cupcake rong biển để ăn sáng. Các nguyên liệu được hái trong vườn càng khiến quy trình chế biến thêm phần thú vị hơn.

Vlog nấu sữa ngô và tâm sự về những ngày cách ly của Uyên.

Uyên nấu xôi lá cẩm, đi lượm mít và đu đủ về ăn sáng.

“Nội dung của những video đăng trên kênh Meet the Makers của mình đều xoay quanh cuộc sống gia đình và căn bếp ấm áp của nhà. Video thường có sự xuất hiện của 3 mẹ con vì các bé ở nhà có nhiều thời gian rảnh, thấy mình vào bếp và chăm sóc vườn tược thì cũng làm theo. Mình coi khoảng thời gian này như là dịp để cả nhà được gần gũi nhau nhiều hơn, vừa làm vừa nói đủ thứ chuyện, mới vỡ lẽ ra nhiều điều trước đây gần như mình không hiểu về các con cho lắm. Nhưng bây giờ thì khác rồi…”, Uyên cho hay.

Những món ăn ngon mắt của Uyên làm.

Ngoài cơm nước cho gia đình, Uyên cũng vẫn dành thời gian để “sống chậm” với bản thân và cả các con nữa. Uyên thường bày bàn làm việc ngoài vườn, dưới gốc cây để vừa có thể tĩnh tâm suy nghĩ, vừa tận hưởng được không gian ngoài trời thoáng mát. Những em bé nhà Uyên cũng được mẹ cho học như vậy, vừa nghe cô giáo giảng bài trên máy tính nhưng cũng không quên dỏng tai nghe tiếng chim hót líu lo trên cành.

“Sung sướng nhất với tụi nhỏ ngay lúc này là được ngồi trong vườn vừa nghe tiếng chim, tiếng ve, tiếng gà vừa học online – việc mà khi ở thành phố chúng chưa bao giờ được trải nghiệm. Rồi thì các con khi về đây không có đồ chơi, ngoài đùa nghịch với chó gà thì bọn chúng lại tự nghĩ ra đủ trò để giải trí. Thế rồi sức sáng tạo cũng nhờ đó được mở ra với kiểu vẽ vời, tô màu, rồi cắt dán. Trông thế mà có nhiều bộ sưu tập về nhà cửa, dụng cụ đi học, rồi thời trang mùa đông mùa hè cho búp bê được ra đời rồi đó. Dễ thương lắm”.

Góc sân và khoảng trời mà gia đình Uyên dùng để làm việc và học tập.

Những tác phẩm handmade của các con Uyên.

Nhìn những tác phẩm của con, Uyên thường xuyên phải bật cười vì thấy chúng ngây thơ và đáng yêu quá. Bà mẹ hai con tự nhận thấy có khi Covid-19 đến cũng là để cho con người ta có khoảng lặng sống chậm rãi hơn, suy nghĩ tích cực hơn để bù đắp lại những thiếu sót vì kế mưu sinh quá bận rộn trước kia.

“Thật ra mình nghĩ sống nhanh hay sống chậm là tùy vào cảm nhận của mỗi người. Như nhà mình thì bây giờ tự nhiên làm gì cũng thấy có nhau. Bầu không khí ở đây cũng khác, sáng sáng bị đánh thức bởi tiếng chim kéo về hàng đàn, sau đó thì sẽ là khoảng thời gian để ta trải nghiệm, rồi nhìn mặt trời lên xuống – cũng thấy hay lắm.

Hài hước một chút, mình cứ nói là sống chậm nhưng thật ra thì cả nhà nguyên ngày đều tất bật đủ thứ, tối 9h đặt lưng xuống là gáy o o đến sáng rồi. Nhưng phải thừa nhận một điều rằng, giấc ngủ ấy là sự nghỉ ngơi thật sự chất lượng vì tâm hồn ta được vui vẻ và sảng khoái suốt cả ngày rồi”.

Chuỗi ngày nghỉ dịch về quê làm vườn, vừa nằm nghe tiếng chim vừa học bài của gia đình Sài Gòn - Ảnh 8.

Mấy bố con tự thiết kế nhiều hoạt động để vui đùa xen lẫn học hỏi thực tế.

Chuỗi ngày nghỉ dịch về quê làm vườn, vừa nằm nghe tiếng chim vừa học bài của gia đình Sài Gòn - Ảnh 9.

Nếu cả nhà không ở bên nhau và cùng đồng lòng thì làm sao có những khoảnh khắc đáng nhớ như thế.

Nhìn cuộc sống của gia đình Uyên ở quê mới thấy cuộc sống ai cũng cần phải có sự thay đổi không gian vào những thời điểm cần thiết. Một khu vườn, một ngôi nhà đơn sơ, mộc mạc chắc chắn sẽ trở thành điểm nhấn đặc biệt giữa những bộn bề. Và nếu được, hãy chọn cách tận hưởng điều đó khi còn trẻ, bởi lúc ấy, tâm hồn ta vẫn còn đủ sự tinh tế để cảm thấy nó thật là nên thơ, lãng mạn.

Nhật ký những ngày nghỉ dịch ở quê "vui hết sảy" của gia đình Sài Gòn: Sáng thức dậy nhờ tiếng chim hot, trưa tối ăn toàn món đạm bạc mà thấy ngon lạ thường - Ảnh 12.

 

Chia sẻ