Mẹ em bé "từng bị bỏ rơi" đã xuất hiện dù ngần ngừ chưa đón con về nuôi

Hà Hương,
Chia sẻ

Bé Nguyễn Văn An, em bé bị đẻ rơi ngoài bụi chuối, nay đã phổng phao, biết ê a hóng chuyện. Mẹ bé vẫn ngần ngừ chưa đón con về nuôi vì "nhà không có tiền".

Ngày 6/4, gặp bé Nguyễn Văn An, em bé bị đẻ rơi ngoài bụi chuối, trong bệnh viện Bạch Mai, ai ai cũng thấy bé phổng phao ngoan ngoãn, hay ăn chóng lớn, ê a hóng chuyện. 

Chị Dung, điều dưỡng thuộc khoa Nhi bệnh viện Bạch Mai chia sẻ, mỗi ngày, bé An ăn được từ 8 – 9 bữa sữa, nếu như trước đây chỉ 50ml 1 bữa thì hiện tại bé đã ăn được 90ml, có lần 120ml, 150ml một bữa "Rất trộm vía". Chị cho biết thêm, lúc mới nhập viện bé An chỉ nặng 2,7 kg nhưng tới thời điểm này trộm vía bé đã nặng 5,4kg, lên cân đều. Bé khá “nổi tiếng” nên thi thoảng được những mẹ ở phòng khác chạy sang cho ăn, chạy sang chơi cùng, thậm chí có nhiều mẹ bế con mình sang phòng của An để chơi cùng An. 

Được biết, mẹ bé tên là Hồ Thị N. sinh năm 1982 (thường trú: Hoàng Mai, Hà Nội) đã tới viện thăm con sau hơn 1 tháng trời để con nằm cô đơn trong viện, nhưng tới thời điểm này chị Ngọc vẫn ngần ngại, chưa có ý định đưa con về nuôi với lý do "Nhà không có tiền".

bebiboroiobuichuoi
Bé An rất cần vòng tay yêu thương chăm sóc từ bố mẹ mình.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng khoa Nhi bệnh viện Bạch Mai cho biết, “Tôi rất mong bố mẹ cháu đón con về chăm sóc. Vì kể cả bố mẹ có như thế nào, mẹ chăm con vẫn là điều quý giá, thiêng liêng nhất. Bé An luôn cần có mẹ. Và khoa Nhi sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho việc chăm sóc bé sau này ”.

Bên cạnh đó, hiện có rất nhiều nhà hảo tâm sẽ cùng chung tay giúp đỡ về kinh tế, vật chất cho gia đình bé để gia đình có điều kiện chăm sóc An tốt nhất có thể. 

Ngày 12/3, sau khi bài viết Em bé 1 tháng tuổi bị bỏ rơi dù đã xác định được danh tính của bố mẹ bé đăng, rất nhiều nhà hảo tâm đã đến và giúp đỡ bỉm sữa cho trường hợp bé Nguyễn Văn An. Từ khi nào, căn phòng của khoa Nhi này đã trở thành ngôi nhà thân thuộc của bé, các y bác sĩ thay nhau túc trực bế ẵm, chăm sóc bé. Bé An được bệnh viện tiếp nhận đúng vào ngày 14/2 trong tình trạng toàn thân tím tái, nhiễm trùng nặng, phải nằm thở máy 10 ngày.  Bé được chuyển từ bệnh viện Nông nghiệp Trung ương lên. 

Theo thông tin từ bệnh viện Nông nghiệp Trung ương, đầu tháng 2, người dân ở khu vực Thanh Trì phát hiện ra hai mẹ con sản phụ nằm lay lắt, co quắp ở bụi chuối, em bé không có lấy mảnh vải che thân, nằm co ro trong giá lạnh và còn nguyên dây rốn. Ngay lập tức người dân nơi đây đã đưa hai mẹ con sản phụ vào bệnh viện Nông Nghiệp, hai mẹ con nhập viện trong tình trạng ngất lịm, thoi thóp thở, người tím tái, nguy cơ nhiễm trùng nặng. Vào đây, sau 5 tiếng đồng hồ điều trị nhưng thấy sức khỏe của hai mẹ con đều chưa khả quan hơn, các y bác sĩ quyết định chuyển người mẹ lên bệnh viện Phụ sản Trung ương, còn cháu bé được chuyển lên bệnh viện Bạch Mai để chữa trị. 

Tại thời điểm nhập viện, em bé tím tái toàn thân, thân nhiệt xuống còn 35 độ C. Theo hồ sơ bệnh án, mẹ bé tên là Hồ Thị N., sinh năm 1982, ( Nghệ An). Vì sản phụ bị băng huyết dữ dội nên được chuyển lên bệnh viện Phụ sản. Tuy nhiên, sau 2 ngày điều trị, sản phụ đã tự ý bỏ đi, không nói một lời nào. Mọi vật dụng cá nhân của sản phụ đã không còn để ở giường bệnh. Sản phụ đã mang theo cả chiếc áo bệnh nhân được trang bị khi nhập viện. 

Y tá tại bệnh viện cho biết thêm, sau khi bé An nhập viện được vài ngày, có một người đàn ông 58 tuổi tự xưng là H., bố của bé, làm nghề xe ôm đến nhận con. Người đàn ông này cho biết, cả hai người (anh và chị Ngọc) đều ở Nghệ An ra Hà Nội làm ăn. Tuy nhiên, sau khi các bác sĩ ghi tên tuổi, làm thủ tục hành chính cho bé An xong xuôi thì người đàn ông này biến mất. Các bác sĩ trong khoa gọi điện rất nhiều lần nhưng cả hai người này đều nhất mực trả lời “gọi nhầm số”.

Chia sẻ