“Do hoàn cảnh và điều kiện em không thể nuôi được bé, em để bé ở đây, ai nhặt được bé, em mong sẽ giúp em chăm sóc và nuôi dưỡng bé thật tốt. Em cảm ơn rất nhiều, bé sinh ngày 28/8/2021”, nội dung mẹ bé để lại.
Đã có nhiều vụ việc mẹ bỏ rơi con dẫn đến đứa trẻ phải chết tức tưởi, thế nhưng dường như nhiều người làm cha mẹ vẫn quá vô tư, hồn nhiên đến mức tàn nhẫn trong việc chăm sóc trẻ nhỏ.
Tôi suy nghĩ mãi yêu cầu của chồng sắp cưới và rồi gật đầu đồng ý. Nhưng ngay giây phút con gái kéo tà váy, nhìn mẹ một cách hoang mang, tim tôi như bị ai đó bóp chặt.
Vụ án những đứa trẻ bị bỏ rơi ở Sugamo từng gây chấn động dư luận Nhật Bản.
Bé trai nặng 2.7kg và xinh như một thiên thần bị mẹ bỏ rơi sau khi sinh xong khiến các y, bác sĩ tại Bệnh viện huyện Củ Chi không khỏi xót xa.
Người mẹ bỏ lại bé gái gần cửa chùa ở Hải Phòng cùng bức thư có nội dung: "Cầu xin Thầy hãy để cháu yên bình nơi cửa Phật, bên Thầy những ngày tháng tiếp theo".
Tôi cứ ngỡ mình có một ngày ra mắt gia đình trọn vẹn, thật không ngờ người đàn bà ấy lại xuất hiện.
Tưởng người mẹ nhẫn tâm bỏ con nhưng ngày hôm sau cô lại gọi điện thoại đến cảnh sát, nhờ giúp đỡ tìm kiếm con trai bị mất tích.
Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, cơ quan công an đang liên hệ với bảo hiểm xã hội huyện Ý Yên để xác minh, nếu cháu bé đã có khai sinh và làm các thủ tục bảo hiểm xã hội thì thông tin có thể lưu lại ở đây.
Lúc này đây, tôi chỉ mong bà ấy biến mất mãi mãi. Tôi đã sống những ngày khốn khổ vì nỗi xấu hổ có người mẹ ngoại tình còn chưa đủ hay sao?