Em bé 1 tháng tuổi bị bỏ rơi dù đã xác định được danh tính của bố mẹ

Hà Hương, ảnh: Chí Toàn,
Chia sẻ

“Dường như An biết mình thiệt thòi nên thằng bé ngoan lắm, cứ 2 tiếng là khóc ré lên đòi ăn, trộm vía con mỗi ngày 8 - 9 bữa, mỗi bữa ăn được 90-110ml…”, chị Nguyễn Thu Hiền, y tá hành chính khoa Nhi, bệnh viện Bạch Mai chia sẻ.

Đứa trẻ xuất hiện vào ngày Valentine

Cả khoa Nhi bệnh viện Bạch Mai không còn quá lạ với những trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở nơi đây, rất nhiều lý do các em bị thiệt thòi như vậy: có bé bị khuyết tật bẩm sinh, có bé bệnh nặng không thể qua khỏi,… nhưng bé Nguyễn Văn An lại khác, bé là một em bé xinh đẹp, mắt đen lay láy, khỏe mạnh, háu ăn. Hiện, bé Nguyễn Văn An đang nằm tại phòng Sơ Sinh, khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Căn phòng này đã trở thành ngôi nhà thân thuộc của bé từ lúc nào, các y bác sĩ thay nhau túc trực bế ẵm, chăm sóc bé. 

Đúng ngày lễ tình nhân 14/2, khoa Nhi bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận trường hợp bé trai tên là Nguyễn Văn An trong tình trạng toàn thân tím tái, nhiễm trùng nặng, phải nằm thở máy 10 ngày.  Bé được chuyển từ bệnh viện Nông nghiệp Trung ương lên.

Em bé 1 tháng tuổi bị bỏ rơi dù đã xác định được danh tính của bố mẹ 1
Hằng ngày, bé An được các cô y tá,  bác sĩ chăm sóc

Theo thông tin từ bệnh viện Nông nghiệp Trung ương, đầu tháng 2, người dân ở khu vực Thanh Trì phát hiện ra hai mẹ con sản phụ nằm lay lắt, co quắp ở bụi chuối, em bé không có lấy mảnh vải che thân, nằm co ro trong giá lạnh và còn nguyên dây rốn. 

Ngay lập tức người dân nơi đây đã đưa hai mẹ con sản phụ vào bệnh viện Nông Nghiệp, hai mẹ con nhập viện trong tình trạng ngất lịm, thoi thóp thở, người tím tái, nguy cơ nhiễm trùng nặng. Vào đây, sau 5 tiếng đồng hồ điều trị nhưng thấy sức khỏe của hai mẹ con đều chưa khả quan hơn, các y bác sĩ quyết định chuyển người mẹ lên bệnh viện Phụ sản Trung ương, còn cháu bé được chuyển lên bệnh viện Bạch Mai để chữa trị. 

Tại thời điểm nhập viện, em bé tím tái toàn thân, thân nhiệt xuống còn 35 độ C. Trước đó bé An đã được đặt nội khí quản, bóp bóng và khi nhập viện đã phải vào thở máy liên tục trong vòng 10 ngày. Bệnh nhi bị nhiễm khuẩn nặng nhưng sau hơn 1 tuần điều trị tình trạng của em đã cải thiện hơn. Hiện giờ em đã hoàn toàn khỏe mạnh, không phải can thiệp y tế, nhưng vẫn phải ở lại phòng sơ sinh vì chẳng có ai là người thân đến nhận về.

Em bé 1 tháng tuổi bị bỏ rơi dù đã xác định được danh tính của bố mẹ 2
Bé An rất ngoan, trộm vía háu ăn

Danh tính của bố mẹ bé đã được xác định

Theo hồ sơ bệnh án, mẹ bé tên là Nguyễn Thị N. 33 tuổi, làm ruộng, quê ở Quỳnh Lưu, Nghệ An. Vì sản phụ bị băng huyết dữ dội nên được chuyển lên bệnh viện Phụ sản. Tuy nhiên, sau 2 ngày điều trị, sản phụ đã tự ý bỏ đi, không nói một lời nào. Mọi vật dụng cá nhân của sản phụ đã không còn để ở giường bệnh. Sản phụ đã mang theo cả chiếc áo bệnh nhân được trang bị khi nhập viện. Có lẽ vì sợ những người ở cùng phòng phát hiện ra ý định bỏ rơi con của mình.

Chị Thu Hiền cho biết thêm, sau khi bé An nhập viện được vài ngày, có một người đàn ông 58 tuổi tự xưng là bố của bé, làm nghề xe ôm đến nhận con. Người đàn ông này cho biết, cả hai người (anh và chị N.) đều ở Nghệ An ra Hà Nội làm ăn. 

Tuy nhiên, sau khi các bác sĩ ghi tên tuổi, làm thủ tục hành chính cho bé An xong xuôi thì người đàn ông này biến mất. Các bác sĩ trong khoa gọi điện rất nhiều lần nhưng cả hai người này đều nhất mực từ chối “anh/chị gọi nhầm số”.

Em bé 1 tháng tuổi bị bỏ rơi dù đã xác định được danh tính của bố mẹ 3
Bé An rất cần vòng tay yêu thương chăm sóc từ bố mẹ mình.

Từ khi được đưa vào viện đến nay là hơn 26 ngày, mọi sự chăm sóc đều do các y bác sĩ đảm nhiệm. Chị Thu Hiền cho biết, hiện các y bác sĩ trong khoa hàng ngày vẫn trích lương của mình để nuôi dưỡng bé. Hiện tại An rất ngoan, 4kg, trộm vía háu ăn. 

Lời kêu gọi bố mẹ hãy nghĩ lại để tới đón và chăm sóc con

Bác sĩ Tiến Dũng cho biết, khi nhập viện, bé An chỉ khoảng hơn 2kg, nhưng tới nay bé đã hoàn toàn khỏe mạnh, xinh đẹp, bác sĩ mong bố mẹ bé hãy nghĩ tới con của mình, bé còn rất nhỏ, rất đáng thương và sẽ chẳng có ai yêu con nhiều như chính bố mẹ đẻ. Từ ngày biết khoa đang nuôi em bé bị bỏ rơi, có rất nhiều mạnh thường quân ngỏ ý xin bé về làm con nuôi. Bác sĩ Dũng bày tỏ:“Đối với những trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại bệnh viện, chúng tôi sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng ít nhất 3 tháng. Tôi cũng mong trong khoảng thời gian này, phía công an, cơ quan truyền thông sẽ thông báo rộng rãi trong quần chúng nhân dân được biết để tìm kiếm người thân cho cháu An. Nếu người thân của trẻ đến nhận lại con, chúng tôi sẽ làm các thủ tục để trao trả. Nếu hết thời hạn trên nhưng người nhà không đến nhận, chúng tôi sẽ làm thủ tục để có giấy khai sinh cho bé, sau đó làm thủ tục gửi bé vào trại trẻ mồ côi thuộc Trung tâm bảo trợ xã hội. Hơn cả, tôi vẫn hi vọng, bố mẹ bé sẽ trở về đón con”.

Em bé 1 tháng tuổi bị bỏ rơi dù đã xác định được danh tính của bố mẹ 4
Ánh mắt trong veo thơ ngây của đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.

Biết bao ông bố bà mẹ có con ốm yếu đang ngày đêm túc trực nằm trong viện cùng con để chiến đấu với số phận bệnh tật, và cũng từng đó người đều ước mong sao bố mẹ An quay về, hãy đừng vì một chút khó khăn mà bỏ đi đứa con bé bỏng vừa chào đời. 

Là người mẹ có con đang nằm trong viện, chị Tống Thị Mỹ sụt sùi: “Nhìn bé An chúng tôi thương lắm, bé nào cũng có mẹ, có bố ôm ấp ầu ơ vậy mà An cứ lủi thủi nằm trong lồng kính, chẳng có người nhà. Rất may có các y bác sĩ ngày đêm yêu thương, vỗ về cho ăn. Tôi muốn nhắn nhủ tới bố mẹ bé là: Xin anh chị hãy nghĩ lại, con là tài sản lớn nhất của đời người. Sẽ chẳng ai yêu An bằng chính bố, chính mẹ đẻ ra bé. Tội nghiệp con lắm…”.

Em bé 1 tháng tuổi bị bỏ rơi dù đã xác định được danh tính của bố mẹ 5
Mọi sự đóng góp của những nhà hảo tâm xin được gửi về: Bé Nguyễn Văn An, hiện nằm tại phòng Sơ Sinh, khoa Nhi, BV Bạch Mai, Hà Nội. 

Chia sẻ