Mẹ chồng tương lai mong muốn tôi chăm sóc người em tự kỷ cả đời

Tiên Tiên/VOV.VN,
Chia sẻ

Mẹ chồng tương lai muốn tôi chăm sóc người em út bị tự kỷ, đổi lại, bà sẽ cho vợ chồng tôi một căn nhà và một chiếc xe sau khi cưới.

Tôi và người yêu quen nhau được 2 năm và chuẩn bị làm đám cưới. Người yêu tôi là con thứ hai trong gia đình có 3 anh em trai. Người anh lớn đã lập gia đình và có hai con gái. Người em út bị tự kỷ, nên dù đã 25 tuổi vẫn ở cùng bố mẹ.

Mẹ chồng tương lai mong muốn tôi chăm sóc người em tự kỷ cả đời - Ảnh 1.

Mẹ chồng tương lai mong muốn tôi chăm sóc người em tự kỷ cả đời.

Khi yêu nhau, người yêu nói rằng về sau, khi bố mẹ mất, người em út sẽ ở với người anh cả, vì anh ấy là con trưởng. Anh bảo tôi không phải lo về chuyện chú ấy sau khi cưới. Thật ra, tôi rất thương chú út. Trong 3 anh em, chú ấy không may bị mắc bệnh, đã thiệt thòi vô cùng. Nhưng để chăm sóc chú ấy về sau, tôi cũng không nguyện ý cho lắm. Vì vậy, tôi mới chấp nhận lời cầu hôn của người yêu.

Bố mẹ người yêu cũng rất quý tôi. Tuy nhiên, vào ngày người yêu dẫn tôi về nhà để xin cưới, mẹ chồng tương lai lại bảo riêng với tôi rằng muốn vợ chồng tôi sau khi cưới, sẽ thay ông bà, chăm sóc người em tự kỷ cả đời. Đổi lại, bà sẽ cho chúng tôi ngôi nhà mà hai ông bà đang ở và một chiếc xe để đi làm. Lý do là bà rất quý tôi, nên mới tin tưởng để tôi chăm sóc người em út, thay vì để cho anh cả chăm sóc.

Tôi vô cùng bất ngờ trước quyết định này của mẹ chồng tương lai. Có nhà có xe riêng luôn là ước mơ của tôi. Tuy nhiên, để đạt được ước mơ đó, tôi phải chăm sóc người em tự kỷ. Tôi không chắc mình có đủ sự bao dung để làm được điều đó hay không. Tôi chưa nói chuyện này với người yêu, vì không biết mở lời như thế nào. Tôi sợ anh ấy nghĩ rằng tôi ghét bỏ người em của anh. Theo mọi người, tôi có nên nhận lời với mẹ chồng tương lai hay không?

Chia sẻ