Mẹ chồng phát hiện chai nước mắm trong ngăn đá tủ lạnh, tôi chẳng hay biết gì cũng bị dính đòn oan

Aries,
Chia sẻ

Lời nói dối trắng trợn của cô em chồng khiến tôi suýt bị đuổi cổ về nhà ngoại, sao nó xấu tính thế không biết nữa!

Cứ tưởng bước qua được năm cũ đầy sóng gió, chỉ còn 2 ngày nữa sang năm mới rồi mà tôi cũng chẳng được yên thân. Mẹ chồng nhiếc móc mãi suốt cả tuần nay vì thấy tôi đi làm mãi chưa nghỉ, hôm nay 27 âm chính thức được nghỉ thì bà tức tốc quẳng cho một mớ việc nhà, chưa đến 8h bà đã chạy sang gọi cửa phòng tôi ầm ĩ. Tôi cũng chả lười đâu nhưng định nghỉ ngơi trưa mới dậy, kết cục giờ này ngồi nghe chửi váng cả đầu óc chỉ vì một chuyện không phải do mình gây ra.

Nhà chồng tôi có 3 người con, dưới ông xã tôi còn 2 cô em gái nữa. Cô ở giữa 25 tuổi rồi vẫn ế, cô út thì đang học đại học. Mẹ chồng cưng cả 3 đứa con lắm, riêng tôi về làm dâu thì hơi phập phù, lúc thì bà rất thương nhưng đa số thì ghét, toàn mắng mỏ tôi mấy chuyện không đâu. Ngày xưa khi mới yêu tôi định chia tay mấy lần vì thấy mẹ bạn trai khó tính quá, nhưng sau vì mê trai không bỏ được nên đành nhắm mắt chui vào nhà anh.

2 mùa Tết đã qua tôi vẫn "cân" được bà mẹ chồng quá quắt, vì được cái ông xã cũng thương vợ thương con. Tôi có bầu ngay sau đám cưới, chồng biết nếu ở chung thì kiểu gì cũng xảy ra đại họa nên anh đã thông báo với gia đình rằng sẽ chuyển ra riêng. Mẹ chồng giãy nảy lên không chịu, nhưng chúng tôi thuê một căn nhà ở ngay gần nên cuối cùng bà cũng miễn cưỡng chấp nhận.

Mẹ chồng phát hiện chai nước mắm trong ngăn đá tủ lạnh, tôi đang ngủ liền bị túm tóc dựng dậy - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Tôi không bao giờ đòi hỏi cái gì nhưng mẹ chồng rất hay đi kể công với hàng xóm, suốt ngày khoe cho con dâu cái nọ cái kia, kiểu tôi biếu bà 1 đồng thì bà "tổ lái" sang nói cho tôi 2 đồng mua bỉm sữa tặng cháu để mọi người khen mẹ chồng tốt bụng với con dâu, rồi bà khoe gửi cả tổ yến, cháo chim sang cho con dâu tẩm bổ khiến hàng xóm ghen tị. Nhưng sự thật thì mọi người có biết đâu, tôi bế con sang nội ăn cơm bà toàn bóng gió là "con dâu ăn bám mẹ chồng"!

Năm nay con tôi đã hơn 2 tuổi rồi, trộm vía nó rất ngoan nên tôi gửi sang ngoại chơi suốt. Bố mẹ đi làm nó cũng ít khi hỏi, không khóc lóc đòi gì. Tôi để con bên ông bà ngoại từ hôm qua, định nay bắt đầu nghỉ Tết thì trưa dậy chợ búa xong đón con đi mua quần áo mới luôn. Ai ngờ đang ôm chồng ngủ thì sáng sớm mẹ chồng qua đập cửa ầm ầm, vừa chạy ra mở bà liền túm tóc tôi lôi sang nhà. Tôi gào lên gọi chồng cứu, anh tụt xuống giường đuổi theo hỏi có chuyện gì thì mẹ chồng mặt đỏ tía tai mắng tôi một trận.

- Hôm qua mày sang lục lọi cái gì trong bếp?

- Con xin ít mắm để pha nước chấm cho chồng con ăn rau luộc thôi mẹ. Có chuyện gì mà sáng ra mẹ đã lôi con đi giữa đường xấu hổ vậy? Hàng xóm trông thấy người ta cười cho.

- Thì kệ chúng nó. Mày biết mày gây ra tội gì không?

- Mẹ ơi con làm dâu mẹ gần 3 năm đã bao giờ con gây tội gì? Sai sót thì con có nhưng chẳng đáng nói, từ hôm qua tới giờ con không hề đụng chạm gì mẹ, có gì mẹ nói luôn đi.

- À, thế mày thấy gì đây không?

Ngó theo tay mẹ chỉ, vợ chồng tôi thấy một chai nước mắm vứt trong chậu nước. Ông xã tôi thắc mắc thì mẹ "xả" luôn một trận.

- Tao đi tìm chai nước mắm mỏi mắt không thấy tưởng nhà có ma, bố mày mở ra lấy túi nước đá thì nó nằm gọn gàng trong đấy. Chỉ có mày sang đụng vào chứ làm gì có ai, nhà này không ai đầu óc ngã cây như thế cả. Mày tính nhét vào ngăn đá để làm gì? Chọc cho mẹ chồng này tức chết hả???

- Mẹ ơi con nhớ chắc chắn là con không làm vậy, hôm qua con đổ ra bát xong đóng nắp lại để nguyên trên bàn bếp. Mẹ xem tối qua nấu ăn mẹ quên chứ không phải do con đâu ạ.

- Giời ơi làng xóm ra mà xem con dâu cãi mẹ như băm thịt kìa. Mày nhìn vợ mày đó Long, rước cái thứ của nợ đầu óc lúc nào cũng như trên mây về báo hại tao. Đời thuở nhà ai lại chơi nước mắm đông đá không? Mày cứ ngơ ngơ như này tao trả thẳng về nhà ngoại đấy, suốt ngày chỉ làm tao cáu.

Mẹ chồng đang mắng xối xả thì tôi thấy em gái út của chồng lén lút ngó ra ngó vào. Một lúc sau nhà cửa đỡ ồn ào, tôi về nhà giở điện thoại ra thì thấy tin nhắn từ chính cô em út: " Chị ơi là em quên đấy, hôm qua em mải xem phim nên vừa nấu vừa nhét nhầm chai mắm vào tủ lạnh, em xin lỗi vì mẹ mắng chị nhé". Tôi vội hỏi lại rằng sao nó không giải thích ngay khi mẹ lôi chị sang nhà, nó liền đáp lại câu khiến tôi phát khóc: "À thì mẹ mắng chị quen rồi, nên em cũng ngại không xen vào".

Ô hay, thế hóa ra nó coi tôi không ra gì, chị dâu nó là chỗ để mẹ nó mắng chửi?!? Trời ơi, chỉ vì lời nói dối trắng trợn của nó mà tôi suýt bị tống cổ về ngoại, chưa kịp đánh răng đã bị chửi sấp mặt ra rồi, coi thái độ nó tỉnh bơ có cáu không?

Chia sẻ