Mẹ chồng "nhà người ta": xem con dâu như con mình, để ảnh con dâu làm hình đại diện

Lạc Lạc,
Chia sẻ

Có lần cả nhà đi ăn, tiện câu chuyện mẹ chồng Oanh thẳng thắn đưa ra quan điểm: "Con dâu cũng như con mình. Con dâu được nhà người ta dứt ruột đẻ ra, nuôi khôn lớn trưởng thành lại gả về nhà mình...".

Xưa nay, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu mới nhắc đến đã đem lại nhiều cảm giác rất khó tả. Có vẻ các bà mẹ thì e dè còn cô con dâu lại lo lắng, giữa họ dường như luôn tồn tại 1 ranh giới vô hình khiến mối quan hệ ấy khó hòa hợp.

Thế nhưng, có những cặp mẹ chồng - nàng dâu ngày từ ngày đầu gặp gỡ, làm quen cho đến chung sống đã không có 1 chút khoảng cách. Thậm chí, mẹ chồng còn đóng vai trò "hoa tiêu" để các con mình vững bước trên con đường hôn nhân đầy chông gai, thử thách.

Mẹ chồng là điểm tựa cho con dâu cả về thể chất lẫn tinh thần

Oanh Trịnh kết hôn đã được 4 năm nhưng Oanh và Huy có đến cả thập kỷ tan rồi lại hợp. Ngày đầu về nhà bạn trai ra mắt, cô ngạc nhiên ngỡ ngàng vì gia cảnh của nhà Huy. Nó khó khăn đến mức cô ngỡ chỉ có ở trong phim. Nhưng sau lần đó Oanh càng yêu Huy hơn. Bố mẹ chồng cô cũng rất ngặt nghèo lo toan cuộc sống. Bố chồng cô chăm lo vườn tược, sức khỏe không được tốt, mẹ chồng cô thì sang nước ngoài lao động để kinh tế gia đình được cải thiện hơn.

a - Ảnh 1.

Cho đến ngày cưới, Oanh vẫn chưa từng 1 lần được gặp mẹ chồng. Cô kể: "Lúc mình kết hôn với anh Huy thì mẹ chồng đang ở Đài Loan làm việc không về được. Chồng mình cũng hụt hẫng lắm nhưng cả nhà đều hiểu cho hoàn cảnh của mẹ. Tất cả sự hiểu biết của mình về mẹ chồng đều qua lời kể của mọi người và những cuộc điện thoại hỏi thăm. Mới đầu mình hơi ngại nhưng với sự dẫn dắt, thân thiện cởi mở của mẹ mình cảm thấy thoải mái hơn".

Dù xa mặt nhưng mẹ chồng - nàng dâu không hề cách lòng. Tình cảm của họ cứ đong đầy qua từng cuộc điện thoại.

Ấn tượng nhất với Oanh là lần đầu đón mẹ chồng ở sân bay: "Tuy chưa bao giờ gặp mặt nhưng mình có cảm giác rất gần gũi với mẹ. Quãng đường tới sân bay đón mẹ khá xa, mình lại bị say xe. Mẹ bay từ đó về mà đưa vai cho mình dựa, tươi vui chẳng tí mệt mỏi nào. Lần đầu gặp mẹ mình thấy rất ấm áp".

Đó không phải là lần duy nhất mẹ chồng làm chỗ dựa cho Oanh, sau này tuy thời gian sống chung ít ỏi nhưng cô rất yêu quý và kính trọng mẹ chồng vì những thứ rất nhỏ bé mà ý nghĩa bà làm cho cô.

Có lần cả nhà đi ăn, tiện câu chuyện mẹ chồng Oanh thẳng thắn đưa ra quan điểm: "Con dâu cũng như con mình. Con dâu được nhà người ta dứt ruột đẻ ra, nuôi khôn lớn trưởng thành lại gả về nhà mình, chăm sóc cả nhà mình hết đời nên cần phải yêu thương, trân quý con dâu. Dạy dỗ chứ không được chửi bới, không những thương mà cũng cần săn sóc con cái, đỡ đần được các con cái gì thì đỡ".

a - Ảnh 2.

Mẹ chồng cùng chồng Oanh

Oanh cho biết, hồi đầu về làm dâu cô hay dậy muộn, mẹ chồng chẳng bao giờ cằn nhằn hay la mắng, thậm chí còn dậy sớm nhất nhà và làm đồ ăn sáng cho các con. Mẹ thương yêu tất cả các con dâu, không có sự phân biệt nào cả.

Mách mẹ chồng khi có kẻ thứ 3 tấn công hôn nhân và cái kết mãn nguyện

Oanh kể 1 kỉ niệm vô cùng đáng nhớ: "Có lần mình mách mẹ chồng có gái nhắn tin đến máy chồng. Điều đầu tiên mẹ làm là xoa dịu tinh thần mình. Mẹ nói: 'Con đừng lo, mẹ thấy chồng con nó thương con lắm đó'. Mọi cách xử lý vấn đề của mẹ rất thấu đáo, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Mẹ luôn ủng hộ các con vì theo mẹ: 'Phải có thất bại mới có thành công, miễn sao các con đừng ăn chơi hư hỏng'.

Chuyện vợ chồng mình mẹ không bao giờ can thiệp sâu, mẹ chỉ đưa ra lời khuyên nếu con dâu tâm sự. Còn mẹ sẽ nhắc nhở chung chung: 'Vợ chồng phải biết nhường nhịn nhau, đừng hơn thua vài ba câu. Hãy nghĩ đến con mà cố gắng'".

Cô Hương - mẹ chồng của Oanh được con dâu đánh giá là người phụ nữ hiền hậu. Cô chia sẻ: "Hiện tại bây giờ mình sống theo thời đại văn minh, con của mình nó có cách sống của nó, chỉ cần con mình sống hạnh phút là tốt. Bởi thế cô rất vui và rất hài lòng với con dâu của cô. Cô có tất cả ba cô con dâu, đứa nào cô cũng yêu thương như con gái của mình".

a - Ảnh 3.

Vợ chồng Oanh hạnh phúc trong sinh nhật 1 tuổi của con gái

Đó là lý do mà cô Hương để ảnh chụp chung với Oanh làm hình đại điện trang cá nhân với caption vô cùng đáng yêu: "Thương dâu út".

Có thể hôn nhân của bố mẹ gắn liền với mái tranh vách lá nhưng tất cả các con sau này phải nhà cao cửa rộng

Oanh cho biết, giờ kinh tế đã dư dả nhưng mẹ chồng cô vẫn cần mẫn đi làm. Hiện tại bà đang làm nông nghiệp bên Hàn Quốc. Có lẽ cũng đã nhiều lần con cái khuyên cô Hương ở nhà nhưng cô vẫn muốn cố gắng để phụ giúp các con khi cô còn sức khỏe.

Từ căn nhà tranh vách lá, bố mẹ chồng Oanh đã xây được nhà khang trang, hỗ trợ 3 con trai và 2 cô con gái có cuộc sống, cơ nghiệp ổn định.

a - Ảnh 4.

Dù Oanh không được nghe mẹ nói ra nhưng cô biết mẹ chồng làm bao nhiêu cũng thu vén về cho gia đình, con cái chứ không phải bản thân mình. 

Cô Hương giải thích: "Con của cô rất hiếu thảo với cô, tụi nó không cho cô đi làm, nhưng cô cảm thấy sức khỏe mình cũng tốt còn có thể đi làm được cho nên tranh thủ cơ hội".

Oanh tâm sự mình thật quá may mắn vì có được 2 bà mẹ thật tuyệt vời. Ở nhà cô được coi như công chúa nhỏ, đi lấy chồng cũng chẳng kém. Cô khẳng định: "Mình tin chỉ cần sống tốt, có trước có sau thì mối quan hệ mẹ chồng - con dâu nào cũng trở nên dễ dàng, vui vẻ thôi".

a - Ảnh 5.

 

Chia sẻ