Mẹ chồng mang túi tiền treo trước cổng nhà vì sợ tôi không nhận

T.Trinh,
Chia sẻ

Tôi đã nói với mẹ chồng về ý định của mình rằng tôi sẽ đưa các con đến thành phố khác sống. Và thế là tôi nhận được túi tiền này.

Tôi là một góa phụ. 6 năm trước, chồng tôi qua đời. Anh ra đi để lại cho tôi hai đứa con còn nheo nhóc. Kể từ đó, tôi chật vật nuôi các con ăn học. Thi thoảng mẹ chồng có hỗ trợ tiền học cho các cháu. Nhưng rồi 3 năm trở lại đây, sức khỏe yếu dần, bà phải sang nhà con gái sống nên không còn dư giả như trước.

Mấy lần đến nhà chị chồng thăm mẹ, tôi thương bà vô cùng. Tiếng là sống chung với con gái, vậy mà mỗi tháng, bà phải đưa toàn bộ tiền lương hưu cho con. Chưa kể mọi việc vặt trong nhà đều đến tay mẹ.

Hôm vừa rồi, tôi đến chơi với mẹ chồng và tâm sự rằng mình sẽ đưa con đến thành phố khác sống. Ở đây công việc của tôi không ổn định, thu nhập cũng chẳng đáng bao nhiêu. Hy vọng khi chuyển đi, tôi sẽ có thêm tiền để cho các con một cuộc sống tốt. Nghe tôi nói ra dự định của mình, mẹ chồng ngậm ngùi bật khóc.

Thế rồi sáng nay, khi tôi chuẩn bị đưa con đi học thì phát hiện có một túi nilon đen được treo ngay trước cửa nhà. Tôi mở ra xem thì thấy trong đó là 2 xấp tiền được cột cẩn thận. Thấy kì lạ nên tôi mở camera kiểm tra. Điều tôi không ngờ tới là người đặt tiền trước cửa nhà mình là mẹ chồng tôi mọi người ạ. Bà đã đứng đợi tôi hồi lâu, khi thấy tôi rục rịch mở cửa, bà treo túi lên đó rồi lặng lẽ ra về.

Tôi đã gọi điện cho mẹ chồng để nói về số tiền trên. Bà thừa nhận đó là tiền của mình. Biết tôi sẽ không lấy nếu đưa tận tay, mẹ chồng mới nghĩ ra cách treo trước cửa.

Hiểu ngọn ngành câu chuyện, tôi có chút áy náy trong lòng. Bấy lâu nay, cuộc sống của mẹ cũng không thoải mái. Nếu cầm số tiền này, bản thân tôi cũng cảm thấy cắn rứt. Có điều bây giờ hoàn cảnh của tôi cũng rất khó khăn, ngần ấy tiền có thể giúp tôi trang trải tiền học cả năm cho các con. Theo mọi người, tôi có nên nhận tâm chân tình này của mẹ chồng không?

(thanhtra...@gmail.com)

Chia sẻ