BÀI GỐC Việc làm của chị dâu trước bàn thờ tổ tiên khiến tôi không thể chấp nhận nên đã góp ý, nào ngờ chị ấy lại giận dỗi bỏ về nhà ngoại

Việc làm của chị dâu trước bàn thờ tổ tiên khiến tôi không thể chấp nhận nên đã góp ý, nào ngờ chị ấy lại giận dỗi bỏ về nhà ngoại

Nghe tiếng động lạ trên bàn thờ tổ tiên, tôi vội chạy lên xem và choáng váng với việc làm của chị dâu.

3 Chia sẻ

Mẹ chồng đòi được trả 5 triệu mỗi tháng thì bà mới chăm sóc cháu và phản ứng của chồng tôi gây choáng váng

Dung Nguyen,
Chia sẻ

Nếu phải trả bà nội với mức lương đó thì tôi thuê người giúp việc cho nhàn hạ.

Tháng sau, con tôi tròn 1 năm tuổi, tôi đã nghỉ thai sản quá lâu, đã đến lúc phải đi làm nhưng không biết gửi con cho ai chăm sóc.

Ông bà ngoại thì nhiều việc và bận chăm sóc cháu nội nên tôi không thể nhờ vả được gì. Còn ông bà nội thì đang trông coi 2 đứa cháu ngoại.

Ngày hôm qua, trong bữa cơm sum họp gia đình, có cả vợ chồng em gái chồng ở đó. Tôi tỏ ý muốn nhờ mẹ chồng chăm sóc cháu để tôi đi làm. Bất ngờ mẹ nói là hàng tháng em chồng trả cho bà 7 triệu mới phục vụ các cháu. Nếu vợ chồng tôi muốn để con lại quê thì phải trả bà 5 triệu.

Bà bảo nếu không phải hầu hạ các cháu thì bà sẽ đi làm tạp vụ cho xưởng sản xuất gần nhà, lương tháng 6 triệu nhàn hạ hơn chăm trẻ con rất nhiều. Bà cũng phải lo cho tương lai, không thể trông cậy vào sự chăm sóc của con cái khi về già.

Chồng tôi bất ngờ tuyên bố sẽ trả cho mẹ 6 triệu một tháng mà không thèm hỏi ý kiến của tôi. Tôi nói thẳng luôn là lương tháng chỉ được 7 triệu, nếu phải trả mẹ bằng đó thì nghỉ làm hay tìm người giúp việc cho nhàn hạ mà bố mẹ không phải xa con. Chồng nguýt vợ một cái thật dài rồi quay ra dỗ dành mẹ.

Tức suốt đêm, tôi không tài nào ngủ được, lúc dậy đi dạo đã ngang qua phòng của em chồng, tôi nghe thấy cuộc nói chuyện của 2 vợ chồng em ấy. Em rể trách: "Tôi tưởng bà ngoại thương các cháu lắm, hóa ra hàng tháng cô phải trả lương. Biết thế tôi gửi con ở nhà bà nội còn hơn".

Em chồng thanh minh là không có chuyện đó, mẹ chỉ cố tình nói ra một số tiền bắt vợ chồng tôi trả bởi bà không ưa con dâu. Ngay sau đó tôi đã kể lại câu chuyện vừa nghe được cho chồng.

Tưởng chồng sẽ tức giận, nào ngờ anh ấy mắng tôi là ích kỷ, bằng tuổi mẹ, người ta được nghỉ ngơi, giờ bà nhận chăm sóc con là tốt lắm rồi. Trả bà chút tiền thôi mà so bì càu nhàu suốt đêm. Không muốn bàn về vấn đề tế nhị này nữa, tôi định sẽ thuê người giúp việc.

Nhưng chồng tôi không chịu, bảo chỉ có bà nội mới đáng tin cậy để giao con. Tôi đang rối trí, không biết phải làm sao để yên ổn chuyện gia đình nữa?

(phamthuy...@gmail.com)

Chia sẻ