Hình ảnh 2 vợ chồng lấy chăn làm võng, cùng đưa nôi để con chìm vào giấc ngủ sau ca phẫu thuật đau đớn trong bệnh viện khiến ai nhìn cũng rưng rưng xúc động. Nhiều người phải thốt lên rằng, đúng là chẳng có tình yêu nào thiêng liêng và bền chặt như tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái.
Cũng giống như bé đầu lòng, ngay từ lúc mới sinh, bé thứ 2 đã được người mẹ trẻ rèn cho tính tự lập, từ bữa ăn tới giấc ngủ với lịch sinh hoạt đều đặn.
Những hình ảnh vợ tất bật ở nhà chăm con nhỏ kèm theo lời cảm ơn đầy xúc động của ông chồng quốc dân ngay lập tức đã nhận được sự chia sẻ và tán dương nhiệt tình từ cộng đồng mạng.
Ngồi bần thần trước giường bệnh chị Kiều, mớm cho con gái từng thìa nước, ruột gan người mẹ như bị cứa từng nhát dao khi nước mắt đứa con lăn dài xuống má nhưng không thể nói năng gì. Nếu có phép màu, bà chỉ mong được thay con chịu khổ.