Mẹ bỉm sữa Việt sống trên đất Mỹ: “Đừng tưởng ở nhà chồng nuôi mà sung sướng”

Thanh Ba,
Chia sẻ

“Nhiều người vẫn bảo mình may mắn lấy được chồng đại gia, được sang Mỹ sống… Nhưng họ đâu có biết được ở nhà chồng nuôi có nỗi khổ riêng và sống đất Mỹ cũng chẳng phải thiên đường”, bà mẹ bỉm sữa có clip "3 đầu, 6 tay khi chăm con" đang được chị em hưởng ứng nói...

mẹ bỉm sữa
 
Kelly Bùi - sinh năm 1988 - số tuổi hôn nhân: 2- hiện đang sinh sống cùng chồng và con tại Mỹ

Lý do gì khiến bạn thực hiện clip “Sự vi diệu của một bà mẹ bỉm sữa” với hành trình một ngày tã, bỉm, cháo, sữa?

Mình hiện đang ở nhà chăm con nên muốn quay lại những khoảnh khắc để sau này con nhớ lúc bé con như thế nào và cũng biết mẹ đã chăm sóc con ra sao. Một phần cũng muốn truyền tải tới những người đàn ông bé và lớn vì sao nên yêu mẹ, yêu vợ. Cũng muốn nhiều người biết và hiểu với các mẹ bỉm sữa rằng không phải cứ ở nhà chồng nuôi là sướng. Mình cũng không ngờ clip lại được nhiều chị em đón nhận đến thế. Có lẽ bởi mẹ nào cũng thấy mình ở trong đó chăng?

Trong clip người xem khá chóng mặt vì một ngày làm việc tất bật của bạn trong vai mẹ bỉm sữa. Có lẽ ai không trong cuộc sẽ không thể hiểu có việc gì với việc chỉ chăm một đứa nhỏ mà vất vả thế. Xem ra mẹ bỉm sữa sống ở trời Tây cũng chẳng sung sướng gì…

Chắc chắn rồi, mẹ nào chăm sóc con nhỏ cũng như nhau. Đặc biệt hơn nữa ở Mỹ thuê mướn cái gì cũng rất đắt đỏ nên mọi việc hầu như đều phải tự tay làm cả. Tất tần tất mọi thứ, một tay mình làm đến 10 giờ tối mới xong việc. Lúc mới sinh em bé mình đẻ mổ, ở bệnh viện đuợc 4 ngày mà chỉ muốn ở bệnh viện thôi không muốn về nhà vì có y tá chăm sóc theo giờ. Còn về nhà là mình phải tự lo cho con hết mọi thứ, tự nấu cơm ăn, tự rửa chén mà ngay cả khi đau vết thương và rất mệt nhưng phải cố gắng. Chưa nói là mình là vậy, nhưng có nhiều mẹ có 2 con nhỏ vẫn đi làm kiếm tiền giỏi giang luôn.

mẹ bỉm sữa

Chồng mình đi làm buổi tối nên ngày cần ngủ lấy sức bởi vậy mình muốn chồng được nghỉ ngơi nên thường tự tay xoay xỏa mọi việc. Thời gian đầu có khi nhiều lúc tủi thân phát khóc vì có khi bệnh, đau vẫn phải tự tay làm tất cả. 

Chồng thì thương vợ con nhưng do đặc thù công việc nên tối đi làm, ngày phải ngủ bù. Cuộc sống trời Tây thực sự chẳng phải thiên đường gì vì nhiều lúc nhớ nhà phát khóc, cũng chẳng thể nhờ vả được ai như ở nhà… Bên này có bà nội nhưng cũng chỉ gửi bà trông con dùm những lúc cần thiết. Dù cuộc sống bên này hiện đại, văn minh hơn nhưng là cuộc sống đối mặt với thực tế. Sắp tới mình cũng dự định đi làm để có tiền lo cho gia đình ở Việt Nam và để đầu óc cũng được thoải mái hơn là chỉ ở trong nhà.

Ồ, mẹ bỉm sữa vẫn phải lo kiếm tiền sao? Có phải ở phương Tây là tiền của ai người nấy giữ, chứ không phải kiểu các bà vợ thường “tay hòm chìa khóa” nắm giữ các khoản chi tiêu trong gia đình?

Đúng thế, mình cũng không biết khoản chính xác lương của chồng là bao nhiêu, chồng hiện có bao nhiêu tiền. Mà thực sự mình cũng không quan tâm vì mình lấy anh không phải vì tiền, cũng không phải vì muốn qua Mỹ sống. Mình cũng có đọc được điều này trước rồi nên không sốc. Tiền thì anh đưa thẻ cho sử dụng nhưng cũng chỉ là các thứ cần thiết trong gia đình, nhìn chung là khi mua gì mình vẫn thông qua với anh ấy. Bởi vậy, mình vẫn muốn đi làm, tự kiếm được tiền để muốn mua những thứ mình thích mà không phải xòe tay xin tiền chồng. 

Gia đình bạn có khó khăn không mà bạn phải nôn nóng thực hiện ý định giúp đỡ gia đình mình đến vậy, hay bản thân bạn tự áp lực cho mình là sống tại nước ngoài thì phải lo cho gia đình?

mẹ bỉm sữa

mẹ bỉm sữa

Gia đình mình cũng không khó khăn gì cả, bố mẹ cũng chỉ muốn mình hạnh phúc, chứ không đòi hỏi gì ở con. Nhưng mẹ mình đã hy sinh vì chồng con nhiều rồi, mẹ đi bán hàng ở chợ nên mình muốn giúp đỡ để mẹ đỡ cực. Chồng mình cũng biết điều này và thương vợ cũng như gia đình vợ. Mình rất tự hào vì chồng mình nhìn thấy mẹ mình là người phụ nữ Việt tuyệt vời. Hiện chúng mình cũng có nhiều khoản phải lo và thực hiện những dự định trong tương lai và để năm về Việt Nam thăm bố mẹ một lần.

Trước và sau khi làm vợ, làm mẹ bạn đã thay đổi như thế nào?

Giờ mình làm gì cũng chỉ muốn nhanh nhanh về lo cho con. Đi ra ngoài cũng không ăn diện, chỉ có mặc thế nào cho thuận tiện chăm con và đi lại nhanh nhẹn. Dù cuộc sống giờ không khổ cực gì nhưng tự bản thân mình phải làm mọi thứ, chăm sóc con cái, muốn ăn thì vào bếp nấu. Giờ mình có thêm sở thích làm các món ăn ngon để chồng ăn và khen là thấy vui rồi. Chỉ có điều cũng mong mọi người đừng nghĩ cứ lấy chồng Mỹ là lấy được chồng đại gia, là sung sướng. Ở trong nước bạn có thể dễ dàng đi ăn hàng, thuê người giúp việc. Nhưng tại đây nếu chẳng làm bạn sẽ không có thứ gì để bỏ vào mồm và tất cả đều phải tự lập chứ không thể nhờ vả được ai cả.

Với những trải nghiệm như thế này thì giờ đây với bạn như thế nào là hạnh phúc?

Với mình hạnh phúc là ở nơi có chồng, có con, có tình yêu, chứ thực sự không phải là sống trên đất Mỹ. Là phụ nữ phải biết trân trọng với những gì mình đang có mới hạnh phúc. Sắp tới mình sẽ ra ngoài làm nail, dù được ra ngoài và kiếm được tiền nhưng mình lại hơi gợn buồn vì chồng đi làm ca tối, lúc đó mình về thì chồng đi làm rồi. Khi chồng ngủ dậy thì mình cũng lại đi làm rồi. Nói thì bảo lấy chồng trời Tây nhưng ước mơ giản dị lắm là chồng được đi làm vào ca ngày để cả nhà có thể gặp nhau vào buổi tối quây quần vui vẻ.

Vậy chồng bạn chia sẻ cùng bạn để tạo nên hạnh phúc như thế nào?

Anh ấy tôn trọng cuộc sống riêng tư của mình, không bao giờ kiểm tra điện thoại, facebook hay ghen tuông gì cả. Khi có thể là cũng đưa vợ đi chơi, đi dạo, đi du lịch. Nói chung anh ấy khá chân tình và thật thà, biết quan tâm đến cảm xúc của mình. Ở bên này đàn ông khi vợ ở nhà chăm con làm công việc nội trợ cũng được xác định là một việc và đàn ông luôn trân quý vợ, cũng như việc vợ làm. Tuy nhiên, mình thì vẫn mong đi làm và tự kiếm được tiền thôi.

Một số hình ảnh khác của bà mẹ bỉm sữa Kelly Bùi:

mẹ bỉm sữa

mẹ bỉm sữa

mẹ bỉm sữa

mẹ bỉm sữa
Chia sẻ