Ngoài được anh Chánh - Hoàng Anh Tú - nói lời yêu thương cảm kích hàng ngày, Lê Trang còn là doanh nhân, bà chủ của chuỗi nhà hàng đầy năng động với thu nhập khiến nhiều người mơ ước. Những gì Lê Trang đang sở hữu có thể khiến nhiều chị em thèm thuồng... |
Chuyện kiếm tiền giỏi thì ai cũng biết, ngay cả chuyện làm vợ ai cũng biết chị được chồng luôn khen ngợi đến tận mây xanh, nhưng còn “góc khuất” khác, vấn đề muôn thuở của chị em chúng mình, chuyện mẹ chồng nàng dâu
trong nhà thì sao?
Mình đúng là diện… “dâu Tây” đấy (cười). Mình không phải là
dâu đảm đang, chu đáo nhưng lại hợp gu với mẹ chồng. Mẹ chồng mình cũng chẳng
phải là người khéo léo gì, có gì nói thẳng tưng, nấu ăn cũng không ngon. Chắc tại
dâu đoảng với mẹ chồng vụng hay sao mà lại… hòa thuận.
Vì sao lại thế, thưa chị?
Có lẽ vì mẹ chồng mình là tuýp mẹ chồng hướng ngoại. Nếu bà
làm được gì bà sẽ sẵn lòng làm mà không cần đòi hỏi con dâu phải thực hiện. Mẹ
mình cũng thích con dâu hướng ngoại. “Con bận rộn kiếm tiền thì cứ làm tốt công
việc của con đi, chẳng có ai làm tốt được mọi việc cả. Có thế mạnh nào thì phát
huy thế mạnh đó”, bà bảo với mình như thế. Và sau đó thì bà cũng xắn tay vào
giúp mình công việc gia đình. Dù không sống cùng bố mẹ chồng nhưng sống gần
nhau nên mẹ chồng vẫn thỉnh thoảng qua lại cơm nước giúp, lúc lễ Tết còn mang
gà lễ sang cho con dâu chỉ việc thắp hương… Từng có thời ở chung với nhau rồi
nên bà biết tỏng con dâu không biết luộc gà thắp hương cho đẹp đẽ.
Vậy điều gì khác biệt giữa mẹ chồng nàng dâu nhà
chị với một mối quan hệ vẫn có tiếng xấu "khác máu tanh lòng"?
Mình không biết nhà khác như thế nào, nhưng nhà mình và rất
nhiều bạn bè mình các cô con dâu thương quý mẹ chồng như mẹ đẻ. Còn các bà mẹ chồng thì
cũng không nề hà gì trong việc giúp đỡ các con, các cháu. Nhà mình thì chẳng
câu nệ gì về hình thức cả, nguyên tắc bất thành văn là ai làm tốt việc gì thì
người đó đảm nhiệm. Vì thế, có khi con dâu uống nước trà, mẹ chồng rửa bát cũng là chuyện bình thường.

Lê Trang và mẹ chồng
Mình tin chắc là mẹ chồng
mình không hề càm ràm vì chuyện đó vì bà thường “đuổi” mình ra chỗ khác để bà
làm cho khỏi vướng. Đầu tiên mình cũng ngại, nhưng biết công việc nội trợ
là việc yêu thích của bà nên cũng thôi không “tranh” nữa.
Nhưng cũng không ít mẹ chồng nàng dâu bằng mặt mà
không bằng lòng và chắc hẳn coi mẹ chồng như mẹ đẻ không phải là điều dễ...
Mình cũng không chắc là mẹ đẻ hay mẹ chồng ai hơn ai nhưng
nhìn chung mình cảm thấy thoải mái với mối quan hệ hiện tại bởi mình không có
gì phải ý tứ, khép nép, phải lấy lòng hay “diễn” trước mặt mẹ chồng. Hai mẹ con
được cái có gì cần đều nói thẳng vì thế không hề có đoạn phải đoán ý của nhau.
Nói thì lý thuyết nhưng sự thực là bố mẹ chồng đã sinh ra, nuôi nấng bao nhiêu năm, cho mình một anh
chồng tuyệt vời để “sở hữu” thì chỉ có cảm kích, cảm ơn thôi chứ có gì phải
hiềm khích.
Nhưng liệu có phải vì chị là phụ nữ kiếm tiền giỏi nên mới dâu đoảng mà vẫn được lòng nhà chồng như thế… Nhiều mối quan hệ mâu thuẫn vì tiền và êm xuôi, ổn thỏa cũng
vì tiền đấy thôi?
Mình vẫn luôn cho rằng phụ nữ sự độc lập là quan trọng. Khi
mình bị phụ thuộc vào ai đó thì tiếng nói sẽ giảm trọng lượng đi rất nhiều. Bởi
vậy, nếu là đàn bà, kiếm được 3 triệu cũng cần phải đi làm và nữa là cũng đừng
nghĩ đàn bà chỉ cần kiếm tiền bấy nhiêu thôi. Phụ nữ cứ đòi bình đẳng vì vậy cũng cần bình
đẳng trong chuyện kiếm tiền. Hãy cứ làm giàu, cứ kiếm tiền khi mình có thể, có
ý tưởng… Chắc chắn tiền không làm cản trở hay tan vỡ gia đình như nhiều
người vẫn tưởng, nó chỉ làm cuộc sống gia đình hòa thuận hơn mà thôi. Nếu có
những mâu thuẫn khác thì bản chất đó không phải là vì bạn quá giàu.
Tuy nhiên, ngược lại thì có nhiều gia đình con dâu kiếm tiền
giỏi nhưng mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu vẫn xuất hiện, đó còn phụ thuộc vào thái
độ của cả hai như thế nào. Cô con dâu kiếm được nhiều tiền và cảm thấy mình là
nhất mà khinh gia đình chồng hoặc mẹ chồng thấy con dâu đi tối ngày lo kiếm
tiền thì càm ràm này nọ… thì không thể không có mâu thuẫn. Bởi vậy, mình nghĩ
rằng độc lập về kinh tế là quan trọng nhưng thái độ của bạn với mối quan hệ này
cũng rất quan trọng.
Dù với mẹ chồng...

... hay mẹ đẻ, Lê Trang đều coi là hai người mẹ của mình.
Đôi lúc mình cũng nghĩ, việc ham kiếm tiền còn cho mình sự
bận rộn đến mức chẳng có thời gian để suy nghĩ đến những việc nhỏ mà soi hay
xét hoặc để ý và nghĩ những điều nhỏ nhỏ. Chẳng phải chuyện mẹ chồng, ngay cả chồng mình tốt thế nhưng lười, có khi về nhà thấy nhà cửa vẫn bề bộn thì nói với
chồng rồi cả hai cùng dọn, chứ mình ít khi mặt nặng mày nhẹ.
Mẹ chồng mình thuộc diện người thích ngồi tâm sự tỉ tê nhưng mình không phải là người thích tâm tình, nên mình lại phải quan tâm đến mẹ
chồng bằng những cách khác.
Bằng cách nào khi chị bận rộn với những
bài toán kinh doanh như thế?
Tất nhiên mình cũng không mấy khi ngồi nghĩ rằng mình phải
quan tâm đến bố mẹ chồng, phải làm gì để bố mẹ hài lòng. Nhưng từ những chuyện
này sẽ lóe lên ý tưởng quan tâm thôi. Như mẹ đẻ mình khoe mới được chị Hương
mua máy đo huyết áp, thấy bà vui là mình nghĩ đến bố mẹ chồng mình chưa có. Thế
là mình mua biếu ông bà cái máy đo huyết áp và thấy các cụ rất phấn khởi. Mình
làm được tiền thì biếu ông bà vật chất để ông bà có thể cảm thấy nhẹ
gánh về tài chính.
Nhưng nhiều người bảo càng giàu càng hà tiện, tiền mình cũng
phải đổ mồ hôi nước mắt để kiếm được…
Mình nghĩ tình người quan trọng. Mình sống sung sướng thì
không để bố mẹ khổ được. Càng kiếm được tiền càng phải nhanh nhảu trong việc
chi ra. Bố mẹ đẻ hay bố mẹ chồng nếu thấy ai khó khăn hơn thì giúp đỡ nhiều
hơn. Tính mình vô tư, xuề xòa nên mọi người cũng hầu như đối xử với mình xuề
xòa như thế.
Vợ nấu trứng có hơi mặn chồng vẫn khen ngon. Như đã nói mình
đoảng, nhưng mẹ chồng cũng không phải khéo léo gì, có những bữa cũng khó ăn thì
mua thêm đồ về góp ăn cùng thế là không khiến mẹ chồng tự ái.
Thực ra cái gì
cũng có giải pháp cả. Không phải chỉ chuyện vợ chồng đâu mà mẹ chồng nàng dâu
cũng vậy, điều quan trọng vẫn là luôn phải nhìn vào những điểm tốt của nhau.
Như thế, mình nghĩ mới có thể có mối quan hệ dễ chịu, thuận hòa được.