Clip

Mẹ bị trúng đạn trên đường đến bệnh viện sinh con, bé ra đời khi mẹ đang hôn mê

Hồng Nam,
Chia sẻ

Trên đường đến bệnh viện sinh con, người mẹ trẻ rơi vào trạng thái hôn mê vì trúng phải mảnh đạn trong cuộc không kích ở Syria. Hành trình giành giật sự sống cho đứa trẻ bắt đầu và điều kỳ diệu đã đến.

Cuộc nội chiến Syria đã khiến hàng trăm ngàn người chết và nhiều người bị thương. Câu chuyện về cậu bé Syria Omran Daqneesh, 5 tuổi, ánh mắt thất thần với gương mặt bê bết máu đã trở thành biểu tượng cho nỗi đau chiến tranh mà người dân Syria đang phải gánh chịu. 

Mới đây hình cậu một em bé chào đời từ bụng người mẹ đang hôn mê sau một trận ném bom kinh hoàng ở Syria, trên người vẫn còn dính đầy chất gây mê được hồi sinh kỳ diệu và đôi mắt đầy ám ảnh một lần nữa khiến hàng triệu người trên thế giới phải sửng sốt và nghẹn lòng.

Kênh Channel 4 News của Anh đã phát sóng một clip được quay bởi Waad al-Kateab trong tháng 7 vừa qua ghi lại quá trình em bé chào đời sau khi người mẹ bị trúng đạn trong một vụ đánh bom ác liệt.

Clip được phát sóng trên kênh Channel 4 News của Anh.

mắt
Đôi mắt đầy ám ảnh của em bé được hồi sinh khiến nhiều người ám ảnh.

Theo đó, cô Mayissa đang mang thai 9 tháng và đang trên đường đến bệnh viện thì bất ngờ gặp phải một cuộc không kích. 45 người đã thiệt mạng và có hàng chục người khác bị thương. Người mẹ cũng nằm trong số những nạn nhân của trận không kích sau khi bị trúng một mảnh đạn trong bụng. Cô Mayissa rơi vào tình trạng hôn mê và được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay lập tức.

Trước tình thế nguy cấp, đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện quyết định thực hiện ca mổ lấy thai nhi khỏi người mẹ Mayissa, họ thậm chí không chắc chắn đứa bé trong bụng có thể sống sót hay không và ngay cả bản thân người mẹ liệu có thể vượt qua ca mổ này hay không sau khi bị thương nặng như vậy.

Mặc dù vậy, ca mổ vẫn được tiến hành bất chấp nhiều rủi ro chờ đợi ở phía trước. Khi đưa thai nhi ra khỏi cơ thể đang hôn mê của người mẹ, các bác sĩ nhận thấy đứa trẻ không có dấu hiệu sống, không có một tiếng khóc trẻ thơ nào vang lên.

người mẹ
Người mẹ rơi vào trạng thái hôn mê khi trúng một mảnh đạn trong lúc đang trên đường đến bệnh viện sinh con.

sơ sinh
Em bé được lấy ra khỏi bụng mẹ nhưng không hề có dấu hiệu sống.

kéo
Các bác sĩ nỗ lực tìm mọi cách để cứu lấy đứa trẻ.

Tuy nhiên, đội ngũ y bác sĩ lúc bất giờ không có ý định bỏ cuộc, họ cố gắng làm mọi thứ có thể để đứa trẻ được hồi sinh. Thời gian từng nhịp trôi qua, trong thời khắc tưởng chừng như không còn hy vọng nào nữa thì họ đột nhiên nghe thấy những âm thanh ngọt ngào nhất ở Aleppo ngày hôm đó - tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh. Một bác sĩ mỉm cười hạnh phúc và cho biết bây giờ đứa trẻ cần bình thở oxy. 

khóc
Khoảnh khắc kỳ diệu khi đứa trẻ cất tiếng khóc.

ánh mắt
Sự hồi sinh của đứa trẻ là điều tuyệt diệu nhất.

Đứa trẻ đã hồi sinh kỳ diệu ngay trong hoàn cảnh thiếu thốn, khó khăn đủ mọi bề, ở ngoài kia tiếng bom rơi, đạn nổ vẫn không ngừng vang lên. Bây giờ người mẹ trẻ và đứa con trai đang trong giai đoạn hồi phục sau sinh. Họ và tất cả những người Syria khác đều mong một ngày hòa bình sớm quay lại với đất nước mình để không có bất cứ ai phải bỏ mình vì bom đạn nữa.

Nguồn: Fox, Ny Post
Chia sẻ