Thêm hình ảnh em bé Syria bị thương sau khi trận không kích khiến thế giới xót xa

Thùy Dung,
Chia sẻ

Sau ánh mắt lạnh lẽo của cậu bé 5 tuổi bị thương ở Syria, hình ảnh mới này cũng khiến nhiều người không khỏi xót xa, bàng hoàng.

24 giờ sau hình ảnh chấn động thế giới của cậu bé 5 tuổi với ánh mắt dửng dưng, khuôn mặt phủ đầy máu và bụi sau trận không kích ở Aleppo, Syria, hình ảnh một em bé nằm gọn trong vòng tay cha tới bệnh viện do nhà em bị đánh bom khiến nhiều người đau xót.
 
Ông bố bán đồ ăn đường phố vội ôm đứa con mới chập chững bị thương tới cơ sở y tế sau trận không kích ở Aleppo.
 
Nhiều gia đình hoảng sợ chạy khỏi thành phố.
 
Trận không kích bằng tên lửa hành trình đẩy các gia đình Syria ra đường phố đầy khói bụi với những tòa nhà đổ nát phía sau.

Những người dân vô tội trong khu vực bạo động đang lâm vào cảnh thiếu lương thực và nhu yếu phẩm. Tình trạng này khiến Chương trình lương thực Thế giới đưa ra cảnh báo về tình cảnh “ác mộng”.

Trước đó một ngày, hình ảnh của đứa trẻ 5 tuổi với cơ thể phủ đầy bụi và những vệt máu phủ dài trên gương mặt bé nhỏ khiến nhiều người bàng hoàng, xót xa.

Cậu bé đó tên là Omran Daqneesh, 5 tuổi. Em được cứu từ chính đống đổ nát của nhà mình sau trận không kích ở Aleppo. Em ngồi trên ghế trong một chiếc xe cứu thương với ánh mắt bần thần, lãnh cảm. Một nữ y tá điều trị cho Omran chia sẻ rằng em không hề rơi một giọt nước mắt nào cho tới khi bố mẹ em tới.
 
Omran không hoảng loạn hay khóc lóc.
 
Hình ảnh em Orman và một cô bé khác sau khi được cứu thoát khỏi đống đổ nát của trận không kích.
 
Hồi tháng 9 năm ngoái, bức ảnh em bé Aylan Kurdi chết trên bờ biển tại Bodrum, Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến cả thế giới bàng hoàng, giật mình nhìn lại, chuyện gì đang xảy ra ở vùng biên giới Châu Âu suốt thời gian qua?
 
Trước đó, cái chết thương tâm của bé Aylan bên bờ biển Hy Lạp đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về chiến tranh.

Phía sau những trận chiến là những em thơ bị đe dọa tính mạng, những gia đình ly tán. Trong đó, trẻ em là những nạn nhân phải hứng chịu nhiều đau khổ nhất, phải sống trong nỗi thấp thỏm và hiểm nguy rình rập. Ánh mắt thơ ngây, bàng hoàng, vô định của các em khiến cả thế giới không khỏi xót xa.
 
“Em bé đầu hàng” Adi Hudea, 4 tuổi, người Syria. Bé giơ tay và mím chặt môi vì tưởng máy ảnh là súng của những kẻ khủng bố. Hình ảnh này được chụp tại trại tị nạn Atmen, nằm ở biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kỳ.
 
Bé Maram, 8 tuổi, ngủ trên một chiếc giường tạm bợ ở Amman, Jordan. Em vừa tỉnh dậy sau 11 ngày hôn mê vì đầu của em bị một mảnh tên lửa găm vào trong một vụ không kích. Đáng thương hơn, cơn xuất huyết não đã khiến em không thể nói được nữa.
 
Một bé gái khóc thét, ánh mắt đầy hoảng sợ đang chạy trốn khỏi bom rơi đạn nổ ngay phía sau em.

Nguồn: Daily Mail
.
Chia sẻ