Câu chuyện của nhà báo Trần Mai Anh và "chú lính chì" Thiện Nhân là hành trình gần hai thập kỷ của tình yêu và nghị lực, nơi tình mẹ đã tạo nên phép màu hồi sinh và lan tỏa nhân ái.
Câu chuyện đầy thương tâm của cô giáo trẻ Nguyễn Thị Hường, sinh năm 1988, bị tai nạn khi mang thai 28 tuần và hiện nay đang dành giật sự sống khiến nhiều người xúc động. Sáng 1-10, em bé đã được các bác sĩ mổ bắt con thành công nhưng người mẹ vẫn hôn mê.
Trên đường đến bệnh viện sinh con, người mẹ trẻ rơi vào trạng thái hôn mê vì trúng phải mảnh đạn trong cuộc không kích ở Syria. Hành trình giành giật sự sống cho đứa trẻ bắt đầu và điều kỳ diệu đã đến.
Người mẹ trên đường vào bệnh viện để chuẩn bị vượt cạn thì tai nạn giao thông xảy ra, trong giây phút cái chết cận kề, người mẹ ấy đã làm nên điều kì diệu.
Nhìn thấy cô con gái 3 tuổi khỏe mạnh, người mẹ Amanda vẫn không khỏi xúc động và nhớ lại những ngày tháng chiến đấu căn bệnh u não cùng con. Chính Amanda đã cứu con gái của mình ra khỏi tay tử thần bằng lời nói dối bác sĩ, chỉ mong con gái mình được chụp não và chẩn đoán lần nữa.
Theo thông tin từ chồng nạn nhân, tối 2/5, vợ anh là chị Cụt Thị Đanh (Nghệ An) - người mẹ liều mình lao vào biển lửa cứu con, đã không qua khỏi, thi thể được đưa về quê nhà.