Mấy đời bánh đúc có xương

khaitam282@,
Chia sẻ

"Mấy đời bánh đúc có xương - Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng". Phép mầu có thể xuất hiện thêm lần nữa không? Tôi vẫn tin điều đó là có thể qua những việc làm từ tâm can của dì!

Ba tôi cưới vợ mới sau ngày mẹ tôi mất chưa đầy một năm. Cuộc hôn nhân của họ chịu không ít lời bàn cãi của họ hàng và hàng xóm. Ông nội tôi bảo rằng hết hạn để tang mới cho cưới nhưng ba tôi không chịu. Ba đã rước dì về trong sự bàn tán của người đời và ánh mặt đầy căm hãi của chị em tôi. Trong suy nghĩ của lũ trẻ chúng tôi hồi đó thì dì ghẻ bao giờ cũng độc ác và đối xử với những đứa con của chồng cực tệ bạc. Và điều đó không nằm ngoài suy đoán của chị em tôi trong những ngày đầu dì về làm vợ, làm mẹ kế của ba con chúng tôi.

Dì có một đứa con riêng. Thằng nhỏ kém em trai tôi 1 tuổi. Ngày ba cưới dì về, nó vẫn còn bồng trên tay. Đó cũng là điều khiến cho gia đình tôi chịu thêm điều tiếng. Ba tôi vì chịu nhiều áp lực nên đâm ra cờ bạc, rượu chè và thường xuyên đánh đập chị em tôi. Mỗi lần như thế, tôi thấy dì ngồi phía bên kia bĩu môi và thêm lời chì chiết. Trong đôi mắt của người chị cả, tôi thấy chị nhìn dì với ánh mắt đầy căm phẫn. Những lần chị đôi co với dì và bao giờ cũng chịu phần thiệt, kể cả những khi chị đúng. Tháng ngày trôi qua đối với chị em tôi như địa ngục trần gian. Nhưng đến một ngày, tôi tình cờ thấy nước mắt của dì rơi với những tiếng nức đau đớn đến nghẹn lòng.

Ngày ấy, chị cả tôi đã tốt nghiệp phổ thông và vào Sài Gòn lập nghiệp. Tôi léo réo đòi theo chị và thầm nghĩ rằng chị thật may mắn khi giờ đây chị có thể làm những gì mình muốn. Tôi thấy dì tôi đứng một góc lặng buồn. Những ngày tháng sau đó, dì không còn la mắng anh em tôi nữa. Dì ân cần hơn với chúng tôi và điều ấy khiến cho chúng tôi cảm thấy ái ngại. Tôi còn nhớ như in trong kí ức mình, thời gian đó cũng là lúc truyền hình phát sóng bộ phim Đài Loan nổi tiếng tên là "Dì Ghẻ". Người dì ghẻ trong bộ phim là một người đàn bà cực kì lương thiện và đối xử với còn chồng rất chu đáo. Chúng tôi vẫn nghĩ, có lẽ vì bộ phim đã làm dì thay đổi tính cách. Sau này tôi mới hiểu lí do vì sao. Dì mang thai em bé được 7 tuần tuổi thì bị sẩy thai. Tôi nghe mong manh nội tôi kể nội đi xem bói toán thì nghe người ta bảo là do mẹ tôi hiện về, đẩy dì té cầu thang. Tôi có phần tin vào điều đó vì tôi biết rằng mẹ thường xuất hiện trong giấc của dì bởi những lời nói mớ của dì với những lời cầu xin và những tiếng nức nghẹn: "Chị hãy tha cho em! Em sẽ thay đổi. Chị tha cho em đi!" hằng đêm khiến tôi giật cả mình.

Mấy đời bánh đúc có xương 1

Tôi vẫn tin rằng, một ngày nào đó giữa chị lớn và dì sẽ gần nhau hơn! Ảnh: Internet

Đúng như lời hứa của dì với người mẹ quá cố của chúng tôi, dì đã thay đổi thực sự. Sự thay đổi của dì cũng kéo theo sự thay đổi của ba tôi. Ông đã bớt rượu chè và bỏ luôn bài bạc. Những đòn roi của ông cũng không còn hằn vết trên da thịt của anh em tôi nữa. Thi thoảng chị lớn gọi về, tôi thấy ba tôi cười rất hạnh phúc. Sau này dì sinh thêm một đứa em trai, rồi thêm hai đứa nữa, cả thảy gia đình tôi gồm 8 đứa con. Chị lớn đầu, còn sau đó là 7 thằng con trai lóc nhóc tuổi ăn học. Tuy gia đình hơi vất vả về vật chất, nhưng sự thay đổi của dì khiến cho chúng tôi thấy thoải mái hẳn. Tôi thầm cảm ơn đời đã ban cha gia đình tôi một phép mầu thần kì! Và tôi vẫn tin trong phép mầu ấy có sự hiện diện của người mẹ quá cố của chúng tôi!

Chia sẻ