Sự bất đồng quan điểm đã khiến cho anh chàng không dám nhắc đến chuyện cưới dù cả hai đã yêu nhau 5 năm.
Sau khi ly hôn, chị dâu cũ chuyển về ngoại ở nên chúng tôi cũng không liên lạc với nhau nữa. Cho đến khi vô tình gặp lại chị, tôi mới sửng sốt khi thấy người đàn ông đi cùng chị.
Nghe cháu gái nhập viện, tôi vội đến thăm khám rồi lặng người trước câu nói của con.
Lâu nay kinh tế khó khăn, tôi không nhiều tiền nên mua chiếc máy tính bảng cho con học online. Vậy mà vừa về đến nhà đã thấy con khóc sưng húp mắt.
Tháng nào anh cũng đưa tôi đúng 5 triệu tiền lương cứng, còn nói công ty dạo này làm ăn kém, tiền thưởng chẳng được bao nhiêu.
Vì muốn tiết kiệm nhiều hơn cho tương lai nên tôi đã bảo vợ mỗi tháng sẽ đưa rút xuống còn 3 triệu, cô ấy chịu khó tính toán cẩn thận thì vẫn đủ.
Rõ ràng vợ chồng tôi đã giúp hết sức có thể, vậy mà họ vẫn mặt nặng mày nhẹ khi nhìn thấy tôi.
Cá chết vì mồi, người chết vì tiền - hãy nhớ lấy lời răn này. Quý nhất ở đời, đến cuối cùng vẫn là người có đức. Khi có đức, ắt sẽ được đất trời an bày cho cuộc sống đủ đầy và an vui.
Một người phụ nữ Trung Quốc được phát hiện đã tử vong trong khách sạn ở thành phố Bucheon, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, nghi phạm đã bỏ trốn ngay sau đó.
Mới giành lại quyền nuôi bé gái 5 tuổi từ tay người chồng giám đốc sau phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 9, chị Mai cho biết rất sợ bị tước đi quyền làm mẹ một lần nữa khi người chồng kháng cáo đòi con.